Vụ bé 16 tuổi nuôi 3 em được ủng hộ hơn 4,5 tỷ đồng: Người mẹ lên tiếng về chuyện trở về
Bà Hà cho biết, bà muốn tìm một bờ vai để nương tựa vì sau này con cái lớn lên, dựng vợ gả chồng, không thể chăm sóc cho mình suốt đời.
Tạp chí Phụ nữ mới ngày 31/3/2026 đăng bài: "Vụ bé 16 tuổi nuôi 3 em được ủng hộ hơn 4,5 tỷ đồng: Người mẹ lên tiếng về chuyện trở về", chia sẻ nội dung câu chuyện như sau:
Những ngày qua, câu chuyện 4 chị em em Hà Thị Mỹ Hương (16 tuổi, ở xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng) được các nhà hảo tâm ủng hộ số tiền hơn 4,5 tỷ đồng đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. 4 chị em Hương có hoàn cảnh khó khăn, bố mất, mẹ bỏ đi. Hàng ngày, Hương đi làm thuê tại một vườn rau với tiền công 150.000 đồng/ngày, dành dụm nuôi các em.
Sau khi câu chuyện lan tỏa, trên mạng xã hội cũng có nhiều ý kiến bày tỏ thắc mắc về mẹ của 4 em. Được biết, mẹ của 4 em là bà Nguyễn Thị Yến Hà (SN 1981), đang sống ở một khu trọ gần nơi ở của các con.
Lý do rời đi
Mới đây, chia sẻ với truyền thông, bà Hà cho hay có lên Facebook xem và biết thông tin về việc câu chuyện của các con lan truyền và nhận được sự giúp đỡ. Theo bà Hà, sau khi chồng qua đời được 3 năm, bà quen người đàn ông khác, có chạy đi chạy về chăm nom con cái. Bà cho biết bản thân ráng làm lụng để lo cho con. Trước đây, tối nào bà cũng chạy về nhà, có khi 2 ngày về 1 lần nhưng gần 1 tháng nay thì gom đồ đi hẳn.
Bà Hà giải thích, việc không sống cùng các con xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có việc chỗ ở không ổn định và những ý kiến từ phía họ hàng. Bà cũng từng thuyết phục các con đi cùng mình, nhưng bọn trẻ không muốn. Nhà nơi 4 chị em Hương đang sống là ở tạm, nhà của dì dượng bọn trẻ chứ bà không có đất, nhà.
Người phụ nữ nói, người ta (mấy người họ hàng của bà Hà) không cho người đàn ông đang quen bà về ở cùng. Bà Hà chọn rời đi, dặn con gái ráng chăm em, lâu lâu mẹ con liên lạc, kẹt tiền thì mẹ cầm xuống cho. Hàng ngày, bà đi làm, thỉnh thoảng buổi tối ghé về nhà, mua sữa, bánh và gửi tiền cho các con khi cần. Bản thân bà cũng xót con, thương khi thấy các bé làm ngoài nắng, mưa.
Người phụ nữ cũng cho biết, con cái lớn lên rồi cũng dựng vợ, gả chồng, không thể chăm sóc cho mình suốt đời nên bà muốn kiếm bờ vai để nương tựa về sau. Bà Hà cũng muốn về sống với con cái, nhưng ngặt nỗi không phải nhà mình, nếu có nhà cửa thì sẽ tự nhiên hơn. Bà Hà biết các con buồn, nhưng cũng không biết phải làm sao. Trước việc các con được giúp đỡ số tiền hơn 4,5 tỷ đồng, bà bày tỏ rất mừng và gửi lời cảm ơn đến nhà hảo tâm khắp nơi đã quan tâm, giúp đỡ các bé.
Hương nhắn mẹ nếu thích thì cứ sống bình yên với người ta, mấy chị em sẽ tự lo. (Ảnh: Di Anh)
Sẽ về nếu các con muốn
Trước những lời bàn tán cho rằng người mẹ bỏ con đi, nghe các con được giúp đỡ thì sẽ trở về, bà Hà bày tỏ bà sẽ không về. Số tiền được giúp đỡ là của các con, bà không trông vào đó. Bà mong khi có tiền thì các con sẽ được giúp xây cái nhà nhỏ để có nơi tá túc. Người phụ nữ nói, nếu các con muốn mẹ về, bà sẽ về. Còn nếu các con không muốn thì bà sẽ không về.
