13 người đến dự tiệc tân gia bất ngờ bị chủ nhà khóa cửa thiêu sống, hung thủ tiết lộ về âm mưu tàn độc khiến ai cũng lạnh sống lưng

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Vụ hỏa hoạn tưởng chừng như là một tai nạn hóa ra lại là một màn kịch vụng về mà kẻ thủ ác đã rắp tâm sắp đặt nhằm giết chết tất cả những ai có mặt ở hiện trường ngày hôm đó.

Theo báo Tổ quốc có bài 13 người đến dự tiệc tân gia bất ngờ bị chủ nhà khóa cửa th:iêu sống, hung thủ tiết lộ về âm mưu tàn độc khiến ai cũng lạnh sống lưng. Nội dung như sau:

Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng Tòa án nhân dân tỉnh Phúc Châu, Phúc Kiến cuối cùng đã đưa ra phán quyết cho vụ án phóng hỏa, âm mưu th:iêu sống 13 người xảy ra vào ngày 26/8/2019. Hung thủ trong vụ án này là Uông Thúy Thúy, 34 tuổi, bị kết tội cố ý g.i.e.t n.g.u.o.i và nhận mức án 10 năm tù giam.

Điều đáng nói ở đây chính là tất cả nạn nhân của Uông Thúy Thúy đều là những người thân trong gia đình, là bạn bè tốt, không hề có bất cứ xích mích hay thù oán gì với hung thủ. Tuy nhiên, do bản thân Uông Thúy Thúy có hôn nhân tan vỡ, cảm thấy bất mãn với cuộc sống, cho rằng tất cả những gì không may mắn đều là sự bất công của ông trời giáng xuống đầu mình, từ đó nảy sinh ý nghĩ trả thù đời.

Theo trang Sohu cho biết, trước đây người phụ nữ họ Uông đã cưới chồng và sinh sống tại quận Thương Sơn. Tuy vậy cuộc sống hôn nhân của người này lại vô cùng căng thẳng, thường xuyên gây gổ, xích mích với chồng. Sau một thời gian "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", người chồng cảm thấy ngao ngán với tính khí khó chịu và càng không thể chịu đựng nổi sự vô lý của vợ nên quyết định ra tòa ly hôn.

Kể từ khi người chồng bỏ đi, tâm trạng của Uông Thúy Thúy lao dần xuống dốc. Cô ta trách ông trời không công bằng, cho rằng số phận cô ta quá hẩm hiu, chỉ toàn gặp bất hạnh, không may mắn. Sự chán nản cùng cực không được chia sẻ, cơn giận từ trong đáy lòng không người xoa dịu cuối cùng đã tạo cho Uông Thúy Thúy một tâm lý méo mó, thù hận cuộc đời.

Đỉnh điểm của sự bệnh hoạn, Uông Thúy Thúy đã rắp tâm lên một kế hoạch trả thù nhẫn tâm với những nạn nhân vô tội. Vào ngày 22/8/2019, Uông Thúy Thúy tiến hành bước đầu trong kế hoạch, cô ta đã thuê một căn hộ tại quận Cổ Lâu, thành phố Phúc Châu. Tiếp đó, cô ta liên lạc với một số bà con, bạn bè thân thiết và nói dối rằng cô muốn mời họ đến gặp mặt và ăn bữa cơm tân gia.

Trong số những người Uông Thúy Thúy liên hệ thì cuối cùng có 13 người nhận lời. Họ không thể ngờ rằng người mà họ vốn tin tưởng lại lạnh lùng đưa họ vào cái bẫy c.h.e.t người.

Khoảng 7 giờ tối ngày 26/8, những khách mời lần lượt có mặt tại căn hộ của Uông Thúy Thúy như đã hẹn. Khi đến nơi, họ phát hiện cửa nhà đã mở toang nhưng lại không thấy bóng dáng chủ nhà. Đâu ai biết rằng lúc này họ Uông đang bận rộn sắp đặt lại bên trong phòng ngủ, chuẩn bị biến căn nhà của mình thành một lò th:iêutập thể. Một lúc sau, Uông Thúy Thúy mới xuất hiện chào đón khách với nụ cười rạng rỡ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi thấy khách đến đông đủ và thời cơ đã chín muồi, họ Uông từ từ đi vào phòng ngủ, bật lửa đốt chiếc thùng rác chứa đầy giấy vụn để trên giường mà cô ta chuẩn bị từ trước. Tiếp đến, cô ta khóa cửa phòng ngủ, viện cớ có việc bận đi ra khỏi nhà và hẹn khách sẽ quay lại sớm. Thế nhưng khi vừa bước chân ra khỏi căn hộ, Uông Thúy Thúy liền lặng lẽ khóa luôn lớp cửa chống trộm bên ngoài cửa chính căn hộ rồi vội vã bỏ đi.

Lúc này giấy vụn trong thùng rác bắt đầu tạo thành đám cháy lớn lan ra giường và những vật dụng xung quanh. Khói từ phòng ngủ len qua khe cửa, khiến cho khách mời phát hiện ra điều bất thường. Một số người cùng nhau phá cửa phòng ngủ để chữa cháy nhưng đám cháy lan quá nhanh không thể dập tắt.

