Hiện trường tìm kiếm người đi xe máy rơi ‘hố tử thần’: Lòng hố biến đổi kỳ lạ

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Ghi nhận tại hiện trường vào sáng cùng ngày cho thấy, lòng hố đã có nhiều thay đổi so với đêm trước do bùn và cát tiếp tục trồi lên. Các lực lượng đang tính toán phương án phù hợp để tiếp tục công tác tìm kiếm.

Ngày 28 tháng 5 năm 2025, báo Vietnamnet đưa tin "Hiện trường tìm kiếm người đi xe máy rơi ‘hố tử thần’: Lòng hố biến đổi kỳ lạ". Nội dung như sau:

Liên quan vụ tìm kiếm người đi xe máy nghi rơi "hố tử thần" nằm giữa dải phân cách trên Quốc lộ 3B, đoạn qua xã Kim Lư, huyện Nà Rì, ngày 28/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết: "Chúng tôi đang yêu cầu các cơ quan chuyên môn nghiên cứu và tham mưu phương án xử lý hố sụt để đảm bảo an toàn cho người dân trong thời gian tới”.

Theo ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện Na Rì, độ sâu của hố ước tính lên tới 10m với nhiều hang ngầm bên dưới. 

W-Hố tử thần Bắc Kạn ngày 28_6.JPG.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn xuống kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Ghi nhận tại hiện trường vào sáng cùng ngày cho thấy, lòng hố đã có nhiều thay đổi so với đêm trước do bùn và cát tiếp tục trồi lên. Các lực lượng đang tính toán phương án phù hợp để tiếp tục công tác tìm kiếm.

Đến trưa cùng ngày, lượng nước trong hố được lực lượng chức năng hút đi đáng kể. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy nạn nhân và xe máy.

Sự việc đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Hàng trăm người tụ tập quanh khu vực hiện trường để theo dõi công tác cứu hộ.

W-Hố tử thần Bắc Kạn ngày 28_5.JPG.jpg
Lương nước trong hố được hút đi khá nhiều. Tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy nạn nhân và xe máy.

Lực lượng chức năng cũng đã xác định được danh tính người điều khiển xe máy lao xuống hố sụt trên Quốc lộ 3B vào tối 26/5.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Duy Ph. (sinh năm 1989), trú tại xã Kim Hỷ, huyện Na Rì.

W-Hố tử thần Bắc Kạn ngày 28.JPG.jpg
Trong sáng ngày 28/5, thời tiết tại Bắc Kạn có mưa, tuy nhiên rất đông người dân ra xem công tác tìm kiếm nạn nhân.
W-Hố tử thần Bắc Kạn ngày 28_3.JPG.jpg
Lớp hàng rào bảo vệ đã được dựng lại.
W-Hố tử thần Bắc Kạn ngày 28_4.JPG.jpg
Hố tử thần lan rộng ở Bắc Kạn do đá vôi bị hòa tan, trần hang ngầm sụp đổ.
W-Hố tử thần Bắc Kạn ngày 28_2.JPG.jpg
Toàn cảnh khu vực nạn nhân đi xe máy rơi 'hố tử thần’.
W-Hố tử thần Bắc Kạn ngày 28_1.JPG.jpg
Theo thống kê, hiện tượng sụt lún ảnh hưởng đến 21 hộ dân với 92 nhân khẩu tại thôn Hiệp Lực. Diện tích đất nông nghiệp trong khu vực nguy cơ ước tính từ 12–15 ha. Đến nay, có ít nhất 7 hố sụt lún được ghi nhận, nguyên nhân cụ thể vẫn đang được cơ quan chuyên môn làm rõ.

Liên quan đến vụ việc, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo về sự cố sụt lún tại Km80+050 Quốc lộ 3B.

Theo đó, Sở đã thực hiện chỉ đạo từ các văn bản của Cục Đường bộ Việt Nam về việc xử lý tình trạng sụt lún tại khu vực này.

