Cậu bé bắt chước bà nhưng nhỏ nhầm keo 502 vào mắt: Mẹ sơ cứu trong 15 phút, bác sĩ nói "không cần điều trị nữa"

3 bước xử lý khi keo 502 dính vào mắt được bác sĩ khuyến cáo, cha mẹ nhất định phải nhớ kỹ!

Ngày 8 tháng 5 năm 2026, tạp chí Phụ Nữ Mới đăng tải bài viết với tiêu đề "Cậu bé 3 tuổi bắt chước bà nhưng nhỏ nhầm keo 502 vào mắt: Mẹ sơ cứu trong 15 phút, bác sĩ nói "không cần điều trị nữa"". Nội dung như sau:

Con trai của Lâm Hiểu tên Đông Đông, 3 tuổi rưỡi, đúng độ tuổi “người lớn làm gì là con làm theo nấy”.

Mẹ chồng của Lâm Hiểu mắt không tốt nên ngày nào cũng phải nhỏ thuốc nhỏ mắt. Đông Đông thường đứng bên cạnh nhìn bà làm, lại nghe bà nói nhỏ xong thì mắt sẽ dễ chịu hơn.

Một hôm, cậu bé nói với mẹ rằng mắt mình cũng hơi khó chịu, muốn nhỏ thuốc mắt. Lâm Hiểu không để ý lắm, chỉ nói: “Thuốc này là của người lớn, em bé không được đụng vào.”

Nói xong cô quay người ra ban công thu quần áo. Vừa bước tới nơi, cô đã nghe thấy tiếng khóc thét vang lên từ nhà vệ sinh.

Tim cô như nhảy lên tận cổ, vội chạy vào xem, cảnh tượng trước mắt khiến cô suýt đứng tim.

Đông Đông đang cầm trên tay một tuýp keo 502.

Đó là tuýp keo Lâm Hiểu dùng để dán xe đồ chơi cho con từ sáng, dùng xong tiện tay đặt ở ngăn dưới bồn rửa mặt. Con trai với tới được.

Và cậu bé đã bắt chước bà nội mở nắp rồi bóp thẳng vào mắt mình.

Đông Đông nhắm nghiền mắt, vừa khóc vừa la: “Mắt con bị dính rồi! Không mở ra được! Đau quá!”

Nghe tiếng động, bà nội đang nấu cơm cũng chạy tới. Vừa nhìn thấy, bà hoảng hốt đưa tay định dụi mắt cho cháu: “Mau xoa đi! Xoa cho keo ra là được! Nhanh lên!”.

Cậu bé 3 tuổi bắt chước bà nhưng nhỏ nhầm keo 502 vào mắt: Mẹ sơ cứu trong 15 phút, bác sĩ nói "không cần điều trị nữa" - Ảnh 1.

Lâm Hiểu theo phản xạ lập tức gạt tay bà ra.

Trước đó không lâu cô vừa xem được video bác sĩ hướng dẫn xử lý khi keo dính vào mắt nên biết rằng:

Dụi mắt lúc này là sai hoàn toàn.

Keo 502 khô rất nhanh, độ bám cực mạnh. Nếu dụi, keo không những bị miết sâu hơn vào giác mạc và kết mạc mà còn có thể làm trầy lớp màng mắt vốn rất mỏng manh.

Một sự cố nhỏ có thể thành hậu quả nghiêm trọng.

Bà nội sốt ruột: “Không dụi thì làm sao? Mau đưa đi bệnh viện chứ! Chậm chút nữa lỡ mù mắt thì sao!”

Lâm Hiểu cố ép bản thân bình tĩnh: “Đi viện cũng phải xử lý trước đã. Nếu không rửa mà đi luôn thì hơn chục phút trên đường keo sẽ đông cứng hoàn toàn, lúc đó càng khó xử lý hơn.”

Cô nhớ lại cách sơ cứu đúng từng đọc được nên lập tức bế con tới vòi nước.

Cô điều chỉnh nước ấm vừa phải, cho con nghiêng người sang một bên, mắt bị dính keo hướng xuống dưới.

