Chàng trai 22 tuổi muốn cưới bạn thân 42 tuổi của mẹ, sính lễ nhà gái thách cưới càng sốc

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Người phụ nữ cho biết, bạn gái của con trai là bạn thân của mình, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một cậu con trai 22 tuổi.

Theo Gia Đình và Đời Sống có bài " Chàng trai 22 tuổi muốn cưới bạn thân 42 tuổi của mẹ, sính lễ nhà gái thách cưới càng sốc" với nội dung như sau : 

Tình yêu chân thành bắt nguồn từ rung động nội tâm, khi hai người bị cuốn hút bởi nhau và sẵn sàng vượt qua mọi rào cản. Trước tình yêu đích thực, tuổi tác chưa bao giờ là yếu tố quyết định, dù khoảng cách có lớn đến đâu. Tuy nhiên, những mối quan hệ chênh lệch tuổi thường khó được xã hội và gia đình chấp nhận.

Gần đây, một chàng trai 22 tuổi ở Trung Quốc kiên quyết đòi cưới người bạn thân 42 tuổi của mẹ mình. Trước áp lực tinh thần nặng nề, người mẹ cuối cùng đành bất lực nhượng bộ và thở dài nói: “Coi như thân càng thêm thân, phù sa không chảy ruộng ngoài”.

Người phụ nữ kể rằng khi biết con trai yêu bạn thân của mình, cô chỉ cho rằng đó là sự bốc đồng nhất thời của tuổi trẻ. Vì thế, cô trách mắng qua loa vài câu rồi cho qua, nghĩ rằng hai người sẽ sớm chia tay.

Không ngờ rằng hai người đã yêu nhau hơn nửa năm. Đến một ngày, con trai đột ngột làm ầm lên, nhất quyết đòi kết hôn ngay, gấp gáp đến mức không chờ nổi thêm một ngày. Lúc này, người mẹ mới thực sự hoảng loạn.

Chàng trai 22 tuổi muốn cưới bạn thân 42 tuổi của mẹ, sính lễ nhà gái thách cưới càng sốc - 1

Cô cho biết, người bạn thân ấy đã ly hôn và còn có một cậu con trai 22 tuổi. Khoảng cách 20 tuổi hiến bà không thể chấp nhận. Bà kiên quyết phản đối và nói thẳng: “Cô ấy đủ tuổi làm mẹ con rồi, tại sao con nhất định phải chọn cô ấy?”

Chàng trai dù gương mặt còn non nớt nhưng tính tình lại vô cùng cứng đầu. Anh đáp: “Con thích thì đã sao? Chỉ hơn con vài tuổi thôi, có vấn đề gì chứ?”

Quá tức giận, người mẹ tìm cách nói chuyện với bạn thân nhưng bị từ chối. Người bạn ấy không nghe điện thoại, thậm chí còn đưa ra hàng loạt điều kiện cưới hỏi như phải có nhà đã trả hết tiền, sính lễ 300.000 tệ (hơn 1,1 tỷ đồng), thêm vàng cưới và một viên kim cương.

Nghe xong, người mẹ choáng váng và lập tức từ chối. Không phải vì tiền bạc, mà vì bà tin rằng hai người vốn không phù hợp, khó có thể cùng nhau sống một cuộc đời bình yên.

Dù vậy, con trai vẫn kiên quyết đòi cưới. Bất lực, bà lên mạng trút nỗi bức xúc: “Con trai tôi bất chấp tất cả để cưới bạn thân của tôi, còn đưa ra hàng loạt yêu cầu, tôi đều từ chối hết!”

Vài ngày sau, thái độ của con trai bất ngờ thay đổi. Anh tuyên bố: “Mẹ à, con đổi ý rồi. Con không cần mẹ lo sửa nhà hay sính lễ nữa. Tất cả bạn gái con đều tự lo được. Cả đời này, ngoài cô ấy ra, con sẽ không cưới ai khác”.

Anh còn yêu cầu mẹ đừng can thiệp vào chuyện riêng của mình nữa, khiến người mẹ suy sụp hoàn toàn. Bà lo sợ con trai đang lao vào một con đường đầy rủi ro vì người phụ nữ ấy đã lớn tuổi, có con riêng, liệu còn khả năng sinh con hay không?

