Đã đến lúc kết thúc với Trấn Thành

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Đây có lẽ là lúc kết thúc với những tranh cãi trước đó liên quan đến dự án của Trấn Thành.

Báo Saostar đưa tin với tiêu đề: "Đã đến lúc kết thúc với Trấn Thành", nội dung được đăng tải như sau:

Năm 2026, khi Thỏ Ơi!! chạm mốc hơn 400 tỷ đồng chỉ sau 14 ngày công chiếu, nhiều người nhìn thấy ở đó không chỉ là một thành tích phòng vé, mà là dấu hiệu của một sự trở lại mang tính cân bằng, khép lại một giai đoạn nhiều hoài nghi sau dự án Bộ Tứ Báo Thủ (2025).

Bộ phim Tết 2026 Thỏ Ơi!! hiện đạt doanh thu hơn 400 tỷ đồng sau 2 tuần công chiếu (Ảnh: FBNV).

Con số này trùng với cột mốc từng làm nên dấu ấn của phim Mai, nhưng ý nghĩa lại khác khi nó đánh dấu thời điểm đã đến lúc kết thúc với "vùng trũng" mà Trấn Thành buộc phải đi qua trong năm 2025. Sau một năm 2025 đầy tranh cãi với Bộ Tứ Báo Thủ, thành công của Thỏ Ơi!! giống như một lời xác nhận thầm lặng rằng Trấn Thành chưa hề bị khán giả quay lưng và càng không phải đã đi đến điểm kết thúc như những phán xét vội vàng từng xuất hiện.

Nhìn lại hành trình phòng vé của Trấn Thành trong 5 năm, có thể thấy một đường cong tăng trưởng gần như liên tục. Bố Già đạt 395 tỷ đồng, Nhà Bà Nữ cán mốc 459 tỷ đồng và Mai vươn lên hơn 551 tỷ đồng - mức doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của anh. Chuỗi thành tích ấy khiến khán giả dần quen với việc mỗi dự án mới của Trấn Thành đều phải cao hơn phim trước, không chỉ về doanh thu mà cả cảm xúc. Chính kỳ vọng tích lũy đó đã đẩy năm 2025 trở thành một bước ngoặt.

Phim Mai (2024) do Phương Anh Đào và Tuấn Trần đóng chính chạm mốc hơn 551 tỷ đồng - hiện đang là dự án điện ảnh có doanh thu cao nhất của Trấn Thành.

Tuy nhiên, đến năm 2025, Bộ Tứ Báo Thủ bất ngờ sụt giảm doanh thu, phim rời rạp với con số 332 tỷ đồng.

Bộ Tứ Báo Thủ vẫn thu về hơn 332 tỷ đồng, nhưng lần đầu tiên, con số ấy không đủ để khỏa lấp những tranh luận xoay quanh nội dung và cách kể chuyện. 

Nhiều ý kiến cho rằng bộ phim bộc lộ sự an toàn trong kịch bản, sự lặp lại của công thức gây cười và cảm xúc vốn từng mang lại thành công. Khán giả không còn sẵn sàng bỏ qua mọi hạn chế chỉ vì cái tên Trấn Thành. Ở thời điểm đó, sự sụt giảm tương đối về doanh thu so với Mai trở thành một "gáo nước lạnh", buộc người làm nghề phải đối diện với thực tế rằng tình cảm của công chúng không phải là thứ có thể mặc định tồn tại mãi.

Thỏ Ơi!! của Trấn Thành đang có thấy tín hiệu tích cực ở phòng vé (Ảnh: FBNV).

Trong bối cảnh ấy, mùa Tết 2026, Thỏ Ơi!! xuất hiện với một tâm thế khác. Việc bộ phim đạt mốc 400 tỷ đồng sau hai tuần không tạo ra cảm giác bùng nổ như Mai từng làm, nhưng lại đem đến sự yên tâm. Nếu Mai được xem là đỉnh cao của cảm xúc dồn nén và bi lụy, thì Thỏ Ơi!! cho thấy một hướng đi tiết chế hơn, chặt chẽ hơn trong cấu trúc và cách triển khai câu chuyện. 

Bộ phim không cố đẩy khán giả vào cao trào cảm xúc liên tục, mà lựa chọn cách kể vừa phải, bớt ồn ào, đặt trọng tâm vào tính chuyên môn nhiều hơn là hiệu ứng tức thời. Sự khác biệt này khiến nhiều người nhìn nhận đây không chỉ là một tác phẩm mới, mà là phản hồi trực tiếp trước những phê bình của năm 2025 với Bộ Tứ Báo Thủ.

Câu chuyện của Trấn Thành cũng phản ánh rõ sức nặng của thương hiệu cá nhân trong điện ảnh Việt. Năm 2025, không ít khán giả đến rạp với tâm lý tò mò, thậm chí hoài nghi, muốn xem đạo diễn từng toàn thắng sẽ vấp ngã ra sao. 

Với doanh thu hiện tại của Thỏ Ơi!!, đây là thời điểm kết thúc những tranh cãi xoay quanh "vùng trũng" của Bộ Tứ Báo Thủ.

Đến năm 2026, động cơ ấy đổi chiều khi người xem muốn kiểm chứng liệu anh có thực sự thay đổi. Mỗi bộ phim không chỉ được đánh giá độc lập, mà còn được đặt trong mạch phát triển sự nghiệp, như từng tập nối tiếp nhau của một hành trình dài. Khán giả không chỉ xem phim, họ theo dõi con đường của người làm phim ấy.

