Lênh đênh giữa biển suốt 7 ngày 6 đêm, người đàn ông sống sót nhờ ăn một thứ khó tin

Do bản thân không biết bơi, lại gặp đúng thời điểm điều kiện thời tiết cực đoan có gió giật mạnh và sóng lớn, những nỗ lực vùng vẫy vô thức của ông càng khiến bản thân bị đẩy ra xa bờ hơn.

Một người đàn ông mang họ Tần, ở độ tuổi 39, có hộ khẩu thường trú tại vùng Quảng Tây (Trung Quốc), vừa trải qua một cuộc phiêu lưu đầy hy hữu giữa lòng đại dương. Người đàn ông này đã bị các luồng sóng dữ cuốn trôi ra xa khỏi khu vực bờ biển và phải lênh đênh đơn độc suốt quãng thời gian kéo dài 7 ngày 6 đêm liên tục trước khi may mắn được lực lượng ngư dân địa phương phát hiện, cứu vớt đưa về đất liền an toàn.

Theo nguồn thông tin chính thức từ các cơ quan truyền thông Trung Quốc phản ánh, diễn biến sự việc bắt đầu vào khoảng thời gian buổi tối ngày 27/5, khi ông Tần đang đi dạo dọc theo khu vực bờ biển thuộc địa bàn thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam thì không may gặp sự cố trượt chân rơi xuống nước biển. Do bản thân không biết bơi, lại gặp đúng thời điểm điều kiện thời tiết cực đoan có gió giật mạnh và sóng lớn, những nỗ lực vùng vẫy vô thức của ông càng khiến bản thân bị đẩy ra xa bờ hơn. Mọi tiếng hô hoán cầu cứu của nạn nhân đều bị tiếng sóng biển triệt tiêu hoàn toàn, trong khi thiết bị điện thoại di động mang theo bên người cũng nhanh chóng bị áp lực nước cuốn mất.

Quá trình đối diện với ranh giới sinh tử và chiếc phao may mắn

Sau khi được lực lượng cứu hộ đưa vào cơ sở y tế để tiến hành các biện pháp điều trị chuyên sâu, ông Tần đã chia sẻ lại những ký ức kinh hoàng về hành trình vượt qua cửa tử của mình. Ông cho biết đây là lần đầu tiên bản thân rơi vào một tình huống nguy kịch đến tính mạng như vậy khi xung quanh hoàn toàn là vùng nước sâu và bản thân không sở hữu bất kỳ một công cụ hay vật dụng bảo hộ cứu sinh nào. Nhằm mục đích giảm thiểu tối đa trọng lượng đè nặng lên cơ thể để có thể duy trì được nguồn thể lực ít ỏi, người đàn ông này đã phải lần lượt chủ động tháo bỏ toàn bộ giày dép, trang phục quần dài, hệ thống đồng hồ đeo tay và thậm chí cả chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay của mình.

Trôi dạt giữa biển suốt 7 ngày 6 đêm, người đàn ông sống sót nhờ ăn một thứ khó tin Ảnh 1

Ông Tần khi được cứu

Trong quãng thời gian đầu tiên đối diện với sóng gió, ông chỉ biết vận dụng toàn bộ ý chí kiên cường để cố gắng giữ cho phần đầu nổi trên mặt nước. Bước sang ngày trôi dạt thứ hai, sự may mắn đã mỉm cười với ông khi bản thân phát hiện ra một cấu kiện phao nổi đang neo đậu ngoài khơi xa. Ông trèo lên đó nghỉ ngơi và bám víu suốt đêm để giữ mạng sống.

Đến ngày thứ ba, dựa vào các dấu hiệu nhận biết xung quanh, ông nhận định bản thân có khả năng cao đã bị các luồng hải lưu dịch chuyển sâu vào khu vực eo biển Quỳnh Châu. Mặc dù tại vùng biển này, ông liên tục nhìn thấy có khá nhiều phương tiện tàu thuyền vận tải và các chuyến phà chở khách di chuyển cắt ngang qua, tuy nhiên do khoảng cách quá xa nên không có bất kỳ một ai nhận ra sự xuất hiện lạc lõng của ông giữa không gian đại dương bao la. Có những thời điểm khi nhận thấy tình hình sóng gió xung quanh tạm thời lắng xuống, ông đã có ý định tự bơi ngược trở lại hướng đất liền, dẫu vậy, những đợt sóng dữ sau đó lại tiếp tục nổi lên và đẩy cơ thể ông ra xa hơn nữa.

