‘Đi chậm thôi bác tài ơi’ - lời kêu cuối vụ lậ:t xe từ thiện

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

“Đi chậm thôi bác tài ơi” - câu nói cuối ám ảnh ký ức Phan Phương Thảo, người sống sót trong vụ lật xe cướp đi sinh mạng chị gái cô cùng 8 nạn nhân khác.

Báo VTC News đã có bài viết đưa tin về vụ tai nạn thương tâm tại Lào Cai với tiêu đề "Đi chậm thôi bác tài ơi’ - lời kêu cuối vụ lật xe từ thiện"

“Đi chậm thôi bác tài ơi” - câu nói cuối ám ảnh ký ức Phan Phương Thảo, người sống sót trong vụ lật xe cướp đi sinh mạng chị gái cô cùng 8 nạn nhân khác.

Sáng 28/12, Phan Phương Thảo (SN 2006) vội vã rời Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) trở về nhà ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh để lo hậu sự cho chị gái Phan Trung Anh (SN 1995), nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc tại Lào Cai.

Dù tay còn bó bột, đầu quấn băng do những chấn thương chưa kịp hồi phục, Thảo vẫn túc trực bên linh cữu chị, không rời nửa bước.

Nhớ lại chuyến xe thiện nguyện cũng là lần cuối cùng được đồng hành cùng chị gái, Phan Phương Thảo không thể kìm nén nỗi đau khi kể về vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của người thân. Thảo cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, em ngồi ở khoảng giữa xe, gần cửa sổ, còn chị Trung Anh ngồi ở cuối xe.

“Em chỉ nhớ có một khúc cua xe đi rất nhanh, mọi người trong xe đều nói ‘đi chậm thôi bác tài ơi’. Sau khúc đó em không nhớ gì nữa. Theo lời những người chứng kiến, em bị văng ra ngoài xe khi tai nạn xảy ra. Khi mở mắt ra, em thấy mọi người đang sơ cứu cho mình", Thảo cho biết.

Trong lúc còn choáng váng, Thảo liên tục hỏi những người xung quanh chị Trung Anh ở đâu. “Mọi người không ai trả lời. Khi đó em biết chị em không còn nữa”, cô gái bật khóc.

Theo Thảo, ban đầu chỉ có Trung Anh đăng ký tham gia chuyến đi tình nguyện. Đến tối 26/12, ngay trước ngày xuất phát, chị gái gọi điện báo còn trống một chỗ trên xe, khi đó anh Quân (trưởng đoàn) rủ Thảo đi cùng.

“Em không nghĩ ngợi nhiều, về sửa soạn đồ đạc rồi đi luôn. Tối hôm đó, đoàn tập trung tại khu vực Đê La Thành (Hà Nội). Chị Trung Anh từ Bắc Ninh xuống Hà Nội, còn em đi từ phòng trọ đến điểm tập kết. Khoảng 23h, xe xuất phát, di chuyển xuyên đêm và đến Trạm Tấu vào khoảng 5h30 hôm sau để ăn sáng, nghỉ ngơi.

Đến hơn 7h, xe tiếp tục di chuyển khi các cô giáo tại điểm trường phụ xuống đón đoàn. Các cô giáo đi xe máy dẫn đường phía trước. Thời tiết lúc đó âm u, tầm nhìn bị hạn chế”, Thảo nhớ lại.

Một câu nói vẫn ám ảnh Thảo đến tận bây giờ là lời nhắc vang lên trên xe ngay trước khi tai nạn xảy ra: “Sắp đến rồi, còn khoảng 6km nữa thôi”. Không ai ngờ quãng đường ngắn ngủi ấy lại trở thành chặng cuối của chuyến đi.

Sau khi được sơ cứu ban đầu, Thảo được đưa đi cấp cứu. Khi hoàn toàn tỉnh táo, việc đầu tiên em làm là gọi điện báo cho bố mẹ. Ngay trong ngày, gia đình đã có mặt tại hiện trường để đưa thi thể chị Trung Anh về quê lo hậu sự, trong khi Thảo được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục điều trị các chấn thương.

lat xe anh 2

Thảo được các bác sĩ chẩn đoán tình trạng sức khỏe, điều trị vết thương tại bệnh viện Việt Đức.

