Người phụ nữ Hy Lạp hắt hơi ra hàng loạt giòi sống
Người phụ nữ 58 tuổi hắt hơi văng ra hàng loạt ấu trùng và nhộng sống của loài ruồi giòi mũi cừu, là ca bệnh khiến giới y khoa bối rối vì hiện tượng hóa nhộng trong cơ thể người.
Báo VnExpress ngày 10/4/2026 đăng bài: "Người phụ nữ Hy Lạp hắt hơi ra hàng loạt giòi sống", nội dung cụ thể như sau:
Tạp chí khoa học Emerging Infectious Diseases (EID) của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) số tháng 3 công bố báo cáo chi tiết về ca bệnh hy hữu này.
Trước đó, vào ngày 15/10 năm ngoái, sau một cú hắt hơi mạnh, nữ bệnh nhân phát hiện nhiều sinh vật giống giun văng ra từ mũi và lập tức đi khám. Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng gắp tổng cộng 10 ấu trùng ở nhiều giai đoạn phát triển và một nhộng đang ngọ nguậy trong hốc mũi bà.
Kết quả xét nghiệm ADN xác nhận các sinh vật này là ấu trùng ruồi giòi mũi cừu (Oestrus ovis), loài ký sinh phổ biến ở những vùng khô nóng ven Địa Trung Hải và thường chỉ sống trong xoang của cừu, dê.

'Sinh vật lạ' văng ra khỏi mũi người phụ nữ Hy Lạp được xác định là ấu trùng của ruồi giòi mũi cừu (Oestrus ovis). Ảnh: Ilias P. Kioulos, Emmanouil Kokkas, and Evangelia-Theophano Piperak
Sự việc bắt nguồn từ tháng 9 năm ngoái, khi một đàn ruồi vây kín mặt người phụ nữ lúc bà làm việc trên cánh đồng gần khu chăn thả cừu ở một hòn đảo thuộc Hy Lạp. Một tuần sau, bà bắt đầu đau nhức vùng hàm trên và hứng chịu những cơn ho kéo dài suốt hai đến ba tuần tiếp theo. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh giòi mũi do O. ovis kèm hiện tượng hóa nhộng và chỉ định dùng thuốc xịt mũi giảm nghẹt để điều trị. Hiện người bệnh đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe.
Về mặt lý thuyết, động vật có vú hoặc con người không thể dung dưỡng ấu trùng ruồi O. ovis phát triển hoàn thiện. Xoang mũi người không cung cấp đủ nhiệt độ và độ ẩm, đồng thời dịch tiết cùng phản ứng miễn dịch tạo ra môi trường khắc nghiệt tiêu diệt ký sinh trùng. Thông thường, ấu trùng lọt vào xoang sẽ khô héo, hóa lỏng hoặc vôi hóa chứ không thể tiến đến giai đoạn biến thành nhộng.
Nhóm nghiên cứu giải thích chính tình trạng vách ngăn mũi lệch nghiêm trọng của bệnh nhân đã tạo điều kiện cho quá trình hóa nhộng diễn ra ngay trong cơ thể. Cấu trúc khiếm khuyết này giúp hốc mũi bà trở thành nơi trú ngụ an toàn cho lượng lớn sinh vật ký sinh, điều mà các đồng nghiệp làm cùng môi trường hoàn toàn không gặp phải. Các nhà khoa học cũng đặt giả thuyết ca bệnh này thể hiện dấu hiệu thích nghi tiến hóa sớm, cho phép loài O. ovis hoàn thành vòng đời ngay trên cơ thể người thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào gia súc.
Chuyên trang Ngôi sao ngày 19/1/2013 từng đưa tin: "Cứ hắt hơi lại bị trật khớp vai", cho biết về một trường hợp mắc căn bệnh kỳ lạ liên quan tới hắt xì hơi, khiến một cô gái thường xuyên phải vào viện để cố định lại xương khớp.
Mỗi khi Lauren Harry, 20 tuổi, cảm thấy sắp hắt hơi là cô lại phải gồng mình lên để chịu đựng cơn đau quằn quại. Ngoài ra, những chấn động bất ngờ như ho, vấp ngã hay một cú xóc nhẹ khi xe đang chạy cũng khiến Lauren phải vào viện để cố định lại xương khớp.
Các bác sĩ cho rằng Lauren bị Ehlers-Danlos, một chứng di truyền hiếm gặp khiến các khớp xương trong cơ thể dễ bị tổn thương và trật ra khỏi vị trí thông thường. Chỉ trong tuần vừa rồi, Lauren đã phải vào bệnh viện 4 lần để đưa các khớp xương trên cơ thể trở về vị trí cũ.
Cô gái 20 tuổi đến từ Wrexham, phía bắc xứ Wales, lần đầu tiên cảm nhận các cơ đau ở hai chân khi cô 11 tuổi. Năm 15 tuổi, cô nhận thấy các cơn ho đều dẫn đến tình trạng trật khớp vai. Cũng kể từ đó, các khớp đầu gối và ngón tay thường xuyên rơi vào tình trạng tương tự.

Phim chụp X-quang cho thấy khớp vai của Lauren bị trật sau khi hắt hơi. Ảnh: Cascade
"Mỗi lần như thế đều rất đau, nhưng tôi ít khi khóc lắm. Tôi không muốn để cho mọi người chứng kiến mình bị cơn đau hành hạ. Mọi người thường hỏi sao tôi không ở nhà và nhận tiền trợ cấp, tuy nhiên dù có đi làm hay ở nhà thì tôi vẫn bị đau như thế. Vì vậy tôi quyết định đi làm. Ở chỗ làm, các anh chị cũng biết tôi không thể bê vác được những vật nặng", Mirror dẫn lời Lauren nói.
Hiện tại Lauren là nhân viên của một cửa hàng McDonalds ở Chester. Cô luôn cố gắng hết sức để có một cuộc sống như bao người bình thường khác. Cô gái trẻ đang cố gắng dành dụm tiền và tìm nguồn tài trợ với hy vọng sẽ các bác sĩ tại bệnh viện chỉnh hình quốc gia ở Stanmore chữa khỏi bệnh trong thời gian tới.
