Người con trai quấn thi thể mẹ, bỏ ra đường: 'Tôi ám ảnh hàng đêm'

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Người con trai bày tỏ sự hối hận với hành động quấn thi thể mẹ trong chăn, bỏ ra đường. Anh ám ảnh mỗi đêm và thường mơ thấy mẹ về.

Ngày 30/5/2025, báo Vietnamnet đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Người con trai quấn thi thể mẹ, bỏ ra đường: 'Tôi ám ảnh hàng đêm'". Nội dung như sau:

Liên quan đến vụ việc con trai quấn thi thể mẹ trong chăn, bỏ ra đường lúc 2h30 ngày 25/5, sau khi hoàn tất chuyện hậu sự cho mẹ và làm việc với Công an TPHCM, Nguyễn Ngọc C. (27 tuổi) đã giãi bày về hành vi của mình.

thi the 1.png
Camera an ninh ghi nhận cảnh Nguyễn Ngọc C. mang thi thể mẹ ra vứt ở đường lúc rạng sáng. Ảnh: Người dân cung cấp.

“Do gia đình tôi khổ quá! Tôi nghĩ không lo hậu sự đàng hoàng được cho mẹ và lúc đó mẹ vừa qua đời nên tôi quẫn trí, dẫn đến hành vi không đúng. Giờ tôi không muốn nhắc nhiều về chuyện đó nữa”, C. trần tình.

Nam thanh niên cắn rứt lương tâm, thường ám ảnh mỗi đêm. C. kể thêm: "Từ khi xảy ra chuyện, tôi không ngủ được. Lúc mệt quá, tôi thiếp đi lại mơ thấy mẹ về. Mẹ động viên đứng buồn, cố gắng làm lụng để lo cho cha. Tôi sẽ cố gắng”.

Ông Nguyễn Hữu Bôn (62 tuổi, là cha của C.) nói thêm, vợ ông từ trước đến nay mang nhiều bệnh về thần kinh, rối loạn tiền đình, viêm phổi… và 3 tháng nay nằm liệt một chỗ. Ông đã nghỉ công việc cắt tóc từ 10 năm trước, để ở nhà chăm sóc vợ. Anh C. đi làm về cũng phụ cha chăm sóc mẹ.

“C. là con trai độc nhất nên vợ chồng tôi rất thương. Nó hiền lành, đi làm về thường gần gũi, chăm sóc mẹ rất kỹ lưỡng”, ông Bôn cho biết. Người cha cũng thông tin, C. có gen của mẹ, đầu óc không bình thường.

vut thi the.png
Ông Bôn cho biết, con trai mình rất thương mẹ, phụ ông chăm sóc bà trong thời gian dài ốm đau, bệnh tật nhưng tâm tính không được như người bình thường. Ảnh: L.A

Ông Bôn thông tin thêm, học hết lớp 12, C. không đậu đại học nên làm nhân công thuê cho cơ sở gạch men gần nhà. Gần một năm trước vì tình hình khó khăn, cơ sở trên cắt giảm lương nên C. nghỉ việc.

Bản thân không biết đi xe gắn máy, không lanh lợi nên C. không xin được việc. Ròng rã từ đó đến nay, C. và cha phải sống bằng việc xin cơm từ thiện. Mỗi ngày 2 lần, tổng cộng phải đi bộ 20km, C. mới xin được 2 bữa cơm cho 2 cha con.

C. nói: “May là gia đình bên mẹ mua cho cái nhà nhỏ này, ngang 2m, dài 10m, để có chỗ cho gia đình tá túc. Nếu phải thuê trọ, tôi không hình dung được bi đát đến mức nào nữa”.

Gần đây, C. xin vào làm tại một công ty bảo vệ và được giao về làm tại bệnh viện gần nhà. Ở bệnh viện có các nhóm phát cơm từ thiện 0 đồng nên C. tranh thủ xin về cho cha. Thanh nhiên này làm việc được 1 tuần thì xảy ra sự việc mẹ mất. Nam thanh niên đã quẫn trí và có hành động bỏ thi thể mẹ ra đường. 

Ông Bôn kể thêm, chi phí hoả thiêu, lo hậu sự cho vợ ông được phía gia đình vợ hỗ trợ hoàn toàn. Chính quyền địa phương sau khi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ về tài chính. 

C. nói: “Tôi quẫn trí đã hành động sai, cắn rứt lắm. Giờ tôi đang bổ sung giấy tờ cho công ty để đi làm lại. Tôi sẽ cố gắng để lo cho cha, ổn định cuộc sống 2 cha con”.