Về phía Hương, cháu bé cho biết bản thân thương mẹ chứ không thương “chú đó” - người đàn ông đang có quan hệ tình cảm với bà Hà. Hương bộc bạch, bé cảm thấy mẹ thương bản thân hơn là thương mấy chị em mình. Cô bé mong mẹ có cuộc sống ổn định và nhắn nhủ: "Con thương mẹ, nên con nghĩ là nếu mẹ thích thì mẹ cứ sống bình yên với người ta đi, mấy chị em con sẽ tự lo".
Trước đó, trên Tạp chí Người Đưa Tin, ông Nguyễn Mậu Thế, Chủ tịch UBND xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi bố Hương mất, địa phương đã đề xuất với cấp huyện đưa 4 chị em Hương vào diện bảo trợ và thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng theo đúng quy định của Nhà nước.
Bên cạnh đó, địa phương cũng tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ. Năm 2023, các cháu được mạnh thường quân hỗ trợ khoảng 200 triệu đồng, số tiền này được bàn giao cho gia đình và gửi vào Quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội để làm sổ tiết kiệm cho các cháu, đến nay vẫn đang được quản lý tại đây.
Ngoài ra, công tác hỗ trợ các em được duy trì thường xuyên, việc theo dõi hoàn cảnh của các em luôn được thực hiện sát sao. Chính quyền địa phương cũng đã làm việc với mẹ của các em để làm rõ việc rời đi trước đây cũng như trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu trong thời gian qua.
Chia sẻ thêm về vụ việc trên, báo Dân Việt đưa tin: "Bé gái 16 tuổi nuôi 3 em ở Lâm Đồng được hỗ trợ hơn 4,5 tỷ đồng: "Chúng con muốn có nhà mới ở gần dì Lệ"", nội dụng chính như sau:
Đại diện chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan cho biết, số tiền hơn 4,5 tỷ đồng hỗ trợ 4 chị em gái ở Lâm Đồng sẽ được quản lý đúng mục đích, minh bạch, hỗ trợ các cháu mua đất, xây nhà mới theo nguyện vọng.
Chị gái 16 tuổi làm thuê nuôi 3 em nhỏ
Những ngày qua, câu chuyện xúc động về cô gái Hà Thị Mỹ Hương (16 tuổi, xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng) đi làm thuê nuôi 3 em nhỏ đã khiến nhiều người xót xa, thương cảm. Câu chuyện về 4 chị em gái ở Lâm Đồng nương tựa lẫn nhau được cơ quan báo chí, mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ, nhiều người đã hỗ trợ để cuộc sống các cháu vơi bớt khó khăn.
Bé gái Hà Thị Mỹ Hương và 3 em nhỏ trên là con của anh Hà Văn Ót (sinh năm 1985, quê ở Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Yến Hà (sinh năm 1981, quê gốc Quảng Ngãi). Tại xã Tân Hội anh Ót và chị Hà làm thuê để có tiền chăm sóc các con.
Anh ót làm nghề phụ hồ, năm 2023, trong lúc đi làm về nhà thì không may bị tai nạn giao thông rồi đột ngột qua đời để lại người vợ và 4 đứa con thơ. Sau đó, bé gái Hà Thị Mỹ Hương phải nghỉ học để cùng mẹ làm việc, chăm các em nhỏ. Thế nhưng, năm 2025, mẹ của các cháu bé đã rơi vào trầm cảm và bỏ nhà đi. 4 chị em lại một lần nữa rơi vào cảnh bơ vơ, không người nương tựa.
Cũng kể từ khi mẹ bỏ nhà đi, bé gái Hà Thị Mỹ Hương đã vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ để chăm sóc 3 em thơ. Cô gái kiên cường ấy xin được việc làm trong một vườn rau gần nhà để nhận 150.000 đồng/ngày nuôi các em nhỏ.
Kể về cuộc sống của mình, bé gái Hà Thị Mỹ Hương cho biết: “Hàng ngày, con phải dậy sớm để chuẩn bị đồ cho các em đi học. Đưa các em đi học về rồi thì con trở về nhà, nấu cơm nước sẵn cho các em ăn trưa. Mọi việc xong xuôi thì con mới đến vườn rau để làm việc. Tối về thì lo tắm rửa, cơm nước cho các em”.
Cô gái kiên cường Hà Thị Mỹ Hương chia sẻ, cũng nhờ có cô chú hàng xóm xung quanh biết hoàn cảnh của các con nên thỉnh thoảng cũng cho tiền để mua thêm thịt, cá. Ngoài ra, trong lúc làm việc ở vườn rau, bé Hương lại nhặt nhạnh thêm rau, củ để về nấu cho các em ăn.
