Vụ ngoại tình ở Sơn La: Chồng cay đắng nhận loạt video vợ hẹn hò 'trai lạ' trên đồi vắng khi đang chăm mẹ mổ ở bệnh viện K
Đang tất bật chăm mẹ tại một bệnh viện ở Hà Nội, người chồng cay đắng nhận loạt video ghi lại cảnh vợ mình âu yếm với một người đàn ông lạ trong đêm vắng đúng ngày 8/3. Sự việc sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người xôn xao.
Ngày 10/3/2025, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Vụ ngoại tình ở Sơn La: Chồng cay đắng nhận loạt video vợ hẹn hò 'trai lạ' trên đồi vắng khi đang chăm mẹ mổ ở bệnh viện K". Nội dung như sau:
Thời gian vừa qua, hàng loại vụ ngoại tình, đánh ghen được chia sẻ lên mạng xã hội nhận về nhiều lượt quan tâm chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, không phải vụ nào cũng được giải quyết bằng bạo lực hay đánh ghen lồng lộn.
Không ít nhân vật đã lựa chọn đăng đàn lên mạng xã hội trước khi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc này.
Mới đây, một người đàn ông ở Sơn La cũng đã đăng đàn tố vợ ngoại tình. Đáng nói, người chồng biết được sự thật phũ phàng này từ một người quen vô tình bắt gặp nên đã quay lại clip gửi cho chồng đúng dịp 8/3 vừa qua. Đáng nói, theo chia sẻ của người chồng thì gã "trai lạ" bị bắt gặp tình tứ trong đêm khuya ấy không ai khác lại chính là người đàn ông đang cùng tham gia chung đội bóng chuyền hơi với vợ anh.

Người chồng Đ.T.S chia sẻ, "Chồng xuống Hà Nội chăm mẹ bệnh mổ ở bệnh viện K. Vợ ở Sơn La đêm rủ nhau lên đồi vắng bồ bịch. 2 đứa con lớn tướng 1 đứa chuẩn bị thi đại học mà chỉ vì trai mà mất hết
Cùng đội bóng chuyền hơi với nhau. Nếu không phải anh có video này thì tới bây giờ em vẫn mặt dày thề thốt như oan thị mầu với anh nhỉ? Em xác định không ở với nhau nữa rồi các anh chị chia sẻ giúp em!".
Kèm theo đó là hàng loạt ảnh clip ghi lại hình ảnh một cặp đôi chạy xe máy lên khu vực đồi vắng để hẹn hò, tâm sự. Đáng nói, trong các đoạn clip cho thấy cặp đôi có nhiều cử chỉ ôm, hôn rất thân mật.
Không chỉ tung bằng chứng được cho là người vợ hẹn hò với người đàn ông khác mà người đàn ông còn chia sẻ đoạn tin nhắn người vợ từng thề thốt hết lời cho rằng bản thân chung thủy, không hề có người đàn ông khác trong suốt gần 20 năm bên nhau.
"Em không làm gì sai nên lương tâm em không phải ngại", "Em không hề phản bội anh, lúc nào em cũng dành cho anh tất cả. Còn anh lúc nào cũng quy chụp em. Em chỉ nói một câu là nếu em ngủ với người đàn ông nào khác thì anh đâm chết em không oan và em không trách. Nhưng 20 năm bên anh em không làm gì sai trái cả"... Những đoạn tin nhắn người vợ từng cam đoan với chồng trước đó.

