Mẹ bé gái bị bạo hành: Chậm tố giác nhân tình vì 'đang chịu ơn'
Về phía nạn nhân, cháu bé hiện tại đã được người mẹ chuyển đi nơi khác, đưa về sinh hoạt cùng gia đình trong môi trường được bảo đảm an toàn.
Công an phường Lái Thiêu (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) ngày 6/7 cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hiền Phúc (25 tuổi, người chung sống như vợ chồng với người mẹ của nạn nhân) nhằm điều tra làm rõ hành vi bao:hanh trẻ nhỏ. Trước thời điểm xảy ra sự việc này, đối tượng Phúc từng bị cơ quan tố tụng tuyên phạt mức án 3 năm tù cho hưởng án treo liên quan đến một vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Về phía nạn nhân, cháu bé hiện tại đã được người mẹ chuyển đi nơi khác, đưa về sinh hoạt cùng gia đình trong môi trường được bảo đảm an toàn.
Thông tin với báo chí, chị Vy (26 tuổi, mẹ cháu bé) chia sẻ rằng Nguyễn Hiền Phúc vốn là người quen từ trước của chị. Sau một khoảng thời gian, hai bên nảy sinh quan hệ tình cảm do anh ta từng hỗ trợ cho chị vay một khoản tiền và cho hai mẹ con ở nhờ trong giai đoạn công việc làm ăn của chị gặp nhiều khó khăn, bế tắc. Kể từ thời điểm hôn nhân trước đó bị đổ vỡ, cách đây hơn một năm, người mẹ này đã quyết định dắt con gái nhỏ đến dọn về sống chung một nhà với Phúc.

Bé gái bị người tình của mẹ bạo hành. Ảnh cắt từ video
Theo chia sẻ từ người mẹ, trong suốt quá trình chung sống dưới một mái nhà, chị phải đi làm việc bên ngoài hằng ngày để có thu nhập trang trải chi phí sinh hoạt thường nhật và tích lũy tiền trả nợ. Chỉ một thời gian ngắn sau khi dọn về, Phúc bắt đầu bộc lộ xu hướng thô bạo, nhiều lần có hành vi dùng vũ lực với con gái vào những thời điểm chị vắng nhà. Mỗi lần đi làm về phát hiện ra sự việc, chị Vy đều đứng ra can ngăn một cách quyết liệt, tuy nhiên tình trạng bạo lực nói trên vẫn tiếp tục tái diễn. Bản thân người mẹ này cũng không ít lần trở thành nạn nhân bị đối tượng hành hung, buông lời đe dọa tinh thần.
Lý giải về việc không chủ động trình báo cơ quan chức năng ngay từ đầu, người mẹ cho biết bản thân lâm vào hoàn cảnh "đang chịu ơn". Chị Vy trải lòng rằng rất nhiều lần bản thân tha thiết muốn bế con rời khỏi căn nhà đó nhưng lực bất tòng tâm. Hoàn cảnh hai mẹ con lúc bấy giờ chưa có nơi ăn chốn ở ổn định, số tiền vay mượn của Phúc vẫn chưa thể thanh toán sòng phẳng, trong khi nguồn thu nhập từ công việc bấp bênh chỉ vừa đủ xoay xở cuộc sống qua ngày.
Chính việc từng nhận sự giúp đỡ tài chính và được cho ở nhờ đã vô hình trung tạo ra một áp lực tâm lý nặng nề khiến chị luôn nghĩ mình "đang chịu ơn" đối phương, dẫn đến việc thiếu đi sự kiên quyết để dứt áo ra đi hoặc đến cơ quan công an trình báo ngay khi chứng kiến con gái mình bị đối xử bạo lực.
Nhằm hạn chế tối đa việc con gái phải tiếp xúc trực tiếp với Phúc, chị Vy đã chủ động xin phép gửi cháu bé vào một nhà trẻ địa phương và được đối tượng chấp thuận. Dẫu vậy, theo lời người mẹ kể lại, Phúc đưa ra yêu cầu bắt buộc chị vẫn phải tiếp tục lưu trú tại căn nhà của anh ta để đi làm kiếm tiền trả nợ. Ngoài khung giờ hành chính phải đến nơi làm việc, người mẹ hầu như bị hạn chế quyền tự do, không được phép ra ngoài giao lưu.

