‘Đi chậm thôi bác tài ơi’ – lời kêu cuối trước khúc cua tử thần khiến 9 người không qua khỏi

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

“Đi chậm thôi bác tài ơi” – câu nói cuối ám ảnh ký ức Phan Phương Thảo, người sống sót trong vụ lật xe cướp đi sinh mạng chị gái cô cùng 8 nạn nhân khác.

Ngày 28 tháng 12 năm 2025, báo VTC đăng tải bài viết với tiêu đề "‘Đi chậm thôi bác tài ơi’ – lời kêu cuối trước khúc cua tử thần khiến 9 người thiệt mạng". Nội dung như sau:

Sáng 28/12, Phan Phương Thảo (SN 2006) vội vã rời Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) trở về nhà ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh để lo hậu sự cho chị gái Phan Trung Anh (SN 1995), nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc tại Lào Cai.

Dù tay còn bó bột, đầu quấn băng do những chấn thương chưa kịp hồi phục, Thảo vẫn túc trực bên linh cữu chị, không rời nửa bước.

Nhớ lại chuyến xe thiện nguyện cũng là lần cuối cùng được đồng hành cùng chị gái, Phan Phương Thảo không thể kìm nén nỗi đau khi kể về vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của người thân. Thảo cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, em ngồi ở khoảng giữa xe, gần cửa sổ, còn chị Trung Anh ngồi ở cuối xe.

‘Đi chậm thôi bác tài ơi’ – lời kêu cuối trước khúc cua tử thần khiến 9 người thiệt mạng- Ảnh 1.

Phan Phương Thảo lặng lẽ chịu tang chị gái sau vụ lật xe khách trên đường đi thiện nguyện.

“Em chỉ nhớ có một khúc cua xe đi rất nhanh, mọi người trong xe đều nói ‘đi chậm thôi bác tài ơi’. Sau khúc đó em không nhớ gì nữa. Theo lời những người chứng kiến, em bị văng ra ngoài xe khi tai nạn xảy ra. Khi mở mắt ra, em thấy mọi người đang sơ cứu cho mình" , Thảo cho biết.

Trong lúc còn choáng váng, Thảo liên tục hỏi những người xung quanh chị Trung Anh ở đâu. “Mọi người không ai trả lời. Khi đó em biết chị em không còn nữa” , cô gái bật khóc.

Theo Thảo, ban đầu chỉ có Trung Anh đăng ký tham gia chuyến đi tình nguyện. Đến tối 26/12, ngay trước ngày xuất phát, chị gái gọi điện báo còn trống một chỗ trên xe, khi đó anh Quân (trưởng đoàn) rủ Thảo đi cùng.

“Em không nghĩ ngợi nhiều, về sửa soạn đồ đạc rồi đi luôn. Tối hôm đó, đoàn tập trung tại khu vực Đê La Thành (Hà Nội). Chị Trung Anh từ Bắc Ninh xuống Hà Nội, còn em đi từ phòng trọ đến điểm tập kết. Khoảng 23h, xe xuất phát, di chuyển xuyên đêm và đến Trạm Tấu vào khoảng 5h30 hôm sau để ăn sáng, nghỉ ngơi.

Đến hơn 7h, xe tiếp tục di chuyển khi các cô giáo tại điểm trường phụ xuống đón đoàn. Các cô giáo đi xe máy dẫn đường phía trước. Thời tiết lúc đó âm u, tầm nhìn bị hạn chế” , Thảo nhớ lại.

Một câu nói vẫn ám ảnh Thảo đến tận bây giờ là lời nhắc vang lên trên xe ngay trước khi tai nạn xảy ra: “Sắp đến rồi, còn khoảng 6km nữa thôi ”. Không ai ngờ quãng đường ngắn ngủi ấy lại trở thành chặng cuối của chuyến đi.

Sau khi được sơ cứu ban đầu, Thảo được đưa đi cấp cứu. Khi hoàn toàn tỉnh táo, việc đầu tiên em làm là gọi điện báo cho bố mẹ. Ngay trong ngày, gia đình đã có mặt tại hiện trường để đưa thi thể chị Trung Anh về quê lo hậu sự, trong khi Thảo được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục điều trị các chấn thương.

‘Đi chậm thôi bác tài ơi’ – lời kêu cuối trước khúc cua tử thần khiến 9 người thiệt mạng- Ảnh 2.

Thảo được các bác sĩ chẩn đoán tình trạng sức khỏe, điều trị vết thương tại bệnh viện Việt Đức.

