Nam ca sĩ gen Z chở bạn gái tông tài xế đang đứng chờ khách, bỏ trốn thì bị người dân đuổi theo đập vỡ cửa kính
Hành động phạm pháp đáng lên án của nam ca sĩ gen Z đã khiến dư luận sục sôi phẫn nộ.
Theo quyết định mới nhất của tòa án Đài Loan (Trung Quốc), nam ca sĩ Khưu Quân tiếp tục đối mặt với các biện pháp tố tụng nghiêm khắc liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng từng gây chấn động dư luận. Ngoài bản án đã được tuyên trước đó, anh hiện bị cấm xuất cảnh trong thời hạn 8 tháng do cơ quan chức năng đánh giá có nguy cơ bỏ trốn.
Sáng 30/5, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin tòa án đã chính thức ban hành lệnh cấm xuất cảnh đối với Khưu Quân trong vòng 8 tháng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26/5. Theo cơ quan xét xử, nam ca sĩ từng có tiền sử vi phạm liên quan đến việc điều khiển phương tiện khi không bảo đảm an toàn, trong khi vụ việc lần này dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần áp dụng biện pháp ngăn chặn để phục vụ quá trình tố tụng.
Trước đó, theo thông tin từ China Times, cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) đã công bố diễn biến vụ tai nạn có liên quan đến Khưu Quân cùng nhiều hình ảnh từ hệ thống camera giám sát.
Theo kết quả điều tra, vào rạng sáng ngày xảy ra vụ việc, Khưu Quân cùng bạn gái dùng bữa tại một quán ăn và rời đi vào khoảng 4 giờ sáng. Sau đó, nam ca sĩ sinh năm 1999 điều khiển ô tô đưa bạn gái về nhà.
Khi đi ngang khu vực gần một quán KTV, chiếc xe do Khưu Quân điều khiển đã va chạm với hai tài xế taxi đang đứng chờ khách bên đường là ông Lý và ông Trần. Sau sự việc, phương tiện tiếp tục di chuyển khỏi hiện trường.
Các nhân chứng cho biết họ đã cố gắng gọi người điều khiển phương tiện dừng lại để kiểm tra tình hình. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn tiếp tục rời khỏi khu vực xảy ra vụ việc.
Hậu quả khiến ông Lý không qua khỏi do thương tích quá nặng, trong khi ông Trần bị xây xát và bầm tím tại nhiều vị trí trên cơ thể.
Vài ngày sau, Khưu Quân được triệu tập để làm việc với cơ quan điều tra. Tại buổi lấy lời khai, nam ca sĩ cho rằng thời điểm đó anh không nhận thức được đã va chạm với con người và nói: "tôi tưởng mình chỉ đâm vào đá".
Phát ngôn này nhanh chóng tạo ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng nam nghệ sĩ thiếu sự thận trọng và chưa thể hiện thái độ phù hợp trước hậu quả nghiêm trọng của vụ việc.
Trong quá trình điều tra, Khưu Quân còn bị cáo buộc có hành vi làm thay đổi hiện trạng phương tiện liên quan đến vụ việc và cất giữ thiết bị lưu trữ dữ liệu từ camera hành trình. Những tình tiết này tiếp tục trở thành nội dung được cơ quan chức năng xem xét trong hồ sơ vụ án.
Theo truyền thông địa phương, sau khi vụ việc xảy ra, nam ca sĩ vẫn tham gia một số hoạt động cá nhân và biểu diễn theo lịch trình đã được sắp xếp trước đó. Điều này cũng khiến anh phải đối mặt với nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng.
Tại phiên tòa xét xử, ban đầu Khưu Quân đưa ra nhiều lập luận nhằm giảm nhẹ trách nhiệm. Tuy nhiên, sau khi các chứng cứ được công bố đầy đủ, nam ca sĩ đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.
Hồi tháng 4 vừa qua, tòa án đã tuyên phạt Khưu Quân 10 năm tù với các tội danh liên quan đến việc điều khiển phương tiện trong tình trạng không bảo đảm an toàn dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra vụ việc. Hiện tại, ngoài lệnh cấm xuất cảnh kéo dài 8 tháng, nam ca sĩ vẫn còn quyền thực hiện các thủ tục kháng cáo theo quy định pháp luật.
Khưu Quân sinh năm 1999, được biết đến là một trong những gương mặt ca sĩ trẻ nổi bật của làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Năm 2022, anh gia nhập Sony Music Taiwan và đến năm 2024 phát hành album đầu tay mang tên Tình Ca Thủ. Ca khúc Yêu Hay Không Yêu Tôi từng đạt thành tích cao trên nhiều bảng xếp hạng trực tuyến tại Đài Loan (Trung Quốc) và thu hút lượng người xem lớn trên nền tảng YouTube.
Tuy nhiên, vụ việc pháp lý nghiêm trọng này đã khiến hình ảnh và sự nghiệp của nam nghệ sĩ chịu tác động đáng kể, đồng thời tiếp tục là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận trong khu vực.
