Thầy giáo 38 tuổi đột tử sau bữa tối, bác sĩ cảnh báo về “sát thủ thầm lặng”
Dù từng được phát hiện mắc một chứng bệnh trong một lần khám sức khỏe định kỳ, anh H.Q.P vẫn chủ quan vì nghĩ mình còn trẻ và không có biểu hiện bất thường. Chỉ sau một bữa tối bình thường cùng gia đình, người đàn ông 38 tuổi bất ngờ ngừng tim và không qua khỏi.
Theo nội dung đăng tải trên báo VTC, trường hợp của người đàn ông trong vụ việc xảy ra đã trở thành ký ức ám ảnh với các nhân viên y tế tham gia cấp cứu.
Cụ thể, theo chia sẻ từ bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ thuộc Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM, bệnh nhân là anh H.Q.P, sinh năm 1988, làm nghề giáo viên. Anh mới lập gia đình và chưa có con.
Trước thời điểm xảy ra sự việc, anh P. vẫn sinh hoạt bình thường cùng gia đình. Trong buổi tối hôm đó, người đàn ông dùng bữa như mọi ngày mà không có dấu hiệu bất thường nào đáng chú ý.
Tuy nhiên, sau khi ăn xong, anh nói cảm thấy mệt trong người nên đi ra khu vực hiên nhà để ngồi nghỉ. Chỉ ít phút sau, anh bất ngờ gục xuống và rơi vào tình trạng ngưng tim.
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cấp cứu 115 TP.HCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành hồi sinh tim phổi cho bệnh nhân. Dù ê-kíp cấp cứu nỗ lực thực hiện các biện pháp cứu chữa, anh P. vẫn không qua khỏi.
Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - người trực tiếp tham gia cấp cứu cho biết, điều khiến ê-kíp day dứt nhất không chỉ là sự ra đi đột ngột của bệnh nhân còn quá trẻ mà còn là hình ảnh người cha già tóc bạc bật khóc bên thi thể con trai.
Theo lời bác sĩ Tuệ, người cha liên tục muốn được ở cạnh con trong những giây phút cuối cùng. Khoảnh khắc ấy trở thành ký ức ám ảnh với các nhân viên y tế tham gia cấp cứu hôm đó.
Qua khai thác thông tin từ gia đình, các bác sĩ được biết trước đây anh P. từng phát hiện bị tăng huyết áp trong một lần khám sức khỏe định kỳ tại cơ quan. Tuy nhiên, vì còn trẻ và không nhận thấy triệu chứng bất thường rõ rệt nên anh không điều trị.
Gia đình cho biết anh P. cho rằng tình trạng bệnh chưa nghiêm trọng, chưa ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc nên không quá lo lắng hay chú trọng việc theo dõi sức khỏe.
Theo các bác sĩ, đây là tâm lý khá phổ biến ở nhiều người trẻ hiện nay khi được chẩn đoán mắc tăng huyết áp. Không ít người cho rằng bệnh này chỉ thường gặp ở người lớn tuổi nên dễ chủ quan, bỏ qua việc điều trị hoặc kiểm tra định kỳ.
Các chuyên gia cảnh báo, Tăng huyết áp được xem là “kẻ giết người thầm lặng” bởi bệnh thường tiến triển âm thầm trong thời gian dài mà không gây đau đớn hay biểu hiện rõ ràng.
Nhiều trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đã xuất hiện biến chứng nguy hiểm hoặc xảy ra sự cố sức khỏe nghiêm trọng. Việc không kiểm soát huyết áp tốt có thể dẫn đến hàng loạt hậu quả nặng nề như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận, thậm chí đột tử.
Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ nhấn mạnh: “Tăng huyết áp không gây đau rõ ràng nhưng có thể cướp đi mạng sống chỉ trong tích tắc”.
Từ trường hợp của anh P., các bác sĩ khuyến cáo không chỉ người cao tuổi mà cả người trẻ cũng cần chủ động kiểm tra huyết áp định kỳ để phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý tim mạch.
Đặc biệt, những người có các yếu tố nguy cơ như thường xuyên căng thẳng kéo dài, thừa cân béo phì, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia hoặc gia đình có người mắc bệnh tim mạch càng cần theo dõi sức khỏe chặt chẽ hơn.
Theo chuyên gia, khi đã được chẩn đoán mắc tăng huyết áp, người bệnh cần nghiêm túc tuân thủ phác đồ điều trị và tái khám đúng hẹn. Việc tự ý bỏ thuốc hoặc chủ quan vì nghĩ mình còn trẻ có thể khiến bệnh diễn tiến nguy hiểm mà không kịp trở tay.
Bên cạnh dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, người mắc tăng huyết áp cũng cần thay đổi lối sống bằng cách hạn chế ăn mặn, kiểm soát cân nặng, duy trì vận động hợp lý và tránh sử dụng các chất kích thích.
Các bác sĩ cho rằng, nhiều người trẻ hiện nay vẫn chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc kiểm tra huyết áp định kỳ vì nghĩ cơ thể còn khỏe mạnh. Tuy nhiên, những biến cố bất ngờ như trường hợp của anh H.Q.P là lời cảnh báo rõ ràng về mức độ nguy hiểm của căn bệnh tưởng chừng âm thầm này.
