Sạt lở đất ở Indonesia khiến gần 100 người thiệt mạng và mất tích, người dân đào bới tuyệt vọng giữa biển bùn đặc quánh
Sáng ngày 24/1 (giờ địa phương), một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra trên đảo Java, Indonesia, do mưa lớn kéo dài. Vụ sạt lở đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 82 người khác mất tích.
Báo Người Đưa Tin đưa tin với tiêu đề: "Sạt lở đất ở Indonesia khiến gần 100 người thiệt mạng và mất tích, người dân đào bới tuyệt vọng giữa biển bùn đặc quánh", nội dung được đăng tải như sau:
Theo cơ quan chức năng Indonesia, nhiều ngày mưa như trút nước đã khiến các con sông tràn bờ, gây lũ quét và sạt lở tại làng Pasir Langu, thuộc huyện West Bandung, tỉnh Tây Java. Bùn đất, đá và cây cối từ các sườn núi đổ xuống các khu dân cư, vùi lấp khoảng 34 ngôi nhà. Công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn khi lực lượng chức năng phải tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đất dày đặc.
Người phát ngôn Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia, ông Abdul Muhari, cho biết lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 82 người được cho là bị chôn vùi dưới các đống bùn và mảnh vỡ. Trong khi đó, 24 người đã kịp thời thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
Ít nhất 8 thi thể đã được tìm thấy tại thôn Pasir Kuning, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, sau khi vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 3h sáng, cuốn trôi nhiều ngôi nhà và người dân đang ngủ.
Các đài truyền hình Indonesia phát sóng hình ảnh lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đào bới tuyệt vọng tại Pasir Langu. Nhiều tuyến đường và ruộng bậc thang xanh mướt đã bị biến thành bãi bùn nâu đặc quánh, phủ kín bởi đất đá và cây cối bật gốc.
Ông Teten Ali Mungku Engkun, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thảm họa tỉnh Tây Java, cho biết điều kiện địa chất không ổn định cùng mưa lớn vẫn tiếp diễn, khiến hoạt động tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều trở ngại. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng đánh giá thiệt hại và triển khai các đội phản ứng khẩn cấp ngay sau vụ sạt lở.

Để phòng ngừa nguy cơ sạt lở tiếp theo, các gia đình sinh sống trong phạm vi 100 mét quanh khu vực sạt lở đã được sơ tán khẩn cấp. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần nâng cao cảnh giác, sẵn sàng sơ tán ngay khi nghe thấy tiếng động bất thường, phát hiện đất đá dịch chuyển hoặc cảm thấy điều kiện không còn an toàn.
Trước đó, vào tháng 12, Indonesia từng hứng chịu đợt lũ lụt và sạt lở thảm khốc tại đảo Sumatra, khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng và hơn 7.000 người bị thương, theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia.
Indonesia thường xuyên đối mặt với lũ lụt và sạt lở trong mùa mưa, kéo dài từ khoảng tháng 10 đến tháng 4 hàng năm. Quốc gia quần đảo với hơn 17.000 hòn đảo này có hàng triệu người sinh sống tại các vùng núi hoặc khu vực đồng bằng ngập lũ màu mỡ. Riêng tháng 1 năm ngoái, mưa lớn cũng đã gây ra lũ lụt và sạt lở tại tỉnh Trung Java, khiến hơn 20 người thiệt mạng.
Báo VTC News đưa tin với tiêu đề: "Ít nhất 500 người thiệt mạng vì lũ lụt và sạt lở ở Đông Nam Á", nội dung được đăng tải như sau:
Số người thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại Đông Nam Á vượt quá 500 vào ngày 29/11, khi các hoạt động cứu hộ và dọn dẹp tiếp tục tại Indonesia, Thái Lan và Malaysia.
Mưa lớn do gió mùa nhấn chìm nhiều khu vực trong tuần qua, gây thiệt hại nặng nề, khiến hàng trăm người chết và hàng nghìn người mắc kẹt, nhiều người phải tránh nạn trên nóc nhà chờ cứu hộ.
Tại Indonesia, lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất ở đảo Sumatra, nơi ít nhất 350 người thiệt mạng và 279 người còn mất tích. Riêng tại Bắc Sumatra, số người chết tăng lên 166, trong khi Tây Sumatra ghi nhận 90 người thiệt mạng. Tỉnh Aceh cũng báo cáo tìm thấy 47 thi thể, theo ông Suharyanto - người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia.
Hơn 3.500 cảnh sát được huy động để tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ phân phát viện trợ cho hơn 28.400 người phải sơ tán đến các khu trú ẩn tạm thời.
Khoảng 80.000 người trên ba tỉnh thuộc đảo Sumatra được sơ tán và vẫn còn hàng trăm người mắc kẹt.
Tại Thái Lan, hơn 1,4 triệu hộ dân - tương đương 3,8 triệu người - bị ảnh hưởng bởi đợt lũ này. Riêng tại tỉnh Songkhla ở miền Nam, mực nước dâng đến 3 mét và khiến ít nhất 145 người thiệt mạng, trở thành một trong những trận lũ tồi tệ nhất trong 10 năm qua.
Tính đến 29/11, tổng số người chết tại 8 tỉnh của Thái Lan tăng lên 162. Tại Hat Yai - khu vực chịu thiệt hại nặng nề - bệnh viện phải chuyển thi thể vào xe tải đông lạnh vì nhà xác quá tải.
Thủ tướng Anutin Charnvirakul đến thăm một trung tâm sơ tán hôm 28/11 và thừa nhận những thiếu sót của chính phủ trong công tác ứng phó lũ lụt. Ông công khai xin lỗi người dân và cho biết công tác dọn dẹp tại địa phương sẽ kéo dài hai tuần. Chính phủ Thái Lan cũng công bố các gói hỗ trợ, bao gồm khoản bồi thường lên tới 2 triệu baht (tương đương 62.000 USD) cho gia đình có người thiệt mạng.
Khi nước bắt đầu rút, một chủ cửa hàng Rachane Remsringam trở lại cửa tiệm của mình và thất vọng khi thấy hàng hóa bị cuốn trôi và thiệt hại lên tới hàng trăm nghìn USD. Ông cho biết cửa hàng Madam Yong của mình còn bị cướp phá sau thảm họa.
Một nạn nhân khác, bà Amphorn Kaeophengkro, kể với Reuters rằng bà cùng 7 người trong gia đình phải đứng suốt 48 giờ trên bàn, khung cửa sổ và máy giặt ở tầng hai nhà mình tại Hat Yai, nơi ghi nhận lượng mưa 335mm vào hôm 28/11 tuần trước - mức cao nhất trong 300 năm. “Chúng tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để sống sót”, bà nói trong ánh nến khi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút.
Tại Malaysia, hai người thiệt mạng do lũ lụt mưa lớn khiến nhiều khu vực ở bang Perlis ngập sâu.
Mùa mưa gió mùa hằng năm, thường diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9, gây mưa lớn và nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, một cơn bão nhiệt đới gần đây khiến tình hình nghiêm trọng hơn. Số người thiệt mạng ở Indonesia và Thái Lan lần này thuộc mức cao nhất trong nhiều năm qua.
Biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân làm thay đổi mô hình bão, kéo dài thời gian, tăng cường độ mưa và khiến lũ quét, sạt lở cũng như gió giật mạnh xảy ra thường xuyên hơn.
