Vụ nữ nhân viên Aeon Mall thiệt mạng trong vụ nổ: Câu nói của Sếp khiến cô phải quay lại cất tiền dù đã di tản thành công

Những câu chuyện cuối cùng của các nạn nhân qua đời trong thảm họa động đất tại Nhật Bản dần được hé lộ đầy xót xa.

Vụ nữ nhân viên Aeon Mall thiệt mạng trong vụ nổ: Câu nói của Sếp khiến cô phải quay lại cất tiền dù đã di tản thành công

Thảm họa động đất tại tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) đã khiến số người thiệt mạng lên đến 38 trường hợp, bao gồm cả những trường hợp đang được cơ quan chức năng xem xét tử vong có liên quan đến thảm họa. Giữa nỗi đau bao trùm toàn vùng thiên tai, nhiều câu chuyện thương tâm về các nạn nhân xấu số mang theo ước mơ, dự định dang dở bị cắt ngang bởi trận động đất đã khiến dư luận Nhật Bản không khỏi xót xa.

Trong vụ nổ xảy ra tại trung tâm thương mại Aeon Mall Kumamoto, lực lượng chức năng xác nhận có 7 người thiệt mạng, trong đó 3 nạn nhân là nhân viên làm việc tại cùng một cửa hàng thời trang. Những chi tiết được người thân chia sẻ sau đó đã làm hé lộ nhiều góc khuất xót xa đằng sau vụ việc.

Nữ nhân viên tử vong vì quay lại cất tiền vào két theo chỉ đạo

Trường hợp của nữ nhân viên Otake Kurumi dấy lên nhiều nghi vấn về quy trình an toàn và trách nhiệm của đơn vị quản lý. Gia đình nạn nhân cho biết, sau khi động đất xảy ra, Kurumi đã hướng dẫn khách hàng sơ tán và ra ngoài an toàn. Cô thậm chí đã gặp lại người thân ở khu vực bên ngoài tòa nhà.

Tuy nhiên, khi được hỏi lý do phải quay trở vào trung tâm thương mại, Kurumi chia sẻ rằng cô nhận được yêu cầu từ công ty phải vào lại bên trong để cất tiền bán hàng vào két sắt. Chỉ khoảng 5 phút sau khi Kurumi đi vào, vụ nổ lớn xảy ra khiến khu vực tầng 2 — nơi đặt cửa hàng thời trang Habita — bị phá hủy hoàn toàn. Sự việc cũng khiến một nhân viên khác đi cùng Kurumi tử vong.

Chân dung nữ nhân viên xấu số

Mẹ của Kurumi xót xa: "Con gái tôi sẽ không bao giờ trở về nữa. Tôi chỉ ước lúc đó có ai nói với con bé: 'Đừng quay lại, hãy về nhà đi'."

Ban đầu, đại diện công ty Habita giải thích với gia đình rằng hai nhân viên tự muốn quay lại lấy đồ dùng cá nhân và điện thoại, sau đó cấp trên mới đề nghị "nếu tiện thì cất tiền vào két". Tuy nhiên, tại lễ viếng ngày 2/8, ông Goji Yuse — Trưởng bộ phận kinh doanh của Habita — đã phải chính thức thừa nhận lời giải thích trước đó là sai sự thật.

Dưới sự truy hỏi từ phía gia đình nạn nhân, ông Goji Yuse xác nhận chính mình là người đã chỉ đạo quản lý cửa hàng yêu cầu nhân viên quay lại cất tiền trước, việc lấy đồ cá nhân chỉ được đề cập sau. Vị đại diện gửi lời xin lỗi và cho biết thông tin ban đầu bị "nhầm lẫn".

Theo quy định an toàn từ phía Aeon Mall, sau khi sơ tán, toàn bộ nhân viên và khách hàng tuyệt đối không được quay trở lại bên trong tòa nhà. Phía Habita khẳng định đã xin phép ban quản lý Aeon Mall trước khi cho nhân viên quay lại, song hiện các cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ liệu Aeon Mall có thực sự chấp thuận yêu cầu này hay không.

Lời hứa bộ ảnh cưới dang dở

Một trong số các nạn nhân thiệt mạng khác tại trung tâm thương mại là nữ nhân viên đang sống cùng chồng và con trai đang học lớp 7. Người chồng cho biết ngay sau trận động đất, anh vẫn nhận được tin nhắn vỏn vẹn "Em ổn" từ vợ. Tuy nhiên, đó cũng là dòng tin nhắn cuối cùng trước khi mọi liên lạc bị cắt đứt.

Người chồng chuẩn bị váy cưới tiễn biệt vợ thiệt mạng trong vụ nổ tại Aeon Mall Nhật Bản: "Chúng tôi từng nói sẽ chụp một bộ ảnh cưới…” - Ảnh 1.

Người chồng chuẩn bị váy cưới tiễn biệt vợ thiệt mạng trong vụ nổ tại Aeon Mall Nhật Bản: "Chúng tôi từng nói sẽ chụp một bộ ảnh cưới…” - Ảnh 2.

Bộ váy cưới chưa kịp mặc, lễ cưới chưa kịp tổ chức thì cô dâu đã ra đi mãi mãi

Thi thể nạn nhân được lực lượng cứu hộ tìm thấy sau khoảng hai ngày dưới các mảng tường và trần nhà đổ sập. Theo đánh giá từ bác sĩ, thời gian chịu đau đớn của nạn nhân trước khi qua đời không kéo dài, điều này phần nào trở thành sự an ủi nhỏ ngoi đối với gia đình.

Day dứt lớn nhất của người chồng là lời hứa chưa thể thực hiện với vợ. Dù gắn bó nhiều năm và có chung một con trai, cả hai vẫn chưa từng chụp một bộ ảnh cưới chính thức. "Tôi đã chuẩn bị váy cưới để cô ấy mặc lần cuối. Chúng tôi từng nói sẽ cùng chụp một bộ ảnh cưới nhưng chưa kịp thực hiện. Chỉ mong ở thế giới bên kia, cô ấy sẽ được mặc nó một lần", người chồng nghẹn ngào chia sẻ.

Linh Linh

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 05/08/2026 | 09:27)