Cuối cùng, bà vẫn phải nhượng bộ. Hai bên mỗi người lùi một bước, bà đồng ý cho con trai làm lễ đính hôn trước. Ngay lập tức, con trai đưa ra yêu cầu rằng lễ đính hôn phải đầy đủ nghi thức, sính lễ và hình thức đều không thể thiếu. Người mẹ nghiến răng chấp nhận.

Bà chưa từng nghĩ rằng con trai mình lại vướng vào mối quan hệ với chính bạn thân của mình. Dù vậy, hai gia đình vốn hiểu rõ nhau, bà tự an ủi: “Cũng coi như phù sa không chảy ruộng ngoài. Mọi người thấy như vậy có ổn không?”

Chàng trai 22 tuổi muốn cưới bạn thân 42 tuổi của mẹ, sính lễ nhà gái thách cưới càng sốc - 2

Sau khi đoạn video được lan truyền, dư luận lập tức bùng nổ. Nhiều người kịch liệt phản đối, cho rằng chàng trai còn quá trẻ, chênh lệch 20 tuổi là điều đáng lo ngại và sớm muộn cũng sẽ hối hận.

Cũng có người chỉ trích người bạn thân, cho rằng cô ta không đứng đắn khi yêu một chàng trai trẻ lại là con của bạn thân mình. Ngược lại, một số ý kiến lại ủng hộ, cho rằng từ bạn thân trở thành con dâu, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu có thể sẽ dễ hòa hợp hơn.

Thậm chí có người còn đùa rằng nên “đổi hôn” cho công bằng. Nhưng suy cho cùng, tình cảm không thể cưỡng ép, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, hợp thì ở, tan thì buông.

Một số người cho rằng, phụ nữ lớn tuổi hơn thường mang lại sự ổn định cho hôn nhân. Khi khoảng cách tuổi tác quá lớn, đôi khi cả hai đều đang tìm kiếm sự an ủi và điểm tựa tinh thần.

Với chàng trai trẻ, anh tìm thấy cảm giác an toàn và được che chở từ người phụ nữ ấy, nên việc nảy sinh tình cảm là điều dễ hiểu. Đây không hẳn là sai lầm, người mẹ cũng không cần quá hoảng loạn.

Nếu thật sự lo cho tương lai của con, cô nên thẳng thắn nói cho con biết thực tế cuộc sống, giúp con chuẩn bị tâm lý trước những khó khăn có thể xảy ra, để sau này biết cách đối mặt và lựa chọn.

Vị đắng của tình yêu, chỉ khi tự mình trải qua mới thấu hiểu. Chỉ sau khi nếm đủ đau khổ, con người mới biết đâu là người phù hợp nhất, và cũng từ đó mà trưởng thành hơn.

Giống như vàng thật không sợ lửa thử. Hãy cho họ cơ hội. Nếu trong vòng 5 năm, hai người vẫn hòa hợp, không mâu thuẫn lớn, tình cảm vẫn như thuở ban đầu, thì mối quan hệ ấy xứng đáng được chúc phúc.

Tóm lại, trước tình yêu chân thành, tuổi tác không phải là yếu tố quyết định. Dù chênh lệch lớn đến đâu, chỉ cần có tình cảm thật lòng, hạnh phúc vẫn hoàn toàn có thể đạt được.

 

Theo Gia Đình và Đời Sống có bài "Chàng trai 9X tán đổ “hoa khôi làng” người Nga, bố mẹ vợ cho đất xây nhà, giục sinh 10 đứa cháu ngoại" với nội dung như sau : 

Mẹ của Dasha không những không đòi sính lễ mà còn đề nghị cho hai vợ chồng một mảnh đất để tự xây nhà, chỉ mong họ sau khi kết hôn có thể sống hạnh phúc.

Anh Nam (sinh năm 1993 tại Gia Âm, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) sinh ra trong một gia đình khó khăn, bố mẹ làm nông, chị gái nghỉ học sớm để đi làm. Từ nhỏ, Nam đã sống tự lập và tiết kiệm.

