Lời khai của người đàn ông trộm gần 30 cây vàng trong xe ô tô ở TP.HCM
Người đàn ông khai nhận đi ngang qua thấy cửa xe ô tô bán tải thấy cửa xe không đóng đã nổi lòng tham, lợi dụng khi ông D. đang ngủ, Nghiệp lấy trộm được nhiều tài sản có giá trị như: tiền, vàng, điện thoại…
Ngày 16 tháng 9 năm 2025, báo Đời sống Pháp luật đăng tải bài viết với tiêu đề "Lời khai của người đàn ông trộm gần 30 cây vàng trong xe ô tô ở TP.HCM". Nội dung như sau:
Chiều 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM tạm giữ Võ Minh Nghiệp (SN 1984, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Theo điều tra, khoảng 2h30 ngày 7/9, anh D. (ngụ phường Phú Lợi) điều khiển xe ô tô bán tải, khi đến đại lộ Bình Dương thuộc khu phố Hiệp Thành 7, phường Phú Lợi l. Do bị mệt, anh D. đã dừng xe bên đường để nằm nghỉ và ngủ quên trong khi cửa xe chưa đóng.


Lúc này, Nghiệp đi ngang qua, thấy cửa xe không đóng đã nổi lòng tham, lợi dụng khi anh D. đang ngủ, đối tượng Nghiệp đã lấy trộm được nhiều tài sản có giá trị như: tiền, vàng, điện thoại…Sau đó, Nghiệp mang số tài sản trên đi bán được 710 triệu đồng.
Trước đó, anh D. trình báo mất trộm gần 30 cây vàng ở trong xe ô tô. Anh D. cho biết khuya 6/9, anh điều khiển ô tô bán tải chở người bạn về nhà tại đường Đại lộ Bình Dương (phường Phú Lợi) Sau khi người bạn này vào nhà, anh D. đậu ô tô trên vỉa hè rồi mở cửa xe phía bên phụ để ngủ lại trên xe.
Đến sáng hôm sau, một số người dân đi đường thấy tài xế ngủ trên xe mở cửa nên gọi dậy. Lúc này, anh D. kiểm tra lại tư trang thì phát hiện bị mất một số lượng lớn trang sức bằng vàng như dây chuyền, lắc tay, nhẫn… cùng một điện thoại.
Sau đó, anh D. xin trích xuất camera gần chỗ đậu xe thì thấy xuất hiện người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ tiến lại và đi vào trong xe. Anh D. nghi ngờ người này là thủ phạm nên trình báo cơ quan công an.
Theo trình báo của anh D., số lượng trang sức bằng vàng bị mất gần 30 cây vàng.
Liên quan đến vụ việc trên, báo VnExpress cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Nghi can trộm '30 cây vàng' trong ôtô bị bắt". Nội dung như sau:
Ngày 15/9, Công an TP HCM tạm giữ hình sự Nghiệp về hành vi Trộm cắp tài sản, đã thu hồi tang vật, tiếp tục lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nghi án "mất 30 cây vàng".

Võ Minh Nghiệp khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp
Tại cơ quan điều tra, người này khai rạng sáng 7/9, khi đi qua Đại lộ Bình Dương thì phát hiện ôtô bán tải đậu bên vỉa hè đang mở cửa, tài xế ngủ trên ghế lái. Ông ta lẻn vào lấy vàng, điện thoại và tài sản.
Nghiệp sau đó mang vàng đến một tiệm cầm đồ bán được 700 triệu đồng rồi bỏ trốn đến khu vực tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh. Ông ta vừa bị các trinh sát bắt giữ tại một quán cà phê.
Trước đó, nam võ sĩ, chủ phòng thể hình trình báo, khuya 6/9 lái ôtô bán tải chở bạn về nhà trên Đại lộ Bình Dương thuộc phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ). Sau khi người bạn vào nhà, anh đậu ôtô trên vỉa hè, mở cửa xe phía bên phụ cho thoáng rồi ngủ. Đến sáng, người đi đường thấy tài xế ngủ trong xe, cửa mở, nghi ngờ có bất thường nên gọi dậy.
Anh này kiểm tra tài sản thì phát hiện nhiều trang sức vàng như dây chuyền, lắc tay, nhẫn... (được cho là 30 cây vàng) cùng điện thoại di động đã mất.
Camera an ninh gần đó ghi cảnh lúc hơn 3h có người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ đi vào phía sau xe tải, soi đèn pin lục lọi chừng một phút.