Phát hiện loạt tiền mặt 500k nằm chơ vơ bên đường, công an mời người đàn ông SN 1987 lên làm việc
Công an xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời xác minh, trao trả tài sản cho một công dân.
Chuyên trang An ninh tiền tệ ngày 4/3/2026 đưa tin: "Phát hiện loạt tiền mặt 500k nằm chơ vơ bên đường, công an mời người đàn ông SN 1987 lên làm việc", nội dung cụ thể như sau:
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, sáng ngày 02/3/2026, trong khi tuần tra trên địa bàn thôn Hữu Phúc, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ, Tổ tuần tra Công an xã Thái Hòa phát hiện một ví da màu đen bị rơi bên đường. Qua kiểm tra, bên trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân và số tiền mặt khoảng 3.200.000 đồng.
Công an xã Thái Hòa trao trả tài sản cho người dân bị đánh rơi
Thư cảm ơn anh Trần Đình Đông gửi công an xã Thái Hòa
Ngay sau khi tiếp nhận tài sản, Công an xã Thái Hòa đã tiến hành xác minh thông tin liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định chủ sở hữu chiếc ví là anh Trần Đình Đông, sinh năm 1987, trú tại thôn Bình Long, xã Thái Hòa. Anh Đông cho biết, anh làm rơi ví trong quá trình di chuyển từ nhà đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Thái Hòa.
Sau khi liên hệ, Công an xã Thái Hòa đã mời anh Trần Đình Đông đến trụ sở để trao trả lại toàn bộ tài sản và giấy tờ. Nhận lại tài sản, anh Đông bày tỏ sự vui mừng, đồng thời gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thái Hòa vì đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ.
Việc nhanh chóng xác minh và trao trả tài sản cho người dân thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì Nhân dân phục vụ.
Tạp chí Nhịp sống thị trường cũng từng đưa tin: "Phát hiện hàng loạt tờ tiền từ 50K-500K nằm chơ vơ ở khay tiền của cây ATM MB Bank: Công an dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ vào cuộc", nội dung cho biết:

Theo Công an phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 19/1, anh Trương Văn Phúc (SN 2003, thường trú khu phố Phước An) đến trụ ATM của Ngân hàng Quân đội (MB Bank) trên đường Phú Riềng Đỏ, khu phố Phước Thiện để thực hiện giao dịch nộp tiền. Tại đây, anh phát hiện trên khay tiền của cây ATM có một số tiền lớn.
Nhận định đây có thể là tiền của người khác bỏ quên, anh Phúc đã đứng chờ khoảng 30 phút tại trụ ATM với hy vọng chủ sở hữu quay lại nhưng không có ai đến nhận số tiền trên. Sau đó, anh Phúc kiểm tra, xác định số tiền là 11.850.000 đồng và mang đến Công an phường trình báo, nhờ lực lượng Công an xác minh, tìm người bị mất để trao trả.
Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Phước đã khẩn trương xác minh, rà soát các dữ liệu liên quan. Lực lượng chức năng xác định được chủ sở hữu là anh Lưu Chí Thành (sinh năm 2000, trú tại thôn Bình Minh, xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai), đồng thời mời anh đến trụ sở để nhận lại số tiền đánh rơi.
Tại đây, anh Thành bày tỏ niềm xúc động, cảm kích và gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Trương Văn Phúc cùng lực lượng Công an phường Bình Phước đã tận tâm hỗ trợ nhận lại tài sản bị mất.
Theo công an phường Bình Phước, hành động “nhặt được của rơi, trả lại người bị mất” của anh Trương Văn Phúc là nghĩa cử trung thực, nhân văn, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội, đặc biệt trong dịp cận Tết Nguyên đán, rất đáng được biểu dương và nhân rộng.