Đây là chuyến đi tình nguyện thứ hai của Thảo cùng đoàn, trong khi Trung Anh đã gắn bó với các hoạt động thiện nguyện suốt hai năm nay. Với Thảo, ký ức về chuyến xe định mệnh ấy đến nay vẫn còn đứt quãng, ám ảnh và đầy đau đớn, bởi đó không chỉ là một vụ tai nạn, mà còn là lần cuối cùng em được đi cùng người chị thân thiết nhất của mình.

Theo lời Thảo, chị gái cô - Phan Trung Anh là giáo viên mầm non, từng nhiều năm làm việc tại Hà Nội trước khi chuyển về Bắc Ninh công tác. Trong mắt gia đình và đồng nghiệp, Trung Anh là người sống trách nhiệm, hòa đồng, luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động thiện nguyện, đồng thời cũng là người chị mẫu mực.

"Em hiện là sinh viên năm hai Đại học Kiến Trúc, trước đây hai chị em sống cùng nhau ngoài Hà Nội. Nửa năm gần đây chị Trung Anh chuyển công tác về Bắc Ninh nên em sống một mình. Không được gần chị như trước nên khi nhận lời chuyến đi tình nguyện, em đồng ý ngay. Ai ngờ mọi chuyện thành ra thế này...", Thảo đỏ hoe mắt nhớ lại.

Như VTC News đưa tin, sáng 27/12, nhóm thiện nguyện Bếp Củi có 18 người đi ô tô khách do tài xế Đỗ Đăng T. (65 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển, từ Hà Nội lên điểm trường mầm non Tà Ghênh (ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) để nấu ăn và tặng quà cho học sinh.

Đến khoảng 7h45, khi xe đi đến khoảng Km34+800 đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) - cách điểm trường Tà Ghênh khoảng 3km thì xảy ra tai nạn .

Hậu quả, 9 người chết, 9 người bị thương, ô tô bị hư hỏng nặng.

Công an tỉnh Lào Cai cũng cho biết kết quả xác minh, điều tra sơ bộ bước đầu xác định ô tô khách trong quá trình di chuyển xuống dốc thì có dấu hiệu hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực.

Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 2 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%. Khi đi qua đỉnh dốc và xuống đoạn dốc dài cong thì xe lao nhanh do hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực, sau đó trôi tự do đâm vào hộ lan và bị lật ngược.

Báo VnExpress cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Phút hoảng loạn khi xe chở đoàn thiện nguyện mất phanh khiến 9 người tử vong". Nội dung như sau:

Phùng Mạnh Quân, 37 tuổi, trú tại Hà Nội, thuộc số 9 người còn sống sót sau vụ tai nạn nghiêm trọng ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, sáng 27/12. Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, sức khỏe thể chất đã ổn định nhưng tâm trạng bàng hoàng.

Anh nói vẫn ám ảnh bởi vụ tai nạn, khiến 9 người trong nhóm thiện nguyện tử vong.

Vị trí chiếc xe gặp nạn. Ảnh: Lào Cai

Vị trí chiếc xe gặp nạn. Ảnh: Báo Lào Cai

Quân kể, trước khi tai nạn, xe có dấu hiệu mất phanh, lao đi với tốc độ khủng khiếp. Ngồi ở phía cuối xe, bản thân Quân cũng không định hình được chuyện gì đang xảy ra, song với vai trò là người phụ trách, anh bật dậy hỏi tài xế "sao xe xuống dốc mà đi nhanh vậy?". Nhưng không thấy tài xế phản ứng lại.

Những tiếng hô hoán, la hét trong xe bắt đầu lớn dần. Quân theo bản năng, đứng bám chặt vào thành ghế, ghì người để tránh lao về phía trước.

Chỉ trong hơn 1 phút kể từ khi mất phanh, chiếc xe lật ngửa, bẹp rúm.

Quân sau đó chỉ "nhớ mang máng" được ai đó lôi ra khỏi xe rồi ngất lịm. "Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trong bệnh viện", anh kể.

Một tháng trước, Quân với vai trò là trưởng nhóm Bếp Củi thông qua tư vấn của một nhóm thiện nguyện khác về việc hỗ trợ một điểm trường ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Quân liên lạc với cô Vũ Thị Liên, hiệu trưởng trường Mầm non Họa Mi thuộc xã Phình Hồ. Trong cuộc trò chuyện, cô Liên giới thiệu cho nhóm Bếp Củi điểm trường Tả Ghềnh – nơi có 155 trẻ đang theo học.