Khắc nghiệt đỉnh điểm và nguồn thực phẩm duy nhất giữa biển

Quá trình trôi dạt vào các ngày thứ tư và thứ năm được nạn nhân miêu tả là những chuỗi ngày đen tối và phải hứng chịu sự tàn phá thể xác nặng nề nhất. Trong điều kiện hoàn toàn không có nguồn lương thực, không có nước ngọt để giải khát, thể trạng của ông bị suy kiệt nghiêm trọng dưới tác động tổng hòa của cái đói, cái khát cùng nền nhiệt độ nắng nóng gay gắt. Để có thể cầm cự và duy trì các dấu hiệu sinh tồn cốt lõi, người đàn ông này đã buộc phải thực hiện việc tìm bắt các cá thể cua nhỏ sinh sống, bám trụ xung quanh chiếc phao nổi rồi tiến hành ăn sống trực tiếp chúng ngay giữa biển khơi. Theo số liệu ước tính của ông Tần, tổng khối lượng sinh vật mà ông đã tiêu thụ trong suốt toàn bộ cuộc hành trình trôi dạt rơi vào khoảng từ 70 đến 80 con cua nhỏ.

Theo số liệu ước tính của ông Tần, tổng khối lượng sinh vật mà ông đã tiêu thụ trong suốt toàn bộ cuộc hành trình trôi dạt rơi vào khoảng từ 70 đến 80 con cua nhỏ.

Dưới sự tác động trực tiếp từ ánh nắng mặt trời khắc nghiệt của giai đoạn mùa hè, làn da của ông đã bị tổn thương và cháy nắng ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng. Trên khắp các vùng bề mặt cơ thể xuất hiện dày đặc các vết phồng rộp, tổn thương da và có dấu hiệu chảy mủ nhiễm trùng. Sự suy giảm thể lực kéo dài quá mức chịu đựng của con người đã khiến hệ thần kinh của ông bắt đầu phát sinh các trạng thái mê sảng, mất định hướng và liên tục gặp phải các ảo giác dị thường. Dẫu vậy, ngay tại lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết, người đàn ông này khẳng định bản thân chưa từng có ý định buông xuôi hay từ bỏ niềm hy vọng được trở về. Ông chia sẻ rằng động lực tinh thần duy nhất giúp ông tiếp tục chiến đấu với tử thần chính là suy nghĩ bản thân không thể chấp nhận việc bỏ mạng một cách âm thầm, lặng lẽ giữa lòng đại dương bao la mà không có bất kỳ người thân nào hay biết.

Khoảnh khắc được giải cứu thần kỳ sau 7 ngày đêm

Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi vào ngày trôi dạt thứ bảy, thời điểm mà toàn bộ nguồn năng lượng và sức chịu đựng của cơ thể ông đã chạm ngưỡng cạn kiệt hoàn toàn. Ông đã vô cùng may mắn khi được hai người ngư dân đang hành nghề đánh bắt hải sản tại địa bàn thị trấn Kiều Đầu, thuộc khu vực huyện Trừng Mại kịp thời phát hiện ra. Tại thời điểm tiếp cận để triển khai công tác cứu hộ, ông Tần đã rơi vào một trạng thái nhận thức mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê.

Thậm chí, do hệ thần kinh bị ảnh hưởng nặng, ông còn có ảo giác cho rằng bản thân đang được các người bạn của mình rủ đi tham gia ăn uống. Khi ông cố gắng vươn tay ra để nắm lấy "người cứu hộ", thì trên thực tế hành động đó là bám vào chiếc gậy chuyên dụng do các ngư dân chủ động đưa ra để kéo cơ thể ông lên trên khoang thuyền.

Sau khi được đưa lên phương tiện an toàn và được hỗ trợ các biện pháp chăm sóc y tế ban đầu, hệ nhận thức của ông mới dần khôi phục lại trạng thái tỉnh táo hoàn toàn. Lúc này, người đàn ông mới thực sự tin rằng bản thân đã bước qua cửa tử sau một hành trình sinh tồn dài đằng đẵng kéo dài 7 ngày 6 đêm trên biển.

Câu chuyện vượt qua nghịch cảnh đầy hy hữu của ông Tần sau khi được công bố đã lập tức thu hút sự quan tâm và bàn tán rất lớn từ phía dư luận xã hội Trung Quốc. Phần lớn người dân đều bày tỏ sự thán phục và kinh ngạc sâu sắc trước nghị lực cùng ý chí sinh tồn kiên cường của người đàn ông này, đồng thời đánh giá đây là một trong những trường hợp sống sót vô cùng hy hữu trong lịch sử hàng hải nhờ vào sự kết hợp giữa tinh thần sắt đá và yếu tố may mắn thần kỳ.

Hiện tại, ông Tần vẫn đang tiếp tục lưu trú tại cơ sở y tế để các bác sĩ chuyên khoa tiến hành điều trị, theo dõi các vết bỏng da do ánh nắng gây ra và thực hiện các phác đồ phục hồi sức khỏe toàn diện. Dù đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, nhưng mỗi khi nhắc lại ký ức về quãng thời gian lênh đênh vô định giữa đại dương, người đàn ông này vẫn chỉ sử dụng cụm từ ngữ gồm bốn chữ để miêu tả: "Cửu tử nhất sinh".