Vợ lao vào khách sạn đánh “tiểu tam” tử vong, chồng khiếp vía nấp chặt không dám ra
Người vợ vướng vào vòng lao lý khi đang mang thai, chỉ vì một phút nóng nảy, không kiềm chế được cơn tức giận trước hành động của chồng và “tiểu tam”.
Theo báo Người đưa tin ngày 23/4 có bài Vợ lao vào khách sạn đánh “tiểu tam” tử vong, chồng khiếp vía nấp chặt không dám ra. Nội dung như sau:
The Thaiger đưa tin, ngày 21/4, Worrawan (28 tuổi) đã đâm tử vong nhân tình của chồng tại một khách sạn tình yêu ở quận Min Buri (Bangkok, Thái Lan). Nhận được tin báo, cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Min Buri nhanh chóng vào cuộc điều tra, lấy lời khai các nhân chứng.
Theo đó, nạn nhân được xác định là Potjanart (23 tuổi, còn gọi là Oil) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Một người giúp việc tại khu nghỉ dưỡng nói với cảnh sát và Workpoint News rằng, Potjanart và người đàn ông tên Bas đã đến nây vào sáng sớm 21/4.
Cặp đôi đặt phòng và ở cùng nhau cho đến khi người vợ đang mang thai 8 tháng cùng một người bạn của cô tìm đến vào khoảng 7h cùng ngày. Người vợ nhanh chóng tìm thấy căn phòng, vừa thấy Potjanart mở cửa liền kéo ngay người này ra ngoài, bắt đầu hành hung.

Người vợ bị bắt giữ sau khi tìm đến khách sạn, hành hung nhân tình của chồng, khiến người này tử vong. Ảnh: The Thaiger
Theo lời kể của người giúp việc, Worrawan liên tục đá Potjanart cho đến khi cô bất tỉnh. Sau đó, Worrawan được cho là đã rút hung khí và cố gắng tiếp tục tấn công Potjanart nhưng bạn của cô nhanh chóng ngăn cản.
Trong suốt thời gian đó, Bas luôn ở trong phòng, mãi đến khi Worrawan bật khóc và yêu cầu anh ta giải quyết vấn đề bên ngoài, anh ta mới chịu đi ra. Khi thấy vết thương của Potjanart, Bas định đưa cô đến bệnh viện nhưng bị Worrawan ngăn lại.
Chứng kiến cảnh đó, nhân viên khu nghỉ dưỡng vội vàng can thiệp và đưa Potjanart đi cấp cứu. Tuy nhiên, Potjanart đã tử vong sau đó do vết thương nặng. Worrawan lập tức bị bắt và giam giữ tại Đồn cảnh sát Min Buri kể từ khi vụ việc xảy ra.
Trong quá trình thẩm vấn, Worrawan cho biết cô phát hiện chồng có mối quan hệ ngoài luồng với Potjanart vào ngày 12/4. Cô đã gọi điện cho Potjanart và cầu xin người phụ nữ này chấm dứt mối quan hệ với chồng mình, đồng thời nói rằng cô đang mang thai. Thế nhưng, Potjanart được cho là đã phớt lờ lời cầu xin của cô.
Ngày 19/4, Worrawan không thể liên lạc được với chồng nên bắt đầu kiểm tra hoạt động trên mạng xã hội của họ. Nhận thấy cả Potjanart và Bas đều không online, cô nghi ngờ họ đang ở cùng nhau và đi đến khu nghỉ dưỡng, nơi cô và chồng từng tới trước đó.
Worrawan khẳng định cô không có ý định sát hại Potjanart và đã hành động vì tức giận và tuyệt vọng. Đồng thời, cô xin được tại ngoại tạm thời, với lý do cô đang mang thai tám tháng và có thể sẽ sớm sinh con.
Ông Noppakhun (58 tuổi, cha của Potjanart) và anh Kai (29 tuổi, chồng của Potjanart) cũng đã đến đồn cảnh sát. Cả hai đều nói rằng không biết về mối quan hệ giữa Potjanart và Bas. Vợ chồng Potjanart và Kai đã kết hôn 3 năm và có 1 đứa con chung nhưng hiếm khi gặp nhau do lịch trình làm việc không giống nhau.
Người cha thừa nhận rằng con gái mình đã sai khi chen chân vào mối quan hệ của người khác nhưng lên án hành động của Worrawan là quá tàn nhẫn. Ông nói thêm rằng Worrawan đã không quan tâm đến đứa con chưa chào đời của mình khi tấn công Potjanart.
Bas được cho là đã quỳ trước ông Noppakhun để xin lỗi và đưa cho ông 20.000 baht để lo liệu tang lễ. Anh ta tuyên bố mình đã chấm dứt mối quan hệ với vợ nhưng cô đã từ chối chấp nhận và tiếp tục bám theo anh ta.
Người đàn ông này cũng thừa nhận anh ta quá sợ hãi nên không dám can thiệp vào vụ tấn công, đồng thời nói rằng Worrawan trước đây đã có hành vi hung hăng với anh ta.
