Phát hiện con trai 13 tuổi không phải con ruột, chồng giả vờ không biết rồi giục vợ sinh thêm con và cái kết

Theo báo Người Đưa Tin, một người đàn ông tại Hồ Nam (Trung Quốc) đã phát hiện con trai 13 tuổi không phải con ruột sau khi nghe hàng xóm bàn tán, dẫn đến một chuỗi biến cố gia đình kéo dài nhiều năm. Vụ việc không chỉ gây rạn nứt hôn nhân mà còn kéo theo tranh chấp tài sản và những diễn biến căng thẳng sau ly hôn giả.

Phát hiện con trai 13 tuổi không phải con ruột, chồng giả vờ không biết rồi giục vợ sinh thêm con và cái kết

Theo thông tin từ địa phương, người đàn ông tên Thôi Chí Cường và vợ là Minh Nguyệt kết hôn sau khi quen qua mai mối khoảng 14 năm trước. Sau khi lập gia đình và lên thành phố sinh sống, cả hai cùng mở quán ăn sáng, dần ổn định kinh tế và có với nhau một con trai đầu lòng. Cuộc sống ban đầu được đánh giá là yên ấm và ổn định.

Biến cố bắt đầu khi trong một lần đón con đi học, Thôi Chí Cường nghe hàng xóm nói đùa rằng đứa trẻ “không giống bố”, từ đó nảy sinh nghi ngờ. Sau khi âm thầm tiến hành xét nghiệm ADN, anh phát hiện cậu bé 13 tuổi không phải con ruột của mình. Tuy nhiên, thay vì làm rõ ngay lập tức, người đàn ông chọn cách giữ im lặng và tiếp tục sinh hoạt như bình thường.

Theo diễn biến câu chuyện, trong thời gian sau đó Thôi Chí Cường chủ động đề nghị vợ sinh thêm con thứ hai, đồng thời đưa ra phương án “ly hôn giả” với lý do liên quan đến chính sách sinh sản. Tin tưởng chồng, Minh Nguyệt đồng ý. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, cả hai vẫn sống chung như vợ chồng bình thường, và không lâu sau người vợ sinh thêm một bé gái.

Đến thời điểm con gái chuẩn bị vào tiểu học, Thôi Chí Cường bất ngờ đưa ra kết quả xét nghiệm ADN cũ, xác nhận con trai đầu không có quan hệ huyết thống với mình. Sự việc khiến Minh Nguyệt rơi vào trạng thái sốc khi biết bí mật đã bị chồng phát hiện từ lâu. Ngay sau đó, người đàn ông yêu cầu vợ ký giấy chuyển nhượng tài sản trị giá khoảng 2 triệu nhân dân tệ để đổi lấy việc tái hôn và duy trì gia đình.

Vì mong muốn giữ gìn mối quan hệ và hy vọng hàn gắn, Minh Nguyệt chấp nhận ký vào thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất việc chuyển giao tài sản, Thôi Chí Cường rời khỏi cuộc sống chung, không còn quay lại sinh hoạt gia đình. Người vợ chỉ còn lại một phần tài sản nhỏ cùng căn hộ thương mại, rơi vào hoàn cảnh đơn độc.

Không lâu sau, Minh Nguyệt tình cờ bắt gặp chồng cũ xuất hiện bên một người phụ nữ khác đang mang thai, có cử chỉ thân mật. Khi chất vấn, cô nhận được câu trả lời lạnh lùng rằng “Chúng ta đã ly hôn rồi. Đây là vợ hiện tại của tôi”. Sự việc khiến người vợ bàng hoàng, đồng thời yêu cầu bồi thường thêm do những tổn thất tinh thần nhưng không được chấp nhận.

Câu chuyện sau đó thu hút sự chú ý khi nhiều ý kiến cho rằng những đứa trẻ trong vụ việc, đặc biệt là con trai lớn và con gái nhỏ, đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mâu thuẫn giữa người lớn. Việc phát hiện sai lệch huyết thống, ly hôn giả và tranh chấp tài sản kéo dài không chỉ làm đổ vỡ quan hệ vợ chồng mà còn để lại hệ lụy tâm lý lâu dài cho các con, vốn không có lựa chọn trong toàn bộ sự việc.