Vụ đưa bạn gái qua mạng đi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska bị "bỏ bom" 16 triệu: Chủ quán chấp nhận mất tiền

Chủ một quán hải sản trên đường Vũ Thê Lang (phường Việt Trì, thành phố Việt Trì) đã lên tiếng chia sẻ về diễn biến hy hữu khi một nhóm khách gọi toàn hải sản cao cấp rồi bỏ đi, để lại người đàn ông có biểu hiện bất thường cùng hóa đơn hơn 16 triệu đồng.

Vụ đưa bạn gái qua mạng đi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska bị

Khách gọi hải sản cao cấp rồi bất ngờ la hét, nằm ra sàn

Theo chia sẻ của anh H., chủ quán Hải sản Việt Trì, sự việc diễn ra rất nhanh chỉ trong khoảng 30 đến 40 phút vào tối ngày 24/6. Vào khoảng 21h cùng ngày, một người đàn ông tên T. đến quán cùng một nhóm khách gồm 5 người phụ nữ và khoảng 7 trẻ em, ngồi chia làm hai bàn.

Tại đây, nhóm khách đã chủ động gọi rất nhiều loại hải sản thuộc phân khúc cao cấp và đắt tiền như cua hoàng đế, tôm Alaska, bọ biển, và cua Cà Mau, trong đó có những con nặng tới khoảng 4kg. Khi ăn không hết, nhóm người này còn yêu cầu nhân viên nhà hàng đóng gói cẩn thận để mang về cho trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, khi quán còn chưa kịp in hóa đơn thanh toán thì người đàn ông đi cùng bất ngờ nằm thẳng ra sàn nhà, liên tục la hét lớn và có nhiều biểu hiện thần kinh bất thường. Thấy tình huống lộn xộn, toàn bộ số phụ nữ và trẻ em đi cùng đã nhanh chóng lần lượt rời khỏi quán, bỏ lại người đàn ông một mình ở hiện trường.

Vụ bị bạn gái quen qua mạng "bỏ bom" hóa đơn 16 triệu đồng ở Phú Thọ: Chủ quán chấp nhận mất tiền  - Ảnh 1.

Người đàn ông có biểu hiện bất thường sau sự việc.

 

Nhà hàng chấp nhận chịu thiệt, cơ quan công an vào cuộc làm rõ

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh H. đã chủ động trình báo cơ quan chức năng để kịp thời can thiệp. Lực lượng Công an phường Việt Trì đã nhanh chóng có mặt tại nhà hàng và đưa người đàn ông này về trụ sở để làm việc.

Đại diện nhà hàng khẳng định toàn bộ giá cả các món ăn xuất hiện trong hóa đơn đều được niêm yết công khai, minh bạch và phù hợp với mặt bằng chung của thị trường. Do các loại hải sản mà khách yêu cầu đều là hàng cao cấp và có kích cỡ lớn, tổng chi phí cho bữa ăn đã lên tới hơn 16 triệu đồng. Sau khi phía gia đình thông báo người đàn ông này có vấn đề về tâm lý, chủ quán xác định rất khó để thu hồi lại số tiền nên đã chấp nhận tự chịu toàn bộ thiệt hại của đơn hàng ngoài ý muốn này.

Thông tin từ đại diện lãnh đạo Công an phường Việt Trì cho biết, người đàn ông trong vụ việc được xác định tên T., hiện đang cư trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ. Trong quá trình làm việc tại trụ sở, ông T. có biểu hiện không hợp tác với cán bộ chức năng và kiên quyết không ký vào biên bản sự việc.

Hiện tại, Công an phường Việt Trì đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an nơi ông T. cư trú để xác minh cụ thể tình trạng sức khỏe, tâm lý cũng như các tình tiết liên quan làm căn cứ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

 

Hoa Ly

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 26/06/2026 | 07:59)