Được biết, căn nhà mà 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương đang sinh sống là nhà của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, một họ hàng xa của 4 chị em. Trước khi mẹ của các cháu bé bỏ đi thì bà Lệ đã cho mượn căn nhà để ở. Đến nay, bà Lệ cùng một số người trong xóm vẫn thường xuyên lui tới để thăm, giúp đỡ 4 chị em.
4 chị em sẽ có nhà mới
Sau khi được các cơ quan báo chí cùng mạng xã hội lan tỏa những khó khăn của 4 chị em, nhiều mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ. Đến nay, theo Báo Dân Trí - đơn vị kêu gọi hỗ trợ cho 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương, các mạnh thường quân đã hỗ trợ hơn 4,5 tỷ đồng cho 4 cháu bé. Hiện Báo Dân Trí đang hoàn thiện các thủ tục để sớm trao số tiền trên đến hoàn cảnh của 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương.
Vừa qua, Báo Dân Trí đã cùng lãnh đạo UBND xã Tân Hội, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng (thuộc Hội Bảo trợ Lâm Đồng) đã có buổi làm việc để thống nhất việc nhận, giao, quản lý số tiền các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương.
Do cháu Hà Thị Mỹ Hương chưa đủ 18 tuổi nên các cơ quan chức năng đã thống nhất toàn bộ số tiền được hỗ trợ trên sẽ được gửi tiết kiệm đứng tên bé Hà Thị Mỹ Hương. Số tiền này được Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng trực tiếp quản lý, có sự giám sát của các đơn vị liên quan cho đến khi cháu Hà Thị Mỹ Hương đủ 18 tuổi theo quy định.
Ngoài ra, số tiền lãi từ việc gửi tiết kiệm sẽ được cơ quan chức năng chuyển về cho 4 chị em đảm bảo sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó, nếu cháu Hà Thị Mỹ Hương có nguyện vọng mua đất, xây nhà để ổn định cuộc sống thì các đơn vị liên quan sẽ phối hợp để rút một phần tiền tiết kiệm để thực hiện đúng mục đích.
Sáng ngày 31/3, trao đổi với Dân Việt, cháu Hà Thị Mỹ Hương chia sẻ, sau những ngày được mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ thì từ ngày 30/3, cháu đã trở lại với công việc hàng ngày. Cháu Hương cùng các em rất biết ơn sự hỗ trợ của hàng xóm, chính quyền địa phương và các mạnh thường quân trong thời gian qua.
“Những ngày qua, được mọi người quan tâm, hỗ trợ thì chị em cháu cảm thấy vui và biết ơn. Thời gian tới, chị em con muốn có một miếng đất, một căn nhà ở gần căn nhà cũ. Chúng con muốn có nhà mới ở gần dì Lệ, không muốn đi đâu xa hết. Ngoài ra, con cũng muốn đi học lại cùng các em”, cháu Mỹ Hương chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện Hội vẫn đang tiếp tục tổng hợp số tiền mà các mạnh thường quân đã gửi đến UBND xã Tân Hội, bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (dì của 4 cháu), các Chi hội thuộc Hội Bảo trợ tỉnh để hoàn thành các thủ tục trao cho các cháu.
“Trong tuần sau, chúng tôi sẽ mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đến để trao những phần hỗ trợ cho 4 chị em cháu Hà Thị Mỹ Hương.
Chúng tôi đã họp và thống nhất với UBND xã Tân Hội mở số tiết kiệm đứng tên cháu Hương. Theo nguyện vọng của cháu về việc mua đất, xây nhà thì Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng sẽ làm công văn gửi UBND xã để thống nhất và làm việc với ngân hàng để rút tiền mua đất, xây nhà cho các cháu. Sau khi xây nhà xong, xã Tân Hội sẽ làm hộ khẩu cho các cháu. Khi cháu Hương đủ 18 tuổi thì chính quyền địa phương cũng sẽ hỗ trợ để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cháu”, ông Lực thông tin.
Được biết, trong những ngày qua, nhiều mạnh thường quân đã trực tiếp đến nhà, UBND xã Tân Hội để hỗ trợ nhu yếu phẩm, quần áo, xe đạp, bàn ghế học tập để 4 chị em cháu Hà Thị Mỹ Hương trang trải cuộc sống, bơi bớt khó khăn.