Vì thương bố mẹ vất vả, Nam bỏ học khi còn rất trẻ để đi làm. Năm 12 tuổi, anh rời quê hương đi làm thuê đủ việc để kiếm sống. Năm 16 tuổi, anh sang Nga làm thuê trong điều kiện khắc nghiệt, không có visa hợp pháp, nhưng vẫn cố gắng kiếm tiền gửi về nhà.

Năm 17 tuổi, anh thử khởi nghiệp bán quà Giáng Sinh tại Nga. Do thiếu kinh nghiệm và bị đối tác lừa khiến việc kinh doanh nhanh chóng thất bại, còn phát sinh nhiều rắc rối. Cuối cùng, anh quay lại làm thuê nhiều năm trong lĩnh vực máy móc công trình, kiếm được tiền nhưng tích lũy không đáng kể.

Chàng trai 9X tán đổ “hoa khôi làng” người Nga, bố mẹ vợ cho đất xây nhà, giục sinh 10 đứa cháu ngoại - 1

Anh Nam.

Năm 2014, số người Trung Quốc ra nước ngoài du lịch ngày càng nhiều, trong khi du lịch hồ Baikal (Nga) mới chỉ bắt đầu phát triển. Anh Nam nhanh chóng nắm bắt cơ hội này và dấn thân vào ngành du lịch.

Anh dùng 100.000 tệ (khoảng 374 triệu đồng) bố mẹ cho để mua một chiếc xe ô tô du lịch nhỏ, chuyên cung cấp dịch vụ xe thuê cho khách du lịch tự túc, sau đó tự dẫn tour. Hai năm sau, công việc ổn định, anh bắt đầu hợp tác với các công ty lữ hành. Đến năm 2018, A Nam đã kiếm được 2 triệu tệ (7,4 tỷ đồng), không chỉ trả hết tiền vốn cho bố mẹ mà còn sở hữu hai xe khách và mua được một căn nhà.

Yêu cô gái Nga xinh đẹp, làm giàu nhờ video ngắn

Khởi nghiệp thành công sau 4 năm vất vả, anh Nam cũng gặp và yêu một cô gái Bắc Kinh trong một đoàn du lịch. Khi đó, bạn gái anh đang du học ở Nga và muốn quay về Bắc Kinh làm việc sau khi học xong. Tuy nhiên, anh Nam không đủ khả năng mua nhà ở Bắc Kinh. Bố mẹ anh thì liên tục thúc giục kết hôn, anh thường xuyên cãi vã với bạn gái vì công việc và chuyện cưới xin, cuối cùng cô giận dữ quay về Bắc Kinh.

Đầu năm 2020, dịch bệnh bất ngờ ập đến, ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề, anh Nam mất nguồn thu nhập, bạn gái cũng đề nghị chia tay. Sự nghiệp và tình yêu đều tan vỡ.

Chàng trai 9X tán đổ “hoa khôi làng” người Nga, bố mẹ vợ cho đất xây nhà, giục sinh 10 đứa cháu ngoại - 2

Anh Nam và vợ Nga.

Lúc đó, trong tay anh chỉ còn nhà, xe và hơn 100 tệ (khoảng 374 nghìn đồng) tiền mặt có thể sử dụng. Không thể về nhà cũng mất nguồn thu nhập vì dịch bệnh, anh Nam không muốn ngồi chờ chết, bắt đầu tìm cách kiếm tiền và hướng sự chú ý sang làm video ngắn. Tuy nhiên, làm 3 tháng thấy kiếm không được bao nhiêu tiền, anh tạm dừng quay video để đi làm thuê kiếm sống. Đúng vào tháng 4, bước ngoặt đã xuất hiện.

Một đêm nọ, anh nhìn thấy ảnh của một cô gái Nga trên mạng và trúng tiếng sét ái tình. Anh chủ động nhắn tin cho cô và may mắn nhận được hồi đáp, từ đó hai người quen nhau.

Cô gái tên là Dasha, sinh ra trong một gia đình khá giả, có vẻ ngoài xinh đẹp, thậm chí được gọi là "hoa khôi làng". Cô nhỏ hơn anh 9 tuổi nhưng rất chu đáo và hiểu chuyện. Mỗi lần anh Nam hẹn cô đi ăn, cô đều giúp anh tiết kiệm tiền. Sau nửa tháng quen biết, hai người chính thức yêu nhau. 