Đây là chuyến đi tình nguyện thứ hai của Thảo cùng đoàn, trong khi Trung Anh đã gắn bó với các hoạt động thiện nguyện suốt hai năm nay. Với Thảo, ký ức về chuyến xe định mệnh ấy đến nay vẫn còn đứt quãng, ám ảnh và đầy đau đớn, bởi đó không chỉ là một vụ tai nạn, mà còn là lần cuối cùng em được đi cùng người chị thân thiết nhất của mình.

Theo lời Thảo, chị gái cô - Phan Trung Anh là giáo viên mầm non, từng nhiều năm làm việc tại Hà Nội trước khi chuyển về Bắc Ninh công tác. Trong mắt gia đình và đồng nghiệp, Trung Anh là người sống trách nhiệm, hòa đồng, luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động thiện nguyện, đồng thời cũng là người chị mẫu mực.

"Em hiện là sinh viên năm hai Đại học Kiến Trúc, trước đây hai chị em sống cùng nhau ngoài Hà Nội. Nửa năm gần đây chị Trung Anh chuyển công tác về Bắc Ninh nên em sống một mình. Không được gần chị như trước nên khi nhận lời chuyến đi tình nguyện, em đồng ý ngay. Ai ngờ mọi chuyện thành ra thế này...", Thảo đỏ hoe mắt nhớ lại.

Như VTC News đưa tin, sáng 27/12, nhóm thiện nguyện Bếp Củi có 18 người đi ô tô khách do tài xế Đỗ Đăng T. (65 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển, từ Hà Nội lên điểm trường mầm non Tà Ghênh (ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) để nấu ăn và tặng quà cho học sinh.

Đến khoảng 7h45, khi xe đi đến khoảng Km34+800 đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) - cách điểm trường Tà Ghênh khoảng 3km thì xảy ra tai nạn.

Hậu quả, 9 người chết, 9 người bị thương, ô tô bị hư hỏng nặng.

Công an tỉnh Lào Cai cũng cho biết kết quả xác minh, điều tra sơ bộ bước đầu xác định ô tô khách trong quá trình di chuyển xuống dốc thì có dấu hiệu hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực.

Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 2 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%. Khi đi qua đỉnh dốc và xuống đoạn dốc dài cong thì xe lao nhanh do hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực, sau đó trôi tự do đâm vào hộ lan và bị lật ngược.

Liên quan đến vụ viêc, báo Phụ Nữ Mới cũng có bài viết "Nạn nhân 19 tuổi sống sót và câu nói ám ảnh trong vụ lật xe khách khiến 9 người tử vong ở Lào Cai"

Vụ tai nạn lật xe khách khiến 9 người trong đoàn 18 người đang đi từ thiện tử vong xảy ra vào sáng ngày 27/12 tại Lào Cai khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa.

Trong số các nạn nhân tử vong có nhà báo Nguyễn Phương Thảo (SN 1979, phường Mễ Trì, TP Hà Nội) biên tập viên Tạp chí Công Thương (Bộ Công Thương), cô giáo Phan Trung Anh (SN 1995, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) và nhiều thiện nguyện nổi tiếng, thường xuyên tham gia các hoạt động giúp đỡ người nghèo, trẻ em vùng cao, có đóng góp lớn trong công tác an sinh xã hội…

Sáng nay, 28/12, chị Phan Phương Thảo (SN 2006) vội vã rời bệnh viện trở về nhà ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh để lo hậu sự cho chị gái Phan Trung Anh.

Nhớ lại chuyến xe thiện nguyện cũng là lần cuối cùng được đồng hành cùng chị gái, chị Thảo không thể kìm nén nỗi đau khi kể về vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của người thân. Chị Thảo cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, chị ngồi ở khoảng giữa xe, gần cửa sổ, còn chị gái ngồi ở cuối xe.

Nạn nhân sống sót trong vụ lật xe khách ở Lào Cai: Nỗi đau không nguôi - Ảnh 1.

Chị Thảo bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, chấn thương khớp vai - Ảnh: Bệnh viện Việt Đức

“Em chỉ nhớ có một khúc cua xe đi rất nhanh, mọi người trong xe đều nói ‘đi chậm thôi bác tài ơi’. Sau khúc đó em không nhớ gì nữa. Theo lời những người chứng kiến, em bị văng ra ngoài xe khi tai nạn xảy ra. Khi mở mắt ra, em thấy mọi người đang sơ cứu cho mình", VTC News dẫn lời chị Thảo kể lại thời điểm ngay trước khi chiếc xe khách gặp nạn.

