Cô bé được bố đào huyệt để 'làm quen cái chết' ra sao sau 9 năm?

8 năm trước, người cha nghèo ở Tứ Xuyên từng tự tay đào mộ để con gái mắc bệnh hiểm nghèo dần "thích nghi". Hiện tại, cô bé vẫn sống khỏe mạnh.

8 năm trước, câu chuyện về một người cha nghèo ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) tự tay đào huyệt cho cô con gái mắc bệnh hiểm nghèo từng khiến hàng triệu người rơi nước mắt. Hành động tưởng như tàn nhẫn ấy thực chất lại xuất phát từ tình yêu thương và nỗi bất lực của một người cha khi đứng trước nguy cơ mất con bất cứ lúc nào.

Hiện tại, sau gần một thập kỷ, cô bé năm nào không chỉ vượt qua lằn ranh sinh tử mà còn lớn lên khỏe mạnh, trở thành minh chứng cho sức mạnh của tình thân và lòng nhân ái.

Năm 2015, vợ chồng anh Zhang Liyong, những công nhân lao động nghèo sống tại làng Jiuziyan, tỉnh Tứ Xuyên, vui mừng chào đón con gái đầu lòng Zhang Xinlei. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi chỉ hai tháng sau, em bé được chẩn đoán mắc bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng - một căn bệnh di truyền hiếm gặp đòi hỏi phải truyền máu thường xuyên suốt đời hoặc thực hiện ghép tủy mới có cơ hội kéo dài sự sống.

Kể từ đó, cuộc sống của gia đình nhỏ rơi vào chuỗi ngày đầy khó khăn. Để có tiền chữa trị cho con, vợ chồng anh Zhang phải bán đi những tài sản giá trị nhất trong nhà, đồng thời vay mượn khắp nơi. Hàng xóm láng giềng thương cảm cho hoàn cảnh của họ nên mỗi người góp một ít tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, sự giúp đỡ ấy cũng chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định bởi ai cũng có cuộc sống riêng và những gánh nặng cơm áo cần phải lo toan.

Khi Xinlei lên 2 tuổi, gia đình gần như rơi vào cảnh kiệt quệ hoàn toàn. Nợ nần chồng chất trong khi bệnh tình của cô bé ngày càng nghiêm trọng khiến người cha luôn sống trong nỗi sợ hãi rằng con có thể rời xa mình bất cứ lúc nào.

Một đêm nọ, khi nhìn con gái đang ngủ, anh Zhang bất ngờ hỏi vợ: "Nếu nằm dưới đất một mình, liệu con bé có sợ không?".

Người vợ nghẹn ngào đáp lại: "Người chết rồi còn biết sợ gì nữa?".

Thế nhưng câu trả lời ấy không thể làm anh nguôi ngoai. Trong lòng người cha luôn tồn tại một nỗi ám ảnh rằng nếu ngày đó thực sự đến, liệu con gái có cô đơn và sợ hãi hay không.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh Zhang đưa ra một quyết định khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Anh mang xẻng ra khu đất phía sau làng và tự tay đào một huyệt mộ dành cho con gái.

Mỗi ngày, anh lại bế Xinlei ra đó. Hai cha con cùng nằm trong hố đất, chơi đùa với cát, kể chuyện và mang theo cả chú chó nhỏ làm bạn. Trong khi người cha đau đớn nghĩ về tương lai mờ mịt của con, cô bé vẫn vô tư cười đùa, lấy đất bôi lên mặt cha và hoàn toàn không biết ý nghĩa thực sự của nơi mình đang nằm.

cha dao mo con gai anh 1

Đối với anh Zhang, đó không phải là một ngôi mộ mà là cách để ông chuẩn bị tâm lý cho chính mình trước khả năng mất con.

Năm 2017, hình ảnh người cha cùng con gái nằm trong huyệt đất được người dân địa phương ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền khắp Trung Quốc, khiến hàng triệu người xúc động.

Nhiều người không cầm được nước mắt trước tình yêu thương vô bờ của người cha nghèo. Làn sóng quyên góp sau đó diễn ra mạnh mẽ. Chỉ trong vòng một tuần, gia đình đã nhận được hơn 800.000 nhân dân tệ từ các mạnh thường quân.

Đặc biệt, một doanh nhân giấu tên còn gửi lời nhắn đầy xúc động: "Chỉ cần đứa trẻ còn sống một ngày, tôi sẽ lo toàn bộ tiền chữa bệnh".

Sự giúp đỡ ấy đã mang đến tia hy vọng mới cho gia đình anh Zhang. Không từ bỏ cơ hội cứu con, vợ chồng anh quyết định sinh thêm một em bé nữa với hy vọng có thể sử dụng máu cuống rốn để ghép tủy cho chị gái.

May mắn cuối cùng đã mỉm cười.

Năm 2018, ca ghép tủy được thực hiện thành công. Xinlei dần hồi phục sức khỏe, vượt qua căn bệnh từng đe dọa tính mạng em suốt những năm đầu đời.

Ngày biết con đã thực sự thoát khỏi cửa tử, anh Zhang lặng lẽ lấp lại hố đất từng được đào phía sau làng. Trên nền đất ấy, anh trồng một cây quế như biểu tượng cho sự hồi sinh và hy vọng.

Anh từng xúc động nói: "Đợi khi cây nở hoa, tôi sẽ dắt con đến ngửi hương".

Thời gian trôi qua, lời hứa ấy đã trở thành hiện thực.

Tháng 4/2025, Zhang Xinlei bước sang tuổi 9. Cô bé ngày nào từng nằm trong huyệt đất giờ đã trở thành học sinh lớp 3 khỏe mạnh, học giỏi và tràn đầy năng lượng.

Em vẫn thích được cùng cha đào đất, nhưng giờ đây không còn là những hố đất của nỗi tuyệt vọng. Thay vào đó, hai cha con cùng nhau trồng cây và gieo những hạt giống mới.

Trong một lần cùng cha chăm sóc khu vườn, Xinlei hồn nhiên nói: "Bố ơi, mình sẽ trồng ra mặt trời nhé!".

Tiếng cười trong trẻo của cô bé vang lên giữa ngọn đồi từng chất chứa biết bao đau khổ và nước mắt.

Cây quế được trồng trên nền huyệt đất năm nào giờ đã lớn, mỗi mùa lại nở hoa và tỏa hương thơm dịu dàng. Dưới gốc cây ấy, hai cha con thường đứng bên nhau, không còn nỗi sợ hãi hay tuyệt vọng như trước.

Câu chuyện của gia đình anh Zhang không chỉ là hành trình chiến đấu với bệnh tật mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình phụ tử. Từ một người cha từng đào huyệt để con gái làm quen với cái chết, anh đã được chứng kiến con mình lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ.

Đó cũng là minh chứng rằng đôi khi, ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất, hy vọng vẫn có thể nảy mầm nếu con người không từ bỏ và nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng.

Tiết Anh

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 24/06/2026 | 11:40)