Ra tay với em trai rồi nói dối 'bị tai nạn giao thông'

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Đinh Đông, 25 tuổi, chém chết em trai rồi nói dối gia đình cậu này bị "tai nạn giao thông", song cảnh sát khai quật tử thi và xác định anh ta là hung thủ.

Ngày 16/5/2025, báo VnExpress đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Sát hại em trai rồi nói dối 'bị tai nạn giao thông'". Nội dung như sau:

Ngày 16/5, Đông bị Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam về hành vi Giết người.

Trước đó, hôm 24/4, Đông đưa thi thể người em Đinh Chơm, 23 tuổi, về nhà ở làng Hro, xã Krong, huyện Kbang; nói với gia đình cậu này chết vì bị tai nạn giao thông. Anh ta tỏ ra đau buồn, khóc lóc và chỉ cho gia đình vị trí chiếc xe máy ngã bên lề đường liên xã, cách nhà khoảng một km.

Ngày hôm sau, gia đình chôn cất Chơm ở khu vực nghĩa trang của làng, theo phong tục của người Bahnar.

Tuy nhiên, phía cảnh sát nhận được một số thông tin nghi vấn: trước khi xảy ra vụ việc hai anh em Đông đã xảy ra mâu thuẫn, thi thể người em có vết thương bất thường ở phần cổ...

Đinh Đông thực hiện lại hành vi phạm tội. Ảnh: Ngọc Oanh

Về vết thương này, khi làm việc với công an, Đông giải thích khi em trai ngã xe "bị trượt dài, cơ thể va trúng vật cứng" và khẳng định đó là một vụ tai nạn giao thông. Cảnh sát chỉ ra các mâu thuẫn, đặc điểm hiện trường, cơ chế hình thành vết thương... khiến anh ta phải thừa nhận chính mình sát hại em trai.

Tuy nhiên, để làm rõ hành vi của Đông, cơ quan điều tra phải khai quật tử thi sau 4 ngày chôn cất. Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm, xác định Chơm tử vong do bị đứt động mạch cổ và đứt đốt sống cổ. Vết thương gây ra bởi một vật sắc nhọn tác động ở cự ly gần với lực khá mạnh.

Theo lời khai của Đông, trưa 24/4, sau cuộc nhậu với nhóm thanh niên trong làng, anh ta chạy xe máy về thì gặp em trai chạy xe nẹt pô và thách thức "mày lấy xe ở đâu mà xấu thế, mày kéo với tao không". Đông hiểu là em trai rủ đua xe nên đáp lại "xe tao mượn người ta chứ xe của tao đâu mà đua với mày".

Trước khi bỏ đi, Chơm tiếp tục có thái độ khiêu khích, lời nói và xưng hô xúc phạm anh trai. Đông tức giận, nhặt con dao dài khoảng 60 cm ở đống củi ven đường và đứng đợi Chơm quay lại.

Lúc sau, khi cậu này chạy xe tốc độ cao quay lại, cách khoảng 4 m thì Đông vung dao trúng vùng cổ. Chiếc xe tiếp tục lao đi được khoảng 25 m thì Chơm ngã xuống lề đường, chết tại chỗ.

"Thấy em trai chảy máu ở cổ, em lấy tay bịt lại rồi bốc đất ở ven đường bôi vào vết thương, nói dối với gia đình nó bị tai nạn giao thông", Đông khai.

Cùng ngày, báo Vietnamnet đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Khai quật tử thi, vén màn sự thật vụ 'tử vong do tai nạn giao thông''. Cụ thể như sau:

Ngày 16/5, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Krong (huyện Kbang) cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ Đinh Đông (25 tuổi, trú tại xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) để làm rõ nguyên nhân tử vong của người em trai Đinh Chơm.

Trưa 24/4, sau khi uống rượu với một nhóm thanh niên, Đinh Đông điều khiển xe máy về nhà mẹ ở làng Hro (xã Krong) thì gặp em trai là Đinh Chơm (23 tuổi) điều khiển xe máy đi tới.

Đối tượng Đinh Đông.jpg
Đinh Đông được đưa đến hiện trường để thực nghiệm hành vi phạm tội. Ảnh: N.O

Thấy Đông, Đinh Chơm nói với giọng thách thức: “Mày lấy xe ở đâu mà xấu thế, mày kéo với tao không?”. Biết em trai rủ đua xe nên Đông đáp lại: “Xe tao mượn người ta, chứ xe tao đâu mà đua với mày”.

Nghĩ em ruột vô lễ nên Đông lên xe đuổi theo để đánh Chơm. Khi chạy đến một nhà dân bên đường, Đông dừng lại lấy 1 con dao quắm dài khoảng 60cm ở đống củi rồi đứng đợi em trai quay lại.

Một lát sau, Đinh Chơm điều khiển xe quay lại với tốc độ cao. Khi còn cách chỗ mình đứng khoảng 4m, Đông cầm dao ném mạnh về phía em trai. Bị tấn công bất ngờ, Chơm gục xuống tay lái, người và xe ngã xuống bên lề đường.

Sợ bị lộ do vết dao cắt vào cổ em trai, Đông lấy tay bịt lại rồi dùng đất ven đường bôi vào vết thương để che giấu gia đình. Đồng thời, nam thanh niên đưa thi thể Chơm về nhà thông báo là em bị tai nạn giao thông.

Tin lời Đinh Đông, ngày hôm sau, gia đình đã tổ chức mai táng cho Chơm theo phong tục địa phương tại khu vực nghĩa trang của làng. Biết tin, lực lượng chức năng xã cũng đến kiểm tra, thăm hỏi nhưng gia đình một mực cho rằng Đinh Chơm tự bị tai nạn và cam kết không khiếu nại gì.

Những tưởng sự thật sẽ được chôn vùi theo nấm mộ của Chơm nhưng lực lượng công an nhận được thông tin Đông và Chơm đã cãi cọ với nhau trước khi xảy ra tai nạn. Đặc biệt, trên cổ của Chơm có một vết thương nghi tác động từ ngoại lực nên vào cuộc xác minh.

Bước đầu Đông giải thích rằng, khi tai nạn xảy ra, do xe bị trượt dài nên Chơm bị vật cứng đâm vào cổ. Tuy nhiên, cuối cùng Đông phải thừa nhận đã ra tay sát hại em trai.

Để làm rõ hành vi tội ác của Đông, cơ quan công an đã khai quật tử thi sau 4 ngày chôn cất. Qua công tác khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định, Đinh Chơm tử vong do bị đứt động mạch cổ và đứt đốt sống cổ. Vết thương gây ra bởi một vật sắc nhọn, tác động ở cự ly gần với lực khá mạnh.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!