Nam rapper 28 tuổi bị bắt vì buôn bán MT, cảnh sát thu giữ loạt chất cấm
Rapper Kodak Black vừa bị bắt giữ hôm 28/5 tại bang Florida với cáo buộc liên quan đến hành vi buôn bán chất cấm MDMA trong một vụ việc xảy ra từ cuối năm ngoái.
Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Orange, nam rapper 28 tuổi — tên thật là Bill Kapri — dự kiến ra hầu tòa vào chiều 29/5 theo giờ địa phương để đối mặt với các cáo buộc ma túy.
Vụ việc bắt nguồn từ một cuộc khám xét của cảnh sát tại thành phố Orlando hôm 24/11/2025. Khi đó, lực lượng chức năng nhận được cuộc gọi 911 báo có tiếng súng nổ gần khu vực hiện trường nên đã tiến hành kiểm tra các phương tiện xuất hiện xung quanh.

Theo báo cáo điều tra, Kodak Black đã tiếp cận và theo dõi quá trình khám xét xe của cảnh sát. Trong cốp xe, các sĩ quan được cho là phát hiện khoảng 56 gram cần sa được chia nhỏ trong các túi niêm phong, cùng một hộp kim loại chứa nhiều viên thuốc màu hồng.
Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy số viên nén màu hồng dương tính với MDMA — loại chất kích thích thường được gọi là “thuốc lắc”. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện một chiếc túi chứa giấy tờ tùy thân của Kapri, tiền mặt và một chai thuốc Promethazine Hydrochloride.
Hồ sơ vụ việc cũng bao gồm các hình ảnh lấy từ tài khoản Instagram của nam rapper. Điều tra viên cho rằng những vật dụng màu hồng xuất hiện trong ảnh, bao gồm kéo và túi xách, trùng khớp với tang vật bị thu giữ tại hiện trường.
Theo báo cáo, toàn bộ những người có mặt khi đó đều phủ nhận quyền sở hữu chiếc túi chứa chất cấm, bao gồm cả Kodak Black. Tuy nhiên, tài liệu điều tra cho biết nam rapper nhiều lần yêu cầu cảnh sát trả lại số tiền mặt có trong túi với lý do đây là tiền của công ty anh.
Hiện phía luật sư của Kodak Black chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc. Nguồn tin ban đầu được đăng tải bởi ABC News.