Tuy nhiên, do chưa có kết quả khảo sát, đánh giá chính thức từ cơ quan có thẩm quyền nên các bước xử lý tiếp theo chưa thể triển khai.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 26/5, theo báo cáo từ đơn vị quản lý đường và UBND huyện Na Rì, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại vị trí hố sụt lún khi một người đi xe máy được cho là chạy tốc độ cao, không chú ý cảnh báo và đâm vào khu vực đang được rào chắn. Người dân địa phương nghi ngờ người và xe đã rơi xuống hố.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền huyện và các cơ quan chức năng đã tổ chức công tác cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, đến trưa ngày 28/3 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục với sự hỗ trợ của nhân lực và thiết bị chuyên dụng.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam sớm có chỉ đạo để xử lý tình trạng sụt lún khi chưa có kết quả khảo sát chính thức, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và ngăn ngừa những rủi ro tương tự.

Theo đánh giá sơ bộ của Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, hiện tượng sụt lún ở Bắc Kạn xảy ra tại khu vực phân bố đá trầm tích lục nguyên xen đá vôi hoặc dolomit, loại đá có gốc carbonat, dễ bị hòa tan trong điều kiện tự nhiên.

Phía trên các hố là lớp vật chất phong hóa gồm cát, cát pha, sét pha, có độ bền kém, trạng thái bở rời, dày từ 3 - 5m.

Bên dưới là các tầng đá vôi màu xám, bị phong hóa và nứt nẻ mạnh, phát triển nhiều hang hốc karst chứa nước.

Theo cơ chế địa chất, nước mưa thấm xuống đất kết hợp với CO₂ trong không khí tạo thành axit yếu, từ đó hòa tan đá vôi theo thời gian.

Ban đầu chỉ là những khe nứt nhỏ, nhưng dần hình thành các khoang rỗng lớn trong lòng đất.

Khi áp lực nước ngầm suy giảm, nhất là do khai thác nước dưới đất quá mức trần các hang rỗng dễ bị sụp đổ, gây sụt lún mặt đất.

Ngày 28 tháng 5 năm 2025, báo Dân  đưa tin "Hơn một ngày chưa tìm thấy nạn nhân rơi "hố tử thần" sâu hơn 10m ở Bắc Kạn". Nội dung như sau:

Ngày 28/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng nay, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân bị rơi xuống "hố tử thần" trên quốc lộ 3B (đoạn qua xã Kim Lư) vào tối 26/5.

Cảnh sát xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân dưới "hố tử thần" (Ảnh: Báo Bắc Kạn).

Theo cơ quan chức năng, qua xác định ban đầu, nạn nhân bị rơi xuống hố sụt là anh N.D.P. (SN 1989, ở xã Kim Hỷ, huyện Na Rì). Hố sụt nêu trên xuất hiện từ cuối tháng 3, miệng hố rộng khoảng 10m, sâu 10-12m. Tính tới sáng 28/5, nước đã hút được hơn 10m.

Trước đó, sau khoảng 10 tiếng sử dụng các máy bơm dã chiến và máy bơm công suất lớn, đến 21h ngày 27/5, nước tại hố sụt lún đã rút sâu.

Tranh thủ quãng thời gian này, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Kạn đã cử cán bộ tiếp cận vào sâu bên trong hàm ếch của "hố tử thần". Theo đó, cảnh sát sử dụng câu liêm, móc sắt dài khoảng 4m tìm kiếm phía dưới nhưng không có kết quả vì chưa chạm đến đáy hố sụt.

Đến sáng 28/5, công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành với sự hỗ trợ của nhiều đơn vị chuyên môn. Nhiều thiết bị hiện đại và thủ công như camera chuyên dụng, máy bơm dã chiến, các công cụ cơ khí... đã được huy động để phục vụ việc tìm kiếm trong lòng hố sâu hơn 10m.

Trước đó, quanh khu vực hố sụt lún, chính quyền đã rào chắn và đặt biển cảnh báo nguy hiểm trên quốc lộ 3B, nhưng tới tối 26/5, người điều khiển xe máy vẫn đâm vào khu vực “hố tử thần”.

Theo SHTT

 

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!