Một câu nói vẫn ám ảnh chị Thảo đến tận bây giờ khi nhớ lại là lời nhắc vang lên trên xe trước khi tai nạn xảy ra: “Sắp đến rồi, còn khoảng 6km nữa thôi”. Quãng đường ngắn ngủi ấy chị Thảo không thể ngờ lại trở thành chặng cuối của chuyến đi, cướp đi sinh mạng của chị gái mình và nhiều người khác.

Cô gái trẻ nhớ lại xe xuất phát lúc 23h ngày 26/12, di chuyển xuyên đêm và đến Trạm Tấu vào khoảng 5h30 hôm sau để ăn sáng, nghỉ ngơi. Đến hơn 7h, xe tiếp tục di chuyển khi các cô giáo tại điểm trường phụ xuống đón đoàn. Lúc này, các cô giáo đi xe máy dẫn đường phía trước. Theo chị Thảo kể lại, thời tiết lúc đó âm u, tầm nhìn bị hạn chế.

Theo dự kiến khoảng 9h30 phút sáng 27/12, đoàn thiện nguyện sẽ lên đến Trường mầm non Hoạ Mi - Điểm trường Tà Ghênh để tặng quà và tổ chức nấu ăn cho các con.

Thế nhưng, khi chỉ còn cách nơi trao quà chừng hơn 3km, vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 9 con người để lại nỗi đau không nguôi ở mảnh đất vùng cao khốn khó.

Bố mẹ chết lặng thấy con trong nhà xác, người quen bàng hoàng xót xa

Ngồi thất thần bên gian nhà, anh Phan Văn Quang – bố đẻ của cô giáo Phan Trung Anh vẫn không tin con gái đầu lòng của mình đã ra đi mãi mãi. Đôi mắt đỏ hoe, giọng run run, anh nhiều lần nghẹn lại khi nhắc đến con.

Báo Tiền Phong dẫn lời anh Quang kể lại vào trưa 27/12, trong lúc đang chở hàng tại phường Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh), anh nhận được điện thoại từ cơ quan chức năng báo tin hai con gái là Phan Trung Anh và Phan Phương Thảo gặp tai nạn trong vụ lật xe đoàn thiện nguyện tại tỉnh Lào Cai.

Nhận tin dữ, vợ chồng anh bủn rủn tay chân, vội vàng bắt xe lên Lào Cai. Tuy nhiên, khi đến nơi vợ chồng anh gục ngã khi được báo con gái đầu là Trung Anh đã không qua khỏi còn con út đang bị thương phải cấp cứu.

“Nhìn thấy con trong nhà xác, vợ chồng tôi như chết lặng. Tôi không thể tin đó là sự thật, con gái tôi đã ra đi mãi mãi rồi”, báo Tiền Phong dẫn lời anh Quang bật khóc, liên tục lau nước mắt.

Được biết, cợ chồng anh Quang làm nghề lao động tự do, vợ buôn bán nhỏ ở chợ, anh lái xe giao hàng. Hai vợ chồng chỉ có hai người con gái, nay người con đầu đột ngột ra đi, nỗi mất mát trở nên quá lớn, không gì bù đắp nổi.

Nạn nhân sống sót trong vụ lật xe khách ở Lào Cai: Nỗi đau không nguôi - Ảnh 2.

Bài đăng của cô giáo trẻ trước khi đi thiện nguyện khiến nhiều người xót xa

Hay tin cô giáo trẻ qua đời, trên trang cá nhân của chị Trung Anh, rất nhiều dòng chia sẻ tiễn biệt chan chứa nước mắt.

Chị Đỗ Thu là bạn học THPT của cô giáo Phan Trung Anh chia sẻ, Trung Anh là người sống chan hòa, rất nhiệt tình với các hoạt động thiện nguyện. Khi nghe tin bạn mất trong tai nạn, ai cũng bàng hoàng, đau xót. Sáng nay (28/12), cô giáo chủ nhiệm và các bạn học đã đến từ sớm để tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng.

Như đã đưa tin, sáng 27/12, đoàn thiện nguyện gồm 18 người (cả lái xe) đi xe ôtô khách mang BKS 29B-614.06 di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Đến khoảng 7h40, tại km35 đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) thì xảy ra tai nạn khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định trong quá trình di chuyển xuống dốc thì xe mất phanh đột ngột, sau đó đâm vào hộ lan và bị lật ngược.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!