Ở thời điểm hiện tại, việc Thỏ Ơi!! đạt doanh thu ngang Mai sau 2 tuần công chiếu không đồng nghĩa hai tác phẩm có giá trị tương đương. Điều quan trọng hơn nằm ở chỗ Trấn Thành đã lấy lại được niềm tin sau một năm bị nghi ngờ. Chiến thắng lớn nhất của anh trong năm 2026 không phải là con số 400 tỷ, mà là việc kết thúc được những tranh cãi sau dự án Bộ Tứ Báo Thủ. 

Phụ nữ & Pháp luật đưa tin "Trấn Thành: "Tôi không có họ hàng với rạp phim nào để họ ưu ái sắp suất cho tôi lấn người ta"" với nội dung cụ thể như sau:

Ngày 12/2, họp báo ra mắt phim Thỏ Ơi!! đã diễn ra tại TP.HCM. Dự án cho Trấn Thành làm đạo diễn, cùng sự tham gia của dàn diễn viên gồm Pháo, LyLy, Vĩnh Đam, Quốc Anh, Văn Mai Hương, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, Quỳnh Anh Shyn,... Đây là dự án điện ảnh thứ 5 của Trấn Thành được ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán.

Tại sự kiện, Trấn Thành đã có những chia sẻ thẳng thắn về dự án. Trước những nghi vấn về việc phim của mình luôn chiếm nhiều suất chiếu so với những đối thủ cùng thời điểm, anh lên tiếng phản bác rằng: “Tôi không có họ hàng với ông rạp nào để họ ưu ái sắp suất cho tôi lấn người ta. Tôi là một người bán hàng bình thường, mang hàng ra rạp năn nỉ người ta bán. Tôi không có quan hệ với ông rạp nào để được ưu tiên.

Rạp cần tiền để chạy, để trả tiền cho nhân viên, để kiếm lời và trang trải cho những mùa phim không bán được, nên họ sẽ bán những phim bán được. Nên đừng nói Trấn Thành giành suất, tôi làm gì có cái phép thần thông đó”.

Dàn diễn viên phim “Thỏ ơi!!” ra mắt khán giả và truyền thông tại TP.HCM.

Trấn Thành khẳng định bản thân không được ưu ái sắp xếp suất chiếu.

Trấn Thành cho biết đây là một dự án mang tính thể nghiệm, nơi anh mong muốn kể một câu chuyện tâm lý gần gũi nhưng gai góc, phản ánh những mối quan hệ tưởng chừng hoàn hảo trong xã hội hiện đại. Phim chọn cách tiếp cận trầm lắng hơn, đào sâu vào nội tâm nhân vật và những xung đột cảm xúc âm thầm.

Giải thích về việc lựa chọn dàn diễn viên trẻ, Trấn Thành chia sẻ: “Tôi chỉ chọn người hợp vai, cũng không thể giao vai cho người không có tiềm năng hay không đủ năng lực để gánh vác vai diễn. Tôi tin, diễn viên cũng tin thì vai diễn mới thuyết phục. Và ngày hôm nay có lẽ các khách mời cũng phần nào thấy được nỗ lực coaching của tôi cũng như sự cố gắng của các diễn viên trẻ. Cảm ơn mọi người đã tạo cơ hội cho họ được nỗ lực và toả sáng”.

Dàn diễn viên phim toàn những gương mặt mới.

Về việc phim được phân loại 18+, Trấn Thành cho biết: “Tôi nghĩ làm phim phải làm cho tới, phải làm cho người ta tin được câu chuyện phim mà mình kể. Đừng để những con số làm giới hạn mình. Một bộ phim mang tâm lý nặng, với những câu bông đùa có tính tấn công tâm lý thì mang nhãn 18+ sẽ thuyết phục hơn nhiều”.

Trước câu hỏi về việc phim có chứa nhiều ngôn từ nhạy cảm, chửi bới sẽ dễ gây ảnh hưởng tới người trẻ, Trấn Thành khẳng định mỗi dự án đều có 1 đối tượng của nó, khi khán giả đã đủ điều kiện xem phim nhãn T18 thì đã đủ độ tuổi trưởng thành. “Mình là phụ huynh mình phải cấm con xem những điều đó. Cha mẹ đẻ con thì phải tự quản lý chứ tự dưng không cho người ta làm phim”, nam đạo diễn chia sẻ.

Phim Tết của Trấn Thành được dán nhãn phân loại T18.

Trấn Thành cũng cho biết về áp lực doanh thu sau nhiều năm làm phim Tết. Tuy nhiên, anh nghĩ việc dán nhãn T18 sẽ không ảnh hưởng lớn đến tác phẩm. Tiền lệ đã có Mai cũng cùng phân loại và đạt doanh thu hơn 550 tỷ đồng.

Nam đạo diễn bày tỏ: “Tôi có áp lực chứ. Làm phim phải có lãi thì mới có tiền làm phim sau. Đã làm phim là tôi muốn thắng. Thứ nhất, thắng để biết mình đang làm đúng. Thứ hai là có kinh phí làm phim sau. Và thứ ba là để khán giả tin rằng mình luôn làm một sản phẩm chỉn chu. Việc mình kiếm được doanh thu cho một bộ phim cũng kích cầu kinh tế. Khi khán giả chịu ra rạp là mình đã có quyền mơ những giấc mơ lớn hơn”.

Phim điện ảnh Thỏ Ơi!! khởi chiếu vào ngày 17/2/2026, tức Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Hiện tại, theo số liệu từ Box Office Vietnam, dự án đã vượt mốc doanh thu từ lượng vé đặt trước là 1,8 tỷ đồng.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!