Cuối bài đăng của mình, người chồng cũng dứt khoát cho rằng chắc chắn sau chuyện này hai vợ chồng sẽ chẳng tiếp tục ở với nhau nữa. Có lẽ, những hình ảnh clip trên như giọt nước tràn ly... đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài gần 20 năm của cặp đôi này.
Câu chuyện trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến nhiều người bàn tán xôn xao.
Nhiều cư dân mạng lên tiểng chỉ trích hành vi thiếu chung thủy của người vợ và khuyên người chồng nên bình tĩnh, lí trí để giải quyết sự việc thay vì đăng đàn lên mạng xã hội.
"Đúng là không gì đau bằng bị phản bội. 20 năm bên nhau, hai mặt con lớn rồi mà lại có thể làm như vậy sao? Anh chồng còn đang chăm mẹ bệnh mà vợ ở nhà lại thế này. Quá bạc bẽo!", tài khoản Đ.L.A chia sẻ.
"Thề thốt đủ điều, ai ngờ lại phản bội. Đúng là giọt nước tràn ly, một khi đã mất niềm tin thì không thể quay lại được nữa. Phụ nữ như này thì mất hết danh dự, mất cả gia đình. Rồi sau này con cái sẽ nhìn mẹ thế nào?", một bạn khác chia sẻ.
Tuy nhiên, cũng có vài người cho rằng mình không ở hoàn cảnh của người ta nên không thể hiểu rõ câu chuyện. "Mọi chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Mạng xã hội chỉ nhìn một phía thôi", một dân mạng chia sẻ.
Hiện câu chuyện vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng với nhiều luồng ý kiến khác nhau.
Cùng ngày, Tạp chí Phụ nữ mới đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Vụ ngoại tình mới nhất ở Sơn La: Chồng vào viện chăm mẹ về bắt quả tang vợ lên đồi tặng quà 8/3 cho tình nhân". Cụ thể như sau:
Tuần vừa qua, MXH bùng nổ vì quá nhiều vụ ngoại tình xảy ra. Từ vụ chồng cặp kè với nữ nhân viên trang điểm ở Đông Anh, vụ cô vợ Cà Mau quan hệ bất chính với 4 anh cùng lúc hay vụ đánh ghen ở Bắc Ninh đều có 1 điểm chung: Sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn. Mới đây, người chồng Sơn La vô cùng bàng hoàng tuyệt vọng khi anh phát hiện ra sự phản bội của vợ mình trong 1 tình huống đau lòng.
Anh S. chia sẻ trên trang cá nhân: “Đúng đêm 8/3 thì chúng nó rủ nhau lên đồi tặng quà cho nhau. Chồng xuống Hà Nội chăm mẹ bệnh mổ ở bệnh viện K. Vợ ở Sơn La đêm rủ nhau lên đồi vắng bồ bịch. Là một giáo viên cấp 3 mà Đạo - Hiếu - Tình - Nghĩa đều không còn một tí nào.

2 đứa con lớn tướng 1 đứa chuẩn bị thi Đại học chỉ vì trai mà mất hết. Nếu không phải anh có video này thì tới bây giờ em vẫn mặt dày thề thốt như oan Thị Mầu với anh nhỉ?".
Anh chồng này cũng cho biết vợ anh và người đàn ông kia quen nhau khi cùng tham gia đội bóng chuyền. Dù đau đớn vì bị phản bội ngay cả lúc anh đang phải chăm sóc mẹ đẻ bệnh nặng nhưng anh S. luôn dành lời tử tế cho vợ: “Em ạ, anh đau đớn vô cùng khi người vợ anh yêu hơn bản thân mình phản bội, đau đớn suy sụp thể xác tinh thần”.
Trước đó vợ anh S. luôn cố gắng chứng minh mình trong sạch. Chị vợ phân trần trước những nghi ngờ của anh: “Nếu em có ý đồ đen tối, em phản bội anh anh mới nói em như vậy. Giờ chỉ tin nhắn nói chuyện mà anh đem em ra để bôi nhọ em với cả họ hàng anh em anh, nghĩa là anh tự chọn sẽ dừng lại. Anh chọn vậy rồi em không giải thích gì thêm. Em không làm gì sai trái lương tâm nên em không ngại”.

Chị vợ cũng khẳng định “20 năm bên anh em chưa bao giờ làm gì sai cả”. Cuối cùng, đoạn video nét như phim “phản lại” lời người vợ “chung thủy” ấy.
Trên facebook cá nhân, anh S. liên tục chia sẻ những video triết lý về sự phản bội trong hôn nhân, vợ ngoại tình. Điều này chứng tỏ anh đã nghi ngờ từ lâu nhưng giờ mới có được bằng chứng chính thức. Anh cũng cho biết đã quyết định ly hôn khi cuộc hôn nhân này không còn có thể cứu vãn.
Thế mới nói, điều nực cười nhất là phải kiên nhẫn nghe những lời nói dối dù chúng ta đã biết mười mươi sự thật. Trên đời này không có gì là tuyệt đối bao gồm cả lòng người, bởi đôi khi không phải cứ cho đi là sẽ được nhận lại.