Tất cả mọi người đều hoảng loạn định bỏ chạy nhưng cửa lại bị khóa bên ngoài. Ngọn lửa th:iêu rụi phòng ngủ và cháy đến khu vực phòng khách. Các nạn nhân ho sặc sụa và bắt đầu khó thở vì làn khói mịt mù. Không còn đường thoát thân, họ chỉ biết kêu gào và khóc lóc, trông chờ sẽ có một phép màu xảy đến với mình.

Thời điểm đó, họ Uông đứng từ xa quan sát thấy khói từ căn hộ của mình bốc lên ngùn ngụt liền cảm thấy một sự thỏa mãn khó tả, bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Cô ta bốc điện thoại gọi cho một người họ hàng có mặt trong "chiếc bẫy lửa", trấn an họ rằng đừng quá sợ hãi, nói dối rằng cô ta đã gọi cho đội chữa cháy và họ sẽ đến cứu mọi người rất nhanh thôi. Sự tàn nhẫn và tâm lý biến thái của họ Uông thật khiến cho mọi người phải rùng mình.

Đám cháy lớn thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân xung quanh. Thật may mắn đội cứu hỏa đã kịp thời nhận được thông tin. Họ khẩn trương có mặt tại hiện trường, phá cửa cứu được toàn bộ 13 nạn nhân và dập tắt đám cháy trước khi điều đáng tiếc xảy ra.

Về phần Uông Thúy Thúy sau khi gây ra tội ác tày trời liền bắt taxi tẩu thoát. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nguyên nhân vụ cháy có nhiều điểm bất thường, xác định rằng đây là vụ án cố tình phóng hỏa mà kẻ tình nghi lớn nhất chính là chủ nhà đã bỏ trốn. Sau một thời gian theo dõi, thu thập thông tin từ camera gắn trên các tuyến đường, cảnh sát cuối cùng đã tóm gọn được kẻ thủ ác.

Dưới sự tra hỏi của cơ quan điều tra, Uông Thúy Thúy đã cúi đầu nhận tội, thừa nhận toàn bộ hành vi phóng hỏa vì muốn trút giận lên các nạn nhân. Tuy vậy, khi đến phiên tòa xét xử, người phụ nữ này lại giở trò lật lọng, nói rằng những gì cô ta làm đều là do có tâm lý bất ổn nên không kiểm soát được hành vi. Cô ta còn cho rằng do vụ án không gây thiệt hại về người, không có hậu quả nghiêm trọng nên đã đệ đơn kháng cáo, mong nhận được khoan hồng.

Cuối cùng sau gần 2 năm xét xử, trước tính chất tàn độc của vụ án và những chứng cứ kháng cáo không thuyết phục, tòa án vẫn quyết định buộc tội phóng hỏa, cố ý g.i.e.t n.g.u.o.i đối với nghi phạm Uông Thúy Thúy, kết án 10 năm tù giam.

Chuyên trang Đời sống & Pháp luật đưa tin: "Cháy nhà trong lúc bố mẹ đi vắng, 2 bé gái ngạt khói t:ử v:ong thương tâm", nội dung như sau: 

Khuya 4/1/2026, Công an phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 tiến hành khám nghiệm trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 02 người t:ử v:ong tại Khu phố 1, phường Mỹ Phước Tây.

Cháy nhà trong lúc bố mẹ đi vắng, 2 bé gái sinh năm 2017 và 2018 ngạt khói tử vong thương tâm- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy khiến 2 người t:ử v:ong tại số 51, đường Nguyễn Văn Lộc, Khu phố 1, phường Mỹ Phước Tây.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ cùng ngày, người dân phát hiện có khói đen trong nhà số 51, đường Nguyễn Văn Lộc, Khu phố 1, phường Mỹ Phước Tây nên tiến hành tri hô và báo cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mỹ Phước Tây khẩn trương phối hợp người dân tiến hành phá cửa, dập lửa thì phát hiện 2 bé gái sinh năm 2017 và 2018 nằm bất động ở trong phòng ngủ và phía cửa thoát hiểm phía sau nên nhanh chóng đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu nhưng cả 2 đã t:ử v:ong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy 2 bé gái t:ử v:ong do ngạt khói.

Cháy nhà trong lúc bố mẹ đi vắng, 2 bé gái sinh năm 2017 và 2018 ngạt khói tử vong thương tâm- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hai nạn nhân là con của vợ chồng anh T.T.Đ., một tiểu thương chuyên mua bán các mặt hàng nông sản. Hàng ngày, vợ chồng anh Đ. thường đến chợ đầu mối Bình Điền (TPHCM) để lấy nông sản về bán tại chợ Cai Lậy, để hai con gái ở nhà.

Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu đánh giá vụ cháy có khả năng do chập điện ở vị trí máy quạt treo tường trong phòng ngủ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!