Tang thương vụ tai nạn 4 người đi đám cưới tử vong trên cao tốc: Hàng xóm tiết lộ điều không ngờ

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi rạng sáng 9/12 đã cướp đi sinh mạng của 4 người quê Ninh Bình khi họ đang trên đường trở về sau đám cưới, không khí tang thương bao trùm nhiều thôn xóm khiến ai nấy xót xa.

Theo báo Sở hữu trí tuệ có bài Tang thương vụ tai nạn 4 người đi đám cưới tuvong trên cao tốc: Hàng xóm tiết lộ điều không ngờ. Nội dung như sau:

Không khí tang thương bao trùm nhiều thôn xóm tại Ninh Bình sau khi thithe 4 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được đưa về quê nhà. Chuyến xe 16 chỗ chở đoàn người trở về sau lễ cưới bỗng chốc hóa thành một hành trình định mệnh, để lại nỗi đau không thể nguôi trong lòng người thân và cộng đồng địa phương.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, 4 nạn nhân tuvong trong tai nạn 4 người tuvong này đều trú tại các xã thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình. Trong số đó có 3 người là họ hàng cô dâu - chú rể, từng cùng nhau đi dự đám cưới ở Lâm Đồng và đang trên đường trở về quê. Danh tính được xác định gồm bà Trần Thị V. (1974, xã Hải Thịnh), bà Lê Thị Đ. (1988, xã Hải Tiến) và bà Hoàng Thị V. (1949, xã Hải Quang). Người còn lại là anh Vương Văn T. (1988), tài xế trong đoàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.X

Dù là người làm nghề lái xe, nhưng vào thời điểm xảy ra tai nạn Đà Nẵng - Quảng Ngãi, anh T. không phải người cầm lái. Sự ra đi bất ngờ của cả 4 người khiến nhiều người thân suy sụp, đặc biệt là khi họ chỉ vừa hoàn thành chuyến đi vui vẻ, hân hoan trong ngày cưới người quen.

Tại xã Hải Thịnh, căn nhà của bà Trần Thị V. sáng 10/12 chìm trong tiếng khóc đau đớn. Nhiều hàng xóm cho biết bà V. sống hòa đồng, năng nổ trong các hoạt động của thôn. Vì vậy, khi nghe tin bà gặp nạn trên đường về, cả thôn bàng hoàng. Trưởng thôn Kim Văn Khính chia sẻ rằng người dân lập tức tới hỗ trợ, cùng gia đình tổ chức hậu sự trong nỗi tiếc thương vô hạn.

Gia đình lo hậu sự cho bà Trần Thị V. tại nhà riêng ở xã Hải Thịnh. Ảnh: T.Tùng

Cùng lúc đó, căn nhà anh Vương Văn T. tại xã Hải Tiến cũng bao trùm không khí tang tóc. Ba đứa con nhỏ của anh còn quá bé để hiểu hết sự mất mát này, nhưng tiếng khóc của người vợ trẻ khiến ai chứng kiến cũng không khỏi nghẹn lại. Những tài xế cùng hội với anh T. cho biết anh nổi tiếng hiền lành, luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp. "Chúng tôi vẫn chưa thể tin rằng mọi chuyện lại đau lòng đến vậy. Không ai ngờ chuyến đi vốn bình thường lại hóa bi kịch. Khi biết tin, anh em trong hội lái xe ai cũng đau xót", một người bạn của anh T. chia sẻ.

Đám tang anh Vương Văn T. tại xã Hải Tiến. Ảnh: T. Tùng

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên hai gia đình chịu nỗi đau lớn nhất trong vụ tai nạn, đồng thời hỗ trợ bước đầu để giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt. Lãnh đạo xã nhấn mạnh đây là một mất mát không gì bù đắp được.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 4h12 ngày 9/12 trên đoạn Km71+200 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Xe khách 16 chỗ biển số 29B-081.xx do ông Phạm Văn Kiều (Sinh năm 1986, Ninh Bình) điều khiển đã va chạm với xe đầu kéo đang lưu thông phía trước. Cú đâm mạnh khiến xe khách biến dạng, hư hỏng nặng, làm 4 hành khách tuvong tại chỗ và 7 người khác bị thương.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt để cứu hộ, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân. Những hình ảnh tại hiện trường với chiếc xe khách cháy đen phần đầu, kính vỡ tung tóe khiến nhiều người lạnh sống lưng.

Theo báo Người lao động có bài Vụ tai nạn 4 người c.h.e.t ở Đà Nẵng: Phát hiện điều bất ngờ về tài xế xe khách và xe container. Nội dung như sau:

Tối 9-12, Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an đã thông tin thêm về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn qua địa bàn xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) làm 4 người chết, 7 người bị thương nặng.

Theo đó, trong quá trình xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông này, Công an TP Đà Nẵng xác định ông Phạm Văn Kiều – tài xế xe khách gặp nạn - điều khiển phương tiện liên tục trong thời gian 5 giờ, quá thời gian lái xe theo quy định.

Tài xế và hành khách trên xe 16 chỗ đều không đeo dây đai an toàn

Ông Kiều đã lái xe với hành trình kéo dài từ xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng qua tỉnh Khánh Hòa..., khi đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì gặp tai nạn.

Cả tài xế và hành khách trên xe 16 chỗ đều không thắt dây đai an toàn. Hậu quả là khi tai nạn xảy ra, 2 người ngồi hàng ghế sau bị lực quán tính đẩy lên va chạm với hàng ghế trước dẫn đến chấn thương nặng vùng cổ, mặt và tuvong tại chỗ. Một người ngồi sau cũng bị va đập đa chấn thương và tuvong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đáng chú ý, qua test nhanh, lực lượng công an xác định ông Bùi Mạnh Thắng, tài xế xe container, dương tính với chất maithuy.

Chiếc xe khách 16 chỗ bị hư hỏng nặng sau tai nạn

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, lúc sáng sớm 9-12, ô tô khách 16 chỗ do ông Phạm Văn Kiều (SN 1986, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển chạy trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi theo hướng Nam - Bắc, chở theo 12 người. Khi lưu thông đến địa phận xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng, xe khách đã va chạm vào phía sau xe container do ông Bùi Mạnh Thắng (SN 1982, trú TP Hải Phòng) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 3 người tuvong tại chỗ, 1 người tuvong tại bệnh viện; 9 người bị thương, trong đó 7 người phải nhập viện. Tất cả nạn nhân đều là người đi trên xe khách.

Theo các nạn nhân kể lại, tất cả 13 người đi trên xe 16 chỗ đều là người thân trong gia đình, kể cả tài xế chạy xe dịch vụ. 

Cuối tuần trước, sau khi dự đám cưới nhà gái ở tỉnh Ninh Bình, cả gia đình đi xe vào tỉnh Lâm Đồng để tổ chức đám cưới tại nhà chú rể. 

Chiều tối 8-12, mọi người lên xe trở về quê Ninh Bình thì gặp nạn khi qua địa phận TP Đà Nẵng. Trên xe lúc đó có cả cô dâu và chú rể, 2 người này may mắn bị thương nhẹ.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!