Worrawan bị buộc tội theo Luật Hình sự về tội hành hung gây tử vong, có mức án từ 3 - 5 năm tù. Cảnh sát vẫn chưa cho biết liệu cô có được tại ngoại tạm thời hay không.
Ngày 24/4, báo Đời sống pháp luật cập nhật về vụ việc qua bài viết Vụ vợ đánh “tiểu tam” tử vong, chồng sợ không dám ra can: Người bạn hé lộ điều bất ngờ. Nội dung như sau:
Theo The Thaiger, ngày 22/4, cảnh sát đã cho Worrawan (28 tuổi) tại ngoại do cô không có ý định bỏ trốn và đang trong những tháng cuối thai kỳ. Trước đó, Worrawan bị cáo buộc đã đánh nhân tình của chồng tại một khách sạn tình yêu ở quận Min Buri (Bangkok, Thái Lan), khiến người này tử vong.
Cụ thể, ngày 21/4, Worrawan phát hiện chồng mình là Bas (28 tuổi) đang hẹn hò tại khách sạn tình yêu với Potjanart (23 tuổi). Ngay lập tức, cô đã kéo Potjanart ra khỏi phòng và bắt đầu đánh người này. Cảnh quay từ camera an ninh đã ghi lại cảnh Worrawan liên tục đánh Potjanart cho đến khi người này ngã gục xuống đất.
Có lúc, Warrawan kéo áo lên để lộ bụng bầu và hét lớn: “Cô đã biết từ lâu rồi mà. Cô nhìn đi, tôi đang mang thai đấy!”. Trong khi đó, Potjanart liên tục cầu xin Warrawan tha cho mình: “Tôi đầu hàng, làm ơn!”.
Người bạn đi cùng Worrawan đã cố gắng can thiệp và ngăn chặn vụ tấn công. “Dừng lại đi. Cô ấy không thể chịu đựng được nữa đâu. Mau dừng lại”, người bạn nói lớn. Nhân viên khách sạn sau đó đã đưa Potjanart đến bệnh viện nhưng người này đã tử vong vì vết thương nặng.
Người vợ đã được cho tại ngoại sau khi nộp 150.000 baht (khoảng 116,4 triệu đồng). Ảnh: DailyNews
Đáng nói, Bas ở trong phòng suốt thời gian diễn ra vụ tấn công, không hề ra ngoài can ngăn vợ hoặc bảo vệ Potjanart. Người đàn ông cho biết, anh ta không can thiệp hoặc giúp đỡ Potjanart do lúc đó anh ta đang say rượu và sợ Worrawan.
Anh ta cũng nói rằng, trước đây Worrawa từng nhiều lần hành hung mình. Trong một vụ việc trước đó, Bas đã phải khâu hơn 40 mũi sau khi bị Worrawan tấn công. Đồng thời, Bas khẳng định đã chấm dứt mối quan hệ với Worrawan nhưng cô không chấp nhận, mà tiếp tục can thiệp vào mối quan hệ mới của anh ta với Potjanart.
Về phía Potjanart, người phụ nữ này cũng đã kết hôn và có một đứa con. Chồng cô chỉ phát hiện ra mối quan hệ bí mật giữa cô và Bas sau khi cô qua đời. Theo lời của Bas, Potjanart đã kể với anh ta về đứa con nhưng khăng khăng rằng mình vẫn còn độc thân.
Sau vụ việc, Worrawan bị giam giữ tại Đồn cảnh sát Min Buri và được cho tại ngoại sau khi nộp số tiền bảo lãnh 150.000 baht (khoảng 116,4 triệu đồng). Sukanya (34 tuổi, bạn của Worrawan) đã thay mặt cô xin lỗi gia đình Potjanart, đồng thời cho biết Worrawan cảm thấy vô cùng hối hận về hành động của mình.
Bên cạnh đó, Sukanya phản bác những chia sẻ của Bas về việc Worrawan hành hung anh ta, và cáo buộc chính Bas mới là người “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với Worrawan. Theo Sukanya, vụ Bas bị thương phải khâu hơn 40 mũi là do Worrawan tự vệ bằng cách ném một chiếc đĩa về phía anh ta.
Một người hàng xóm của Worrawan cũng chia sẻ thông tin tương tự. Theo người này, ông bà của Worrawan không chấp nhận Bas do cáo buộc ngược đãi của anh ta. Người hàng xóm tin rằng Worrawan không có ý định sát hại Potjanart mà làm như vậy do tuyệt vọng về mặt cảm xúc.
Sukanya định đi cùng Worrawan đến đám tang của Potjanart để trực tiếp xin lỗi gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, gia đình và bạn bè của Potjanart đã từ chối bất kỳ sự hòa giải nào và tuyên bố họ sẽ không bao giờ tha thứ cho Worrawan, khẳng định cô không được chào đón khi đến tang lễ.