Chị Vy đưa con gái đi khu vui chơi sau sự việc. Ảnh: Xuân Minh
Mặc dù chưa lập tức đến cơ quan công an tố giác, chị Vy vẫn âm thầm tích lũy các bằng chứng pháp lý liên quan. Mỗi lần nhận thấy trên cơ thể con gái xuất hiện các dấu vết tổn thương thô bạo, chị đều bí mật kiểm tra hệ thống camera an ninh trong nhà, thực hiện việc sao lưu toàn bộ các phân đoạn video ghi lại cảnh tượng đối tượng bao:hanh cháu bé.
Người mẹ cho biết, Phúc đã có hành vi bạo lực với con chị rất nhiều lần nhưng chị chỉ kịp thời sao lưu thành công được ba đoạn video làm bằng chứng, còn những lần khác chưa kịp thao tác thì dữ liệu đã bị xóa. Chị Vy cũng cẩn thận dùng điện thoại chụp lại toàn bộ các vết thương trên người con, sau đó gửi nhờ những người bạn thân thiết cất giữ hộ để tránh bị phát hiện. Khoảng thời gian sau đó, cháu bé được chuyển sang gửi hẳn tại nhà riêng của một cô giáo bảo mẫu trong suốt thời gian người mẹ bận đi làm.
Sau gần một tháng gửi con tại nhà của bảo mẫu, nhận được sự động viên, tiếp sức tinh thần lớn từ người thân và bạn bè, chị Vy đã nhờ một người bạn thân công bố các hình ảnh, tư liệu video chứng cứ này lên mạng xã hội, đồng thời trực tiếp đến trụ sở cơ quan công an để làm đơn tố giác hành vi của Phúc.
Đến thời điểm hiện tại, cháu bé đã được đưa về chung sống cùng người thân trong một không gian an toàn, tâm lý bước đầu đã có sự ổn định, các chỉ số sức khỏe chưa có biểu hiện nào bất thường. Các cơ quan chức năng địa phương khẳng định sẽ tiếp tục giám sát, đ:ánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo toàn bộ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Hai mẹ con chị Vy hiện tại đã dọn ra ở riêng hoàn toàn, chị Vy tiếp tục duy trì công việc làm ăn và gửi con nhờ cô giáo trông nom trong những khung giờ lao động.
Cũng theo thông tin từ chị Vy cung cấp, cha ruột của cháu bé sau khi nắm bắt được vụ việc đã lên tiếng động viên chị mạnh dạn tố giác, đồng thời người này dự kiến sẽ có buổi làm việc chính thức với cơ quan điều tra vào tuần tới để phối hợp làm rõ.

Cảnh sát đến hiện trường (căn nhà sau xe tải) để thu thập chứng cứ. Ảnh: Xuân Minh
Về phía tiến độ điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định cháu bé bị xâm phạm thân thể tổng cộng 3 lần. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Lái Thiêu, vào tối ngày 3/7, lực lượng Công an phường đã tiếp nhận nguồn tin báo tội phạm về vụ việc nêu trên. Quá trình xác minh ban đầu thể hiện đối tượng Phúc đã có ba lần thực hiện hành vi dùng vũ lực với bé gái, cụ thể vào các ngày 16/1, 26/3 và 22/4.
Trong lần đầu tiên, khi thấy cháu bé quấy khóc không ngừng, Phúc đã bế thốc bé lên rồi dùng bàn tay bịt chặt miệng bé. Đến ngày 26/3, lấy lý do cháu bé không chịu hợp tác trong bữa ăn, Phúc đã dùng chân tác động mạnh vào vùng lưng khiến bé ngã nhào xuống tấm nệm, sau đó tiếp tục có hành vi đ:ánh vào m:ô:ng và vùng m:ặt cháu. Đến tối ngày 22/4, Phúc lại tiếp tục dùng tay đ:ánh vào mặt và cánh tay của trẻ. Sau khi đi làm về, chị Vy phát hiện trên mặt và phần cánh tay trái của con mình xuất hiện những vết bầm hằn rõ hình dấu bàn tay nên đã chụp ảnh lại để làm bằng chứng.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Nguyễn Hiền Phúc đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi ba lần dùng tay, chân gây thương tích cho bé gái đúng như nội dung tố cáo.
Qua tìm hiểu thực tế từ các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực nhà ở của Phúc, đây là một địa bàn có mật độ dân cư khá đông đúc nhưng các gia đình ở đây thường sống khép kín, ít khi giao lưu qua lại. Người dân xung quanh chỉ biết có hai mẹ con cháu bé chuyển đến đây cư trú được một thời gian, hoàn toàn không ai hay biết về những góc khuất bạo lực diễn ra bên trong bốn bức tường căn nhà.
Đại diện UBND phường Lái Thiêu cho biết, trong thời gian tới chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An để xác minh, làm rõ toàn bộ vụ việc, đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho các tổ chức liên quan nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền trẻ em.
Chính quyền cơ sở cũng sẽ cử cán bộ liên tục theo dõi sát sao tình hình di biến động, chủ động triển khai các phương án nghiệp vụ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bản thân cháu bé cũng như người đứng ra tố giác tội phạm khi có tình huống phát sinh. Đồng thời, UBND phường sẽ phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội tiến hành các bước đ:ánh giá nguy cơ tổn thương, quản lý chặt chẽ trường hợp này và áp dụng đồng bộ các biện pháp bảo trợ trẻ em theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Theo https://vnexpress.net/me-be-gai-bi-bao-hanh-cham-to-giac-nhan-tinh-vi-dang-chiu-on-5094191.html
Linh Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 07/07/2026 | 08:45)
