Cụ bà 80 tuổi gây s.ố.c khi treo người trên dầm nhà tránh bé na

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Cụ bà khiến nhiều người kinh ngạc trước sức khỏe vô cùng ấn tượng khi rơi vào trường hợp khẩn cấp.

Ngày 6 tháng 6 năm 2025, tạp chí điện tử SAOstar đưa tin "Cụ bà khiến nhiều người kinh ngạc trước sức khỏe vô cùng ấn tượng khi rơi vào trường hợp khẩn cấp". Nội dung như sau:

Mạng xã hội Thái Lan những ngày gần đây xôn xao trước đoạn video ghi lại khoảnh khắc khó tin của một cụ bà 80 tuổi - người đã dùng đôi tay và sức mạnh cốt lõi đáng kinh ngạc để treo mình lên dầm trần nhà, nhằm tránh né một con rắn đang bò dưới sàn.

Theo Workpoint News, sự việc xảy ra tại một khu dân cư ở quận Selaphum, tỉnh Roi Et, Thái Lan, vào ngày 2/6 vừa qua. Trong lúc đang tìm cách bắt một con rắn ở tầng trệt ngôi nhà của hàng xóm, anh Man Termsak (26 tuổi) đã ghi lại được khoảnh khắc hiếm có này và chia sẻ trên Facebook cá nhân.

Trong đoạn video, giữa những tiếng la hét và tiếng cười xen lẫn, máy quay bất ngờ lia tới hình ảnh một cụ bà đang treo mình trên cầu thang, hai chân co lên sát ngực như để tránh bị rắn tấn công. Người phụ nữ được xác định tên là Kankong (phiên âm từ tiếng Thái), sống cùng gia đình tại ngôi nhà xảy ra sự việc. "Bà ấy gần như không thể đi lại bình thường, vậy mà giờ lại có thể bám chắc vào thanh xà như vậy", Man Termsak chia sẻ. Anh cũng cho biết con rắn không có nọc độc nên anh đã quyết định bắt nó bằng tay không để trấn an hàng xóm.

Cụ Kankong kể rằng khi nhìn thấy rắn, bà quá hoảng loạn đến mức bật dậy và theo phản xạ nhảy lên, bám chặt lấy thanh xà. "Tôi cũng không biết sức mạnh đó đến từ đâu. Có lẽ là do sợ quá mà thành ra khỏe bất ngờ như vậy", bà nói.

Thấy con rắn xuất hiện, cụ bà 80 tuổi treo người trên dầm nhà để thoát hiểm Ảnh 2

Sau khi đoạn clip được đăng tải, cư dân mạng đã không giấu nổi sự thán phục. Nhiều người trầm trồ trước sức mạnh và sự linh hoạt của cụ bà dù đã ở tuổi xế chiều. Một người dùng viết: "Cô ấy bám vào dầm nhà như thể quên mất mình đã 80 tuổi". Một người khác hài hước bình luận: "Cô nên thử hít xà vài cái, biết đâu trở thành hiện tượng thể hình!".

Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng hành động của cụ bà Kankong đã lan truyền rộng rãi, mang đến sự ngạc nhiên, thích thú và cả những tràng cười cho cộng đồng mạng - đồng thời nhắc nhở rằng sức mạnh con người đôi khi đến từ chính nỗi sợ hãi, và tinh thần chiến đấu vẫn có thể bùng lên ở bất kỳ độ tuổi nào.

Ngày 5 tháng 6 năm 2025, trang thông tin Góc nhìn Pháp lý đưa tin "Cụ bà 80 tuổi khiến dân mạng “há hốc” khi đu mình trên xà nhà để trốn rắn bò vào nhà". Nội dung như sau:

Vụ việc xảy ra vào ngày 2/6, khi anh Man Termsak, 26 tuổi, hàng xóm của gia đình, đăng tải đoạn video lên Facebook, quay lại cảnh mình cố bắt một con rắn bò vào nhà. Trong khi phía dưới đang hỗn loạn với tiếng hò hét và cười nói, camera bất ngờ lia lên và ghi lại khoảnh khắc cụ bà đang treo mình lơ lửng trên xà nhà cạnh cầu thang.

Cụ co gối sát người, hai tay bám chặt lấy xà, như thể đang tìm mọi cách để không bị con rắn tiếp cận. “Bình thường bà đi lại khó khăn lắm. Giờ thì bám xà nhà như vận động viên thể hình”, anh Termsak bình luận trong phần mô tả video.

2-1749114376.jpg
Cụ co gối sát người, hai tay bám chặt lấy xà, như thể đang tìm mọi cách để không bị con rắn tiếp cận. (Ảnh: Facebook)

Theo chia sẻ từ anh Termsak với truyền thông Thái Lan, con rắn bò vào nhà thực chất không có độc, nên anh quyết định dùng tay không để bắt. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nó, cụ bà, tên là Kankong, lập tức hoảng loạn và nhảy bám lên xà, không cần biết rắn có nguy hiểm hay không.

“Lúc đó tôi chẳng biết vì sao lại đu lên được nữa. Chắc do quá sợ nên có sức”, cụ chia sẻ với phóng viên sau khi đã an toàn.

Hành động của cụ nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội Thái Lan và quốc tế, thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc với phản xạ và sức khỏe đáng nể của cụ, đặc biệt khi cụ vốn đi lại khó khăn.

Một người hài hước bình luận: “Bà quên mất mình 80 tuổi rồi chăng? Đu như lính đặc nhiệm vậy!”

Người khác lại trêu: “Cho bà vào thi vòng thể lực Olympic đi, ít nhất cũng hít xà đơn được vài cái!”

3-1749114376.jpg
Phát hiện con rắn bò vào nhà thực chất không có độc, nên Termsak quyết định dùng tay không để bắt. (Ảnh: Facebook)

Dù ban đầu câu chuyện mang lại tiếng cười, nhiều người cũng cảm thấy ấm lòng và cảm phục trước tinh thần phản xạ sinh tồn rất “đời” của cụ bà. Không ít bình luận cho rằng: nỗi sợ không chỉ khiến con người hành động bản năng, mà đôi khi còn khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn mà chính họ cũng không ngờ tới.

Hiện đoạn video vẫn đang được chia sẻ rộng rãi với hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ, biến cụ bà Kankong thành một hiện tượng mạng ngoài dự đoán.

 

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!