Bị rắn cực độc cắn, người đàn ông cho rắn vào túi bóng, xách cả vào bệnh viện
Người đàn ông bị rắn cực độc cắn khi đi làm rẫy đã cho con vật vào túi bóng, xách cùng đến bệnh viện để bác sĩ xác định loại rắn, để có liệu trình điều trị phù hợp.
Ngày 1/9/2025, báo Đời sống pháp luật đã đăng tải thông tin: "Bị rắn cực độc cắn, người đàn ông cho rắn vào túi bóng, xách cả vào bệnh viện". Nội dung như sau:
Chiều 31.8, ông K.V.G (SN 1983, trú tại xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng) được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng để cấp cứu.
Trước đó, ông G bị rắn độc cắn vào bàn tay gây sưng to.

Ông G còn mang theo con rắn để bác sĩ xác định chủng loại rắn để có phương pháp điều trị.
Qua nhận dạng ban đầu, con rắn cắn ông G có đặc điểm giống rắn chàm quạp - một loài rắn cực độc. Tuy nhiên, bệnh viện không có huyết thanh đặc trị.

Do đó, bệnh nhân cần được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) để điều trị gấp.
Do hoàn cảnh ông G khó khăn, trong người chỉ mang theo một ít tiền nên gia đình dự định đưa ông G về nhà để chữa trị bằng phương pháp dân gian.

Khi nghe hoàn cảnh bệnh nhân và nếu không chữa trị kịp thời sẽ có nguy cơ tử vong, một xe cấp cứu dịch vụ gần bệnh viện đã hỗ trợ chuyến xe miễn phí, khẩn cấp đưa ông G vào bệnh viện Chợ Rẫy.
Ngoài ra, ông G còn được xe cứu thương 0Đ Bình Thuận hỗ trợ thêm 2 triệu đồng để có chi phí điều trị.
Báo VOV ngày 31/8 cũng đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Đi làm rẫy, người đàn ông bị rắn độc cắn". Cụ thể như sau:
Trưa 31/8, ông K.V.G (42 tuổi, trú tại xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng) được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để cấp cứu, trong tình trạng bàn tay sưng to. Người thân ông G còn mang theo cả con rắn để bác sĩ xác định chủng loại rắn và có phác đồ điều trị.

Qua nhận dạng ban đầu, con rắn cắn ông G có đặc điểm giống rắn chàm quạp - một loài rắn cực độc. Tuy nhiên, bệnh viện không có huyết thanh đặc trị. Do đó, bệnh nhân cần được chuyển đến bệnh viện tuyến trên ở TP.HCM để điều trị kịp thời, nếu không sẽ nguy cơ tử vong.
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông G chỉ mang theo một ít tiền nên gia đình dự định đưa ông về nhà để chữa trị bằng phương pháp dân gian.

Để kịp thời cứu sống bệnh nhân, một xe cấp cứu dịch vụ gần Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã hỗ trợ chuyến xe miễn phí, khẩn cấp đưa ông G vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngoài ra, ông G còn được xe cứu thương 0 đồng Bình Thuận hỗ trợ thêm 2 triệu đồng.