Bị phụ huynh gửi đơn khiếu nại chỉ vì mặc chiếc áo khoác có giá hơn 90 triệu đồng, cô giáo nói 1 câu khiến phụ huynh tái mặt vì xấu hổ
Cô Lý không ngờ chiếc áo khoác mình mặc lại gây ra rắc rối như vậy.
Trên tạp Chí Thể Thao & Văn hóa có đăng tải bài viết: "Bị phụ huynh gửi đơn khiếu nại chỉ vì mặc chiếc áo khoác có giá hơn 90 triệu đồng, cô giáo nói 1 câu khiến phụ huynh tái mặt vì xấu hổ" với nội dung như sau:
Khi cho con đi học, phụ huynh ngoài để ý đến cơ sở vật chất, chương trình giáo dục của nhà trường thì còn đặc biệt chú ý tới giáo viên. Bởi giáo viên chính là người trực tiếp dẫn dắt học sinh, có ảnh hưởng, tác động to lớn đến các em. Cũng vì vậy nhiều phụ huynh đề ra những yêu cầu nghiêm ngặt cho giáo viên. Đôi khi họ "soi" giáo viên từng chút một, từ lời ăn tiếng nói đến ngoại hình, trang phục,...
Chẳng hạn như câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc dưới đây:
Một nữ giáo viên họ Lý bất ngờ bị phụ huynh viết đơn khiếu nại gửi lên phòng giáo dục địa phương. Nguyên nhân chỉ vì cô giáo này mặc chiếc áo khoác có giá tới... 28.000 NDT (khoảng 95 triệu đồng). Theo lý giải của phụ huynh, lương giáo viên không cao, chỉ khoảng 3.500 NDT/tháng (gần 12 triệu đồng). Vậy thì làm sao giáo viên có thể mua chiếc áo đắt đỏ như vậy?
Điều này chỉ có thể do cô giáo này dạy thêm hoặc lén lút nhận quà cáp biếu xén của phụ huynh.
Cô giáo bị phụ huynh khiếu nại vì mặc áo khoác đắt tiền. (Ảnh minh họa)
Sau khi biết tin, cô Lý đã rất bối rối. Bởi vì cô luôn nghiêm túc trong công việc, tuân thủ đạo đức nhà giáo. Việc bị phụ huynh tố giác chỉ vì một cái áo thực sự khiến cô rất ngỡ ngàng.
Nữ giáo viên này sau đó cho biết: "Thứ nhất tôi không dạy thêm, thứ hai không lén nhận quà cáp của ai. Bao năm qua tôi đi làm cũng dành dụm được một khoản tiền. Vả lại tôi còn có chồng chu cấp hàng tháng. Đúng thực là lương giáo viên thấp, nhưng không đến nỗi không mua nổi một chiếc áo khoác tử tế để mặc chống lại cái lạnh buốt của mùa đông. Vả lại việc tôi mua sắm quần áo cũng là việc cá nhân, chẳng nhẽ phải báo cáo cho phụ huynh hay sao? Trong mắt phụ huynh, giáo viên chúng tôi không xứng đáng mặc một chiếc áo đắt tiền sao?".
Những lời nói của giáo viên này đã khiến các phụ huynh viết đơn tố cáo phải xấu hổ...
Câu chuyện của cô Lý sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều bình luận. Không ít người lên tiếng chê trách phụ huynh có hành động quá đà, phản cảm, gây tổn thương lòng tự trọng của giáo viên.
Như đã nói ở trên, ngày nay nhiều phụ huynh ngày càng để ý, soi xét giáo viên hơn. Thực tế, công việc của giáo viên không hề dễ dàng như tưởng tượng. Họ phải chịu rất nhiều áp lực vô hình. Một giáo viên vừa phải chăm chỉ giảng dạy vừa phải chịu sự soi mói của phụ huynh thật sự là quá khó khăn.
Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng, giáo viên khi đi dạy không nên ăn mặc trang phục quá đắt tiền, đặc biệt là ở cấp tiểu học. Bởi nó có thể ảnh hưởng đến việc hình thành giá trị, quan điểm sống của học sinh.
Học sinh ở giai đoạn tiểu học thường thích so sánh bản thân với mọi người. Nếu thấy thầy cô ăn mặc đẹp mà nài nỉ bố mẹ mua hàng hiệu nổi tiếng cho mình thì không chỉ khiến bố mẹ bị áp lực tài chính mà còn có hại đến việc hình thành giá trị sống của chính các em, khiến các em bị đam mê vật chất.
Trước ý kiến này, cũng không ít người phản đối cho rằng, giáo viên có quyền tự do ăn mặc. Miễn là họ có năng lực dạy học vững vàng, phẩm chất đạo đức cao và luôn đối xử bình đẳng với tất cả học sinh thì mặc gì cũng không quan trọng.
Mặc dù vậy, phần đông ý kiến vẫn cho rằng, giáo viên dù có quyền tự do ăn mặc nhưng tốt nhất trang phục không nên quá trưng diện mà cần thanh lịch, chỉnh tề, trang nghiệm. Bởi dù sao, thầy cô vẫn là hình mẫu để học sinh hướng tới.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này?