Cùng ngày, báo Dân Trí cũng đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Người con bỏ thi thể mẹ ngoài đường ở TPHCM: 'Tôi cắn rứt'". Cụ thể như sau:

Ngày 29/5, phóng viên Dân trí quay lại căn nhà của ông Nguyễn Hữu Bôn, trong con hẻm 207 Bạch Đằng, phường 2, quận Bình Thạnh, nơi con trai ông quấn thi thể mẹ là bà N.T.C.T. (SN 1962, vợ ông Bôn) bỏ ra ngoài đường.

Thấy phóng viên, ông Bôn liền khoe nhờ chính quyền địa phương, người dân xung quanh hỗ trợ tiền, ông mới mua được 20kg gạo, thay bình gas mới để nấu cơm. Gian bếp lạnh lẽo lâu nay đã ấm cúng trở lại.

Không thể ngủ được

Trò chuyện với phóng viên, anh N.N.C. (SN 1998, con trai ông Bôn) cho biết, bản thân bị ám ảnh sau hành động sai trái đối với mẹ. Bốn ngày nay, người con trai không thể ngủ được, hình ảnh của mẹ cứ hiện về trong tâm trí.

Ông Bôn vo gạo, nấu cơm trưa (Ảnh: Lê Trai).

Theo chia sẻ của anh C., từ năm 19 tuổi, anh nghỉ học và xin đi làm cho một cơ sở cắt gạch men gần nhà. Đến năm ngoái, việc làm tại cơ sở ít đi, lương bị cắt giảm nên anh xin nghỉ.

Anh C. cũng cố gắng tìm việc khác, nhưng không được. Một phần vì việc làm khan hiếm, phần khác là do nhà không có điều kiện mua xe máy, bản thân anh cũng không biết lái xe, nên chỉ tìm việc gần nơi sinh sống. Cuộc sống gia đình đã khó khăn càng thêm túng quẫn.

Có thời điểm, trong nhà không còn tiền, anh C. phải tìm đến các bếp ăn 0 đồng để xin cơm từ thiện. “Tôi biết có bếp ăn 0 đồng cách nhà khoảng 5km. Một ngày tôi đi bộ xin cơm 2 buổi, cả đi lẫn về với tổng quãng đường dài 20km”, anh C. kể.

Gần đây, anh xin làm bảo vệ tại một bệnh viện ở quận Bình Thạnh, cách nhà khoảng 2km. Tuy lương không cao, nhưng ổn định, đồng thời anh có thể xin cơm từ thiện ở bệnh viện để ăn, đỡ một phần chi phí. Tuy nhiên, khi anh C. mới đi làm được khoảng 1 tuần thì người mẹ qua đời.

Cắn rứt lương tâm

Theo người con trai, sau khi sự việc xảy ra, nhiều người đồn đoán anh C. hại chết mẹ rồi đem thi thể bà để ngoài đường. Tuy nhiên, anh C. khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật, nếu bản thân làm ra chuyện sai trái thì đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Dù vậy, anh C. cảm thấy vô cùng hối hận với hành động của mình và không muốn nhắc lại. “Do hoàn cảnh gia đình khổ quá, không có điều kiện để lo cho mẹ, nên trong lúc quẫn trí tôi đã làm ra chuyện cắn rứt lương tâm”, anh C. chia sẻ.

Người con trai cho biết, khi còn sống, mẹ anh là người hiền lành, hết mực thương yêu chồng con. Bản thân anh C. cũng thương yêu, gần gũi và chăm sóc mẹ lúc đau ốm.

“Có lúc ngủ thiếp đi, tôi mơ mẹ về động viên tôi đừng buồn, cố gắng lo cho cha. Mẹ đi đoàn tụ với bà ngoại”, anh C. chia sẻ và cho biết thêm bà ngoại là người hết mực thương yêu mẹ anh.

Không gian thờ cúng đơn sơ (Ảnh: Lê Trai).

Nghĩ về những lời trong giấc mơ, anh C. động viên bản thân cố gắng làm việc, gánh vác gia đình. Tuy nhiên, công việc bảo vệ trong thời gian tới phải tạm dừng để anh C. bổ sung, hoàn tất hồ sơ cho phía công ty.

“Phía công ty biết hoàn cảnh gia đình tôi nên rất quan tâm, hứa chỉ cần tôi bổ sung đủ giấy tờ cần thiết sẽ để tôi tiếp tục công việc”, anh C. nói.

Liên quan đến hoàn cảnh gia đình ông Bôn, đại diện UBND phường 2, quận Bình Thạnh, xác nhận đây là hộ khó khăn. Chính quyền địa phương có quan tâm, thăm hỏi, động viên, ủng hộ để gia đình vượt qua nỗi đau mất người thân. Trong thời gian tới, địa phương có những chính sách để hỗ trợ đối với gia đình này.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!