Chàng trai 9X tán đổ “hoa khôi làng” người Nga, bố mẹ vợ cho đất xây nhà, giục sinh 10 đứa cháu ngoại - 3

Sau đó, anh Nam bắt đầu quay lại câu chuyện tình yêu của họ và đăng lên mạng. Không ngờ video lại bất ngờ nổi tiếng, lượng người theo dõi nhanh chóng tăng lên hàng trăm nghìn, và họ còn kiếm được tiền nhờ quảng cáo. Hai người từ đó tập trung làm video ngắn, thu nhập khá tốt, tình cảm cũng ngày càng ổn định, tiến tới bàn chuyện hôn nhân.

Tuy nhiên, mẹ của Dasha không những không đòi sính lễ mà còn đề nghị cho hai vợ chồng một mảnh đất để tự xây nhà, chỉ mong họ sau khi kết hôn có thể sống hạnh phúc. Điều này khiến chàng trai 9X vô cùng cảm động và quyết tâm mang lại cho Dasha một cuộc sống tốt hơn.

Chàng trai 9X tán đổ “hoa khôi làng” người Nga, bố mẹ vợ cho đất xây nhà, giục sinh 10 đứa cháu ngoại - 4

Vợ Nga sau cưới “mập gấp đôi”, mẹ vợ giục sinh 10 đứa cháu ngoại

Năm 2021, hai người tổ chức đám cưới tại Nga. Đáng tiếc là người thân của anh Nam không thể có mặt, và do hoàn cảnh đặc biệt, visa của Dasha mãi không làm xong nên họ cũng không thể về nước, đành phải hoãn lại.

Mãi tới năm 2023, anh Nam mới đưa vợ về quê tổ chức một đám cưới. Đây cũng là lần đầu tiên nàng dâu Nga gặp trực tiếp bố mẹ chồng.

Chàng trai 9X tán đổ “hoa khôi làng” người Nga, bố mẹ vợ cho đất xây nhà, giục sinh 10 đứa cháu ngoại - 5

Họ vô cùng yêu thương cô con dâu từ phương xa, tặng cô bộ trang sức vàng nặng trĩu và dùng hành động thể hiện sự chấp nhận, yêu mến. Với Dasha, đó không chỉ là món quà quý giá mà còn là sự công nhận và chúc phúc sâu sắc.

Khi nhận món quà từ bố mẹ chồng, ánh mắt Dasha rưng rưng nước, vì cô biết mình đã trở thành một phần không thể thiếu của gia đình này, cảm nhận được hơi ấm và sự thuộc về của mái nhà.

Đám cưới hoành tráng, lãng mạn với sự góp mặt của các ngôi sao lớn và còn được đài Hồ Nam ghi hình.

Chàng trai 9X tán đổ “hoa khôi làng” người Nga, bố mẹ vợ cho đất xây nhà, giục sinh 10 đứa cháu ngoại - 6

Cuộc sống sau hôn nhân của cặp đôi vô cùng ngọt ngào và viên mãn. Với sự ủng hộ của vợ, anh Nam thắp lại ngọn lửa khởi nghiệp, sự nghiệp dần khởi sắc. Còn Dasha, dưới sự chăm sóc tận tình của chồng, cô dần tăng cân. Dù vóc dáng người mẫu ngày xưa không còn, nhưng nụ cười trên gương mặt cô rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Mẹ cô thấy vậy thì tươi cười nói: “Con như thế này, sinh cho mẹ 10 đứa cháu ngoại cũng được đấy”. Trước những lời thúc giục sinh con, cả hai nhìn nhau mỉm cười, trong lòng đầy ắp hy vọng về tương lai.

Họ hiểu rằng ý nghĩa của tình yêu và gia đình không chỉ nằm ở việc sinh con, nhưng khi đến thời điểm thích hợp, họ cũng sẵn sàng chào đón sinh linh mới, khiến tổ ấm nhỏ thêm trọn vẹn và ấm áp.

 

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!