Báo Người đưa tin ngày 12/4/2023 đăng tải bài viết: "Cô giáo bị tố quan hệ bất chính với 48/50 phụ huynh của lớp, ông bố nào cũng tưởng mình là duy nhất", cho biết cụ thể vụ việc xảy ra như sau:
Giáo viên không chỉ là một nghề nghiệp thông thường mà còn gánh trên vai nhiều trách nhiệm nặng nề, nhiều chuẩn mực của xã hội, bởi đây là một công việc hết sức đặc thù khi trở thành người dạy dỗ, hướng dẫn con trẻ từ kiến thức tới những quy tắc đạo đức. Ấy vậy mà mới đây, một nữ giáo viên tiểu học tại Trung Quốc lại bị "bóc phốt" ng:oại t:ình với nhiều phụ huynh của học sinh cùng lúc, gây bức xúc trong dư luận.
Trang Sohu News và Ettoday đưa tin, vụ việc xảy ra tại thành phố Quảng Châu, thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một nữ giáo viên họ Tần bị tố đã cố tình quyến rũ, tán tỉnh và gọi mời nhiều ông bố của học sinh. Trong khi lớp có 50 học sinh thì cô giáo Tần đã ng:oại t:ình với 48 ông bố trong số đó.
Theo những bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, cô Tần là một giáo viên trẻ, mới ra trường và làm việc được vài năm. Cô Tần sở hữu vẻ ngoài rất xinh đẹp với gương mặt thanh thuần, làn da trắng, mái tóc đen dài và thẳng, trông rất đáng yêu, không thua kém gì những hot girl mạng.

Cô Tần được phân công làm giáo viên chủ nhiệm một lớp tiểu học. Vì giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thường xuyên liên lạc với phụ huynh để thông báo các kế hoạch của nhà trường cũng như báo cáo tình hình học tập của học sinh nên cô Tần nắm được toàn bộ thông tin liên lạc của các phụ huynh. Tuy nhiên, thay vì liên hệ với mẹ của học sinh thì cô Tần luôn luôn liên hệ với các ông bố.
Nhân cơ hội đó, cô Tần đã quyến rũ bố của học sinh bằng nhan sắc xinh đẹp và những lời gạ gẫm mật ngọt của mình. Thật không ngờ, hầu hết những ông bố này đều sập bẫy của cô Tần. Trong số 50 ông bố của 50 học sinh thì có tới 48 người trở thành tình nhân của cô Tần.
Điều đáng nói là trước khi vụ việc bị phanh phui, tất cả những ông bố này đều không biết về người kia, luôn tưởng mình là tình yêu "đích thực" duy nhất của cô giáo Tần, vì thế hết lòng đối đãi và chiều chuộng cô ta. Cô Tần cũng rất biết cách sắp xếp và quản lý thời gian để có thể hẹn hò với 48 ông bố này mà không bị những người còn lại nghi ngờ. Thậm chí, cô Tần còn có hẳn một cuốn sổ nhỏ ghi chi tiết những tình nhân của mình.
Không chỉ chen chân vào hạnh phúc gia đình của người khác, cô giáo Tần còn thường xuyên vòi vĩnh, dụ dỗ những ông bố mua quà cáp hoặc tặng tiền cho mình. Những người đàn ông không hề biết bản thân bị lợi dụng nên ra sức chiều chuộng cô Tần. Chỉ trong ngày Lễ Tình nhân 14/2 vừa qua, cô Tần đã nhận được tổng cộng 200.000 nhân dân tệ (hơn 680 triệu đồng), ước tính mỗi người đàn ông đã chuyển cho cô ta hơn 4.000 nhân dân tệ (gần 14 triệu đồng).

Sau 6 tháng làm giáo viên chủ nhiệm và dụ dỗ các ông bố của học sinh, hành vi bất chính đáng xấu hổ của cô Tần đã bị phanh phui khi một người vợ vô tình tìm thấy đoạn chat giữa chồng mình với cô Tần. Người vợ này đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn.
Cho đến nay, chưa có thêm tin tức nào được tiết lộ, cũng không rõ chuyện gì sẽ xảy ra với cô giáo Tần sau khi bị lộ chuyện ng:oại t:ình với hầu hết phụ huynh của học sinh trong một lớp. Tuy nhiên, cư dân mạng Trung Quốc đã để lại nhiều bình luận chỉ trích và mỉa mai nữ giáo viên này:
"Không chỉ là giáo viên giỏi, cô ấy còn là bậc thầy quản lý thời gian".
"Mỗi một ngày lễ đã kiếm được 200.000 nhân dân tệ, vậy mỗi năm cô ấy phải kiếm được vài triệu tệ, đúng là làm giàu không khó mà".
"Giáo dục lấy con người làm gốc, bản thân giáo viên mà không có đạo đức nhà giáo thì giáo dục con người để làm gì?".
"Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu tôi là học sinh có bố hoặc người vợ có chồng ng:oại t:ình với cô giáo thì sẽ có cảm nhận như thế nào"...