Để chuẩn bị cho chuyến thiện nguyện, nhóm cùng nhau quyên góp tiền, mua quần áo, tủ nấu cơm, chăn, màn, mũ len để phát cho các em nhỏ.

Hai ngày trước khi lên đường, những đồ dùng trên được nhóm thuê xe tải chở lên trước. Hôm sau, xe chở cả nhóm lên điểm trường chỉ còn chở thực phẩm để nấu ăn và ít đồ chơi được làm bằng lốp xe ôtô cũ.

Quân cho hay, trước chuyến đi, như mọi lần, anh tìm hiểu rất kỹ cung đường di chuyển lên điểm trường. "Đó là thói quen, chứ chúng tôi không phải cứ đi là đi cho được", Quân kể. Để tới điểm trường Tả Ghềnh, có hai lối đi, trong đó đi đường Trạm Tấu xa hơn nhưng dễ hơn, đường còn lại đi qua Phình Hồ nhưng khó. Mọi người sau đó thống nhất với tài xế đi đường Trạm Tấu.

Theo kế hoạch, cả nhóm sẽ khởi hành vào 23h ngày 26/12, nhưng bị chậm một tiếng do nhóm phải đi lấy thêm đồ chơi bằng lốp xe do một nhóm thiện nguyện khác tặng. 0h ngày 27/12, chiếc xe 29 chỗ mới bắt đầu lăn bánh từ Thanh Xuân, trên xe thời điểm đó có tất cả 18 người.

Trên xe, một số thành viên thắc mắc sao nhiều người đi, Quân nói cần số lượng người lớn vì phải làm nhiều việc, như cần người chơi với 155 em, nấu cơm, phát quà. "Tôi đã tính toán và phải cần số lượng người như này mới đủ", Quân nói.

Tới 5h30, đoàn dừng chân ở một quán ăn sáng ở Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai, cách điểm trường cần đến khoảng 16 km. Cùng thời điểm, ở dưới trường, cô hiệu phó Hà Thị Thanh Thủy được phân công lên Trạm Tấu để đón đoàn.

Sau khi dừng nghỉ hơn 1 tiếng, cả nhóm tiếp tục lên đường. Bên ngoài, thời tiết thuận lợi và không có nhiều sương mù. Song khi mới di chuyển được hơn 30 phút thì xe chở đoàn gặp nạn, khi còn cách điểm trường chỉ vài km.

Chiếc xe bẹp rúm sau tai nạn. Ảnh: Lào Cai

Chiếc xe bẹp rúm sau tai nạn. Ảnh: Lào Cai

5 phút sau khi tai nạn xảy ra, trung tá Trần Mạnh Cường, Trưởng Công an xã Phình Hồ nhận được tin báo của người dân. Từ trụ sở cách đó khoảng 2 km, anh tức tốc lấy xe máy chạy ra điểm tai nạn.

Tại hiện trường, chiếc xe mang biển Hà Nội lật ngửa, bẹp rúm, đồ đạc văng khắp nơi. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, trung tá Cường liên hệ với các cấp chính quyền để huy động mọi nguồn lực tới ứng cứu.

Để đưa được người kẹt bên trong ra ngoài, lực lượng công an cùng với người dân phải sử dụng kìm cắt tay, xà beng để cạy cửa.

Trong khi đó, Sở Y tế Lào Cai cũng lập tức chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh, Trung tâm Y tế khu vực Trạm Tấu và các cơ sở y tế lân cận huy động lực lượng, hàng chục phương tiện, xe cứu thương, thuốc và trang thiết bị cần thiết để cấp cứu và vận chuyển nạn nhân.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Trạm Tấu, kíp trực chuyên khoa (Hồi sức cấp cứu, Ngoại, Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức, X-quang, Xét nghiệm...) bật báo động đỏ, sẵn sàng phối hợp tiếp nhận, xử trí người bệnh ngay khi nhập viện.
9 người còn sống, trong đó có Quân được đưa tới trong tình trạng đa chấn thương, trong đó có một người chấn thương sọ não, hôn mê... Sau khi được bác sĩ tiến hành sơ cứu, cầm máu, khâu vết thương.. các nạn nhân đều được chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội trong chiều 27/12.

Theo cơ quan chức năng, đoạn đường xảy ra tai nạn có địa hình phức tạp, gồm hai khúc cua liên tiếp hình chữ S, độ dốc khoảng 18%. Kết luận điều tra sơ bộ của công an chỉ ra nguyên nhân tai nạn do xe mất phanh khi vừa qua đỉnh dốc và lao xuống đoạn dốc dài, đến khúc cua thì va vào hộ lan, rồi bị lật.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!