Tiết Cương báo tin Cát Tường đã dừng lại
Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm cũng như động viên đến nghệ sĩ Cát Tường.
Báo Saostar đưa tin với tiêu đề: "Tiết Cương báo tin Cát Tường đã dừng lại", nội dung được đăng tải như sau:
Nghệ sĩ Cát Tường là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, phim ảnh và sân khấu kịch suốt nhiều năm qua. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, cô còn thử sức trong lĩnh vực kinh doanh và từng dành nhiều tâm huyết cho các dự án riêng.
Mới đây, nghệ sĩ Tiết Cương - đồng nghiệp thân thiết với Cát Tường - đã thông báo về việc quán cà phê của nữ nghệ sĩ sẽ chính thức đóng cửa từ ngày 25/3. Trên trang cá nhân, nam diễn viên gửi lời nhắn: “Chúc em hành trình mới thành công và phát triển hơn!”, như một lời động viên dành cho người bạn lâu năm.
Thông tin về việc nghệ sĩ Cát Tường dừng kinh doanh quán cà phê, dù từng đặt nhiều tâm huyết và đầu tư không ít công sức lẫn tài chính, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời có khán giả cũng gửi lời động viên, cho rằng việc thay đổi hướng đi là điều bình thường trong cuộc sống.
Trước đó, vào tháng 4/2025, Cát Tường cũng từng thông báo đóng cửa sân khấu kịch riêng chỉ sau vài tháng hoạt động. Đây là dự án mà nữ nghệ sĩ ấp ủ trong thời gian dài, với mong muốn duy trì sân khấu kịch và tạo thêm không gian biểu diễn cho nghệ sĩ. Tuy nhiên, thực tế vận hành không thuận lợi như kỳ vọng.
Theo chia sẻ từ phía Cát Tường, sân khấu rơi vào tình trạng kinh doanh ảm đạm dù nằm ở khu vực trung tâm. Một trong những nguyên nhân lớn là địa điểm không có chỗ đậu xe, gây bất tiện cho khán giả khi đến xem. Điều này khiến lượng người đến rạp không ổn định, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí duy trì hoạt động.
Cát Tường sinh năm 1977, là một trong những nữ nghệ sĩ quen mặt với khán giả truyền hình Việt Nam. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Huyền thoại tím… Ngoài diễn xuất, cô còn tham gia diễn kịch, làm MC, ca hát và thử sức với lĩnh vực kinh doanh.
Báo Phụ Nữ Mới đưa tin với tiêu đề: "Nữ NSƯT nổi tiếng miền Nam phải đóng cửa quán cafe 25 nghìn/ly ở Gò Vấp sau 9 tháng", nội dung được đăng tải như sau:
Sau gần một năm thử sức kinh doanh, Cát Tường đã chính thức nói lời tạm biệt quán cafe của mình ở quận Gò Vấp (TP.HCM). Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt khi nữ nghệ sĩ vốn được biết đến là người năng động, luôn tìm kiếm những hướng đi mới ngoài nghệ thuật.
Cát Tường chia sẻ: "Sau khi đắn đo, trằn trọc suy nghĩ, Tường đã quyết định tạm ngưng hoạt động của Tiệm Cà Phê Cát Tường 1977! Hẹn gặp quý Khách chụp hình lưu niệm vào 3 ngày 23, 24, 25/3 tại quán nha!
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã luôn yêu thương và ủng hộ Cát Tường trong hơn 9 tháng qua! Những quý khách đã hẹn hò sẽ ghé mà chưa kịp ghé thì đừng buồn, biết đâu đóng cái này mở cái khác thì sao? Tường cũng sống theo cảm xúc lắm! Có duyên ta sẽ gặp!".
Cát Tường mở quán cafe từ khoảng giữa năm 2025. Cô đã đầu tư khoảng 400 triệu đồng để sửa chữa nhà và thiết kế quán café theo hơi thở thời xưa với tường gạch lộ thiên, mái tôn gỉ sét, trần sùi vữa…


Trước khi quyết định đóng cửa quán cafe, nữ nghệ sĩ từng thẳng thắn nói về những khó khăn trong quá trình vận hành quán. Cô chia sẻ: "Tôi cứ tưởng sẽ kinh doanh được nhưng khổ nỗi khách tới uống cafe phải gọi điện trước, có tôi thì mới tới. Tôi bán cafe có 25 nghìn đồng một ly, thì lãi đâu được nhiều" . Theo nữ nghệ sĩ, dù những ngày đông khách nhất, doanh thu cũng chỉ khoảng 3 triệu đồng, sau khi trừ chi phí gần như không có lãi.
Không chỉ vậy, chi phí vận hành cao cũng là áp lực lớn. Cát Tường cho biết cô phải duy trì đội ngũ 5 nhân viên với mức lương tốt, đồng thời thuê thêm bãi giữ xe riêng cho khách, mỗi tháng tốn thêm vài triệu đồng. "Một ngày dù có bán nhiều lắm tôi cũng chỉ bán được 3 triệu bạc… không lỗ là may" , cô nói.


Theo Cát Tường, Tiết Cương là người đã khuyên cô nến đóng quán vì thấy cô mệt mỏi vì kinh doanh
Cuối cùng, Cát Tường chia sẻ: "Mấy hôm nọ tôi nằm suy nghĩ thấy không ổn, làm bao nhiêu cũng không có dư. Mọi người đều bảo tôi thôi đừng làm nữa cho mệt, dẹp hết đi. Nhưng tôi cứ thích kinh doanh. Cái vai của tôi là cứ phải gánh vác lo cho cha mẹ, con cái.
"Gần đây rất nhiều môi giới bất động sản tới hỏi mua cái nhà này của tôi. Họ trả đúng giá tôi đưa ra luôn, chỉ thiếu 150 triệu nữa thôi. Nhưng tôi nuối tiếc, không muốn bán căn nhà này."
"Tới hôm nọ, có một người tới hỏi thuê lại căn nhà này để sửa rồi làm lại quán khác to hơn, đẹp hơn. Tôi đang phân vân quá nên muốn hỏi mọi người".
