Cơ thể liên tục bốc ra mùi hôi lạ, người phụ nữ đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện sự việc kinh hoàng
Sự việc xảy ra với người phụ nữ khiến dư luận xôn xao.
Một vụ việc y khoa gây tranh cãi vừa được ghi nhận tại thành phố Hohhot, Khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc), khi một phụ nữ phát hiện cơ thể có mùi bất thường sau thủ thuật sinh thiết cổ tử cung. Kết quả tái khám sau đó cho thấy một miếng gạc y tế đã bị bỏ quên trong cơ thể bệnh nhân suốt nhiều ngày, làm dấy lên làn sóng tranh luận về an toàn y tế và trách nhiệm chuyên môn tại cơ sở điều trị.
Theo truyền thông Trung Quốc, người phụ nữ họ Ôn đã đến bệnh viện khám phụ khoa sau khi nhận thấy cơ thể xuất hiện mùi khó chịu kéo dài. Tại đây, bà được chỉ định thực hiện sinh thiết cổ tử cung dưới hình thức gây mê toàn thân. Sau thủ thuật, bà liên tục gặp các biểu hiện bất thường như cơ thể mệt mỏi, tiết dịch màu nâu kèm mùi khó chịu nhưng không xác định được nguyên nhân.

Đến ngày 12/9, trong lần quay lại kiểm tra, bác sĩ phát hiện một miếng gạc có kích thước tương đương quả trứng vẫn còn nằm trong cơ thể bệnh nhân. Theo mô tả, miếng gạc khi được lấy ra đã có mùi hôi nặng, tiềm ẩn nguy cơ gây viêm nhiễm nghiêm trọng nếu tiếp tục bị bỏ sót lâu hơn.
Hồ sơ phẫu thuật do bệnh nhân cung cấp cho thấy trong quá trình sinh thiết, lượng máu mất không đáng kể. Để hỗ trợ cầm máu, bác sĩ đã sử dụng loại gạc chuyên dụng “Vân Nam Bạch Dao” và ghi chú cần tháo bỏ sau 24 giờ. Tuy nhiên, bà Ôn khẳng định bản thân chưa từng được thông báo về việc có đặt gạc trong cơ thể cũng như không nhận được hướng dẫn quay lại tháo bỏ sau thủ thuật.
“Tôi hoàn toàn không biết có gạc được đặt vào bên trong. Sau khi làm thủ thuật xong cũng không ai dặn dò phải quay lại để lấy ra”, bà Ôn chia sẻ với truyền thông địa phương.

Cho rằng đây là sai sót nghiêm trọng trong quá trình điều trị, bà Ôn đã trực tiếp làm việc với phía bác sĩ phụ trách. Tuy nhiên, theo lời kể của bệnh nhân, cuộc trao đổi không diễn ra tích cực. Bà cho biết bác sĩ có thái độ thiếu thiện chí và ám chỉ bà đang cố tình gây áp lực để yêu cầu bồi thường tài chính.

“Ông ấy nói những lời mang tính mỉa mai, cho rằng tôi đang làm lớn chuyện để đòi tiền. Trong khi điều tôi muốn chỉ là một lời giải thích rõ ràng”, bệnh nhân bức xúc nói.
Không dừng lại ở đó, theo thông tin từ bà Ôn, bệnh viện sau đó đã cử nhân viên hành chính đến thương lượng và đề nghị khoản hỗ trợ 1.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,5 triệu đồng. Phía bệnh viện đồng thời cho rằng nếu bệnh nhân không chấp nhận mức bồi thường này thì “sẽ khó có phương án giải quyết khác”.
Thông tin vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng việc để sót vật tư y tế trong cơ thể người bệnh là lỗi chuyên môn nghiêm trọng, có thể dẫn đến hậu quả nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.
Một số cư dân mạng cũng bày tỏ lo ngại về quy trình kiểm tra hậu phẫu tại các cơ sở y tế, đồng thời đặt câu hỏi về trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ trong việc hướng dẫn bệnh nhân theo dõi và tái khám sau thủ thuật.
Hiện tại, bà Ôn cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu bệnh viện làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ việc. Trong khi đó, cơ sở y tế được nhắc đến vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước truyền thông địa phương.
Vụ việc tại Hohhot tiếp tục làm dấy lên tranh luận về vấn đề an toàn trong khám chữa bệnh tại Trung Quốc, nơi trước đây từng ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân gặp biến chứng do sai sót trong quá trình phẫu thuật hoặc chăm sóc hậu thủ thuật.
