Bất ngờ về chiếc phong bì bị đánh rơi có ghi 'quà ủng hộ đồng bào bão lụt 20.000.000'

Người đàn ông nhặt được phong bì ghi “quà ủng hộ đồng bào bão lụt 20.000.000", không dám bóc ra xem mà mang đến công an giao nộp.

Báo Pháp luật ngày 18/09 đưa thông tin với tiêu đề: "Bất ngờ về chiếc phong bì bị đánh rơi có ghi 'quà ủng hộ đồng bào bão lụt 20.000.000'" cùng nội dung như sau:

Chiều 18-9, người dân xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, đang tìm chủ nhân chiếc phong bì rơi ở địa bàn xã này có ghi “Quà ủng hộ đồng bào bão lụt 20.000.000".

Người dân cũng chụp ảnh chiếc phong bì đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Lúc sáng chú Quang Lựu (xóm 9, Cao Sơn) có đi từ Lĩnh Sơn về và nhặt được cái phong bì này. Trong đó có tiền, vậy ai là chủ nhân liên hệ chú để nhận lại, số điện thoại chú Quang...”.

nhat-duoc-phong-bi.jpg
Chiếc phong bì ông Quang nhặt được chiều nay đã mang lên công an để cùng mở ra xem bên trong cho thấy không có tiền.

Ông Lê Văn Quang (47 tuổi, ngụ xóm 9, xã Cao Sơn) cho biết: “Khoảng 10 giờ 30 phút sáng 18-9, tôi nhặt được chiếc phong bì trên ở địa bàn xã Cao Sơn. Phong bì dán kín và có ghi số 20.000.000, tôi không dám bóc ra kiểm tra mà để nguyên, tìm người đánh rơi trả lại”.

Ông Quang và người dân địa phương cũng không mở phong bì kiểm tra bên trong vì sợ “mở ra không có 20 triệu đồng thì mang tiếng” mà giữ nguyên chiếc phong bì. Chiều nay, ông Quang đã mang chiếc phong bì trên lên giao nộp cho Công an xã Cao Sơn.

Trước sự chứng kiến của mọi người, chiếc phong bì được mở ra cho thấy bên trong chỉ có tờ giấy, không có tiền.

Trước đó, báo Dân trí ngày 18/09 cũng có bài đăng với thông tin: "Tìm chủ nhân phong bì "quà ủng hộ đồng bào bão lụt 20 triệu"". Nội dung được báo đưa như sau:

Trưa ngày 18/9, một tài khoản đăng tải thông tin trong một Fanpage, tìm chủ nhân một chiếc phong bì.

Theo thông tin đăng tải, người đàn ông tên Quang, trong khi đi từ xã Lĩnh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) về xã Cao Sơn (Anh Sơn), có nhặt được một phong bì bên ngoài có ghi dòng chữ "Quà ủng hộ đồng bào bão lụt 20.000.000".

Dưới bài đăng, người dùng mạng xã hội bày tỏ cảm kích đối với chủ nhân chiếc phong bì "20 triệu" cũng như người nhặt được. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng đây là trò câu like, đồng thời bày tỏ hoài nghi về con số 20 triệu đồng, bởi phong bì ghi quá sơ sài, không giống bên trong chứa số tiền lớn như thế.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với anh Lê Văn Quang (47 tuổi, trú thôn 9, xã Cao Sơn, Anh Sơn) theo số điện thoại đăng tải kèm bài viết trên Facebook để tìm hiểu thực hư.

Anh Quang cho biết, khoảng 10h30 ngày 18/9, trên đường đi giải quyết công việc trở về, anh nhặt được chiếc phong bì nói trên. Sự việc sau đó được một người quen của anh đăng tải lên mạng xã hội để tìm chủ nhân chiếc phong bì. 

"Tôi thấy ngoài phong bì ghi 20.000.000, đoán là 20 triệu đồng. Trong phong bì có ruột, nhưng không rõ có phải tiền hay không, thấy mỏng mỏng nên tôi cũng không dám mở ra để kiểm tra, nhỡ không đủ 20 triệu đồng, người ta bắt tôi bù thì rắc rối", anh Quang nói.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an xã Cao Sơn cho biết đã nắm bắt được thông tin và liên hệ với anh Quang để tìm hiểu sự việc.

Theo vị cán bộ công an xã, qua trao đổi, anh Quang nói có nhặt được chiếc phong bì nói trên và đang chờ chủ nhân đến nhận lại. Trong chiều nay (18/9), nếu không có ai đến nhận, anh Quang sẽ mang phong bì đến trụ sở công an xã để giải quyết theo quy định.