Sau đó nhẹ nhàng tách mí mắt của con ra, dùng dòng nước chảy nhẹ liên tục rửa mắt.

Vừa rửa vừa dỗ dành: “Không sao đâu con, chớp mắt nhẹ thôi… đúng rồi, từ từ…”

Cứ như vậy suốt gần 15 phút.

Dần dần cậu bé đã có thể hé mắt ra một chút.

Không dám chậm trễ, Lâm Hiểu dùng khăn giấy nhẹ nhàng thấm nước quanh mắt, lấy túi xách rồi lập tức đưa con tới bệnh viện gần nhất.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nhãn khoa mỉm cười nói: “Mẹ xử lý rất đúng, cũng may là đưa tới kịp. Giác mạc và màng mắt của bé không bị tổn thương, chỉ còn một ít keo dính ở mí mắt, tôi xử lý một chút là được, không cần điều trị.”

Hóa ra vì Lâm Hiểu rửa mắt kịp thời nên keo chưa kịp đông hoàn toàn, phần lớn đã bị nước cuốn trôi. Chỉ còn sót lại một ít, bác sĩ dùng tăm bông vô trùng lấy ra nhẹ nhàng là xong, hoàn toàn không làm tổn thương nhãn cầu.

Nếu lúc đó nghe theo bà nội mà dụi mắt cho bé thì hậu quả thực sự khó tưởng tượng.

Cậu bé 3 tuổi bắt chước bà nhưng nhỏ nhầm keo 502 vào mắt: Mẹ sơ cứu trong 15 phút, bác sĩ nói "không cần điều trị nữa" - Ảnh 2.

3 bước xử lý khi keo 502 dính vào mắt được bác sĩ khuyến cáo, cha mẹ nhất định phải nhớ kỹ

Bước 1: Tuyệt đối không dụi, không cạy, phải rửa ngay

Dù keo dính vào mắt hay dính trên tay, mặt… cũng tuyệt đối không được dụi hoặc cố giật ra bằng tay.

Keo 502 càng dụi càng dính chặt hơn, còn cố cạy sẽ làm tổn thương da và niêm mạc mỏng manh của trẻ.

Cậu bé 3 tuổi bắt chước bà nhưng nhỏ nhầm keo 502 vào mắt: Mẹ sơ cứu trong 15 phút, bác sĩ nói "không cần điều trị nữa" - Ảnh 3.

Nếu keo dính vào mắt:

Lập tức rửa bằng thật nhiều nước ấm đang chảy

Cho trẻ nằm nghiêng, mắt bị dính hướng xuống dưới

Nhẹ nhàng tách mí mắt để nước chảy vào

Vừa rửa vừa để trẻ chớp mắt nhẹ

Rửa liên tục trong 15–20 phút

Không dùng nước quá nóng hoặc quá lạnh

Tuyệt đối không dùng nước rửa chén, dung môi tẩy keo hay hóa chất khác vì có thể gây tổn thương lần hai

Nếu keo dính vào da:

Không cố kéo mạnh

Ngâm vùng bị dính vào nước ấm khoảng 5–10 phút rồi từ từ tách ra

Phần keo còn sót lại thường sẽ tự bong sau vài ngày

Bước 2: Sau khi rửa phải tới bệnh viện ngay

Cậu bé 3 tuổi bắt chước bà nhưng nhỏ nhầm keo 502 vào mắt: Mẹ sơ cứu trong 15 phút, bác sĩ nói "không cần điều trị nữa" - Ảnh 4.

Cấu trúc của mắt rất đặc biệt, nhiều phần keo có thể còn sót trong kết mạc mà mắt thường không nhìn thấy, lâu dần sẽ gây tổn thương màng mắt.

Cần để bác sĩ dùng thiết bị chuyên dụng kiểm tra và làm sạch hoàn toàn.

Ngay cả khi keo dính trên da mà xuất hiện đỏ, sưng hoặc phồng rộp thì cũng nên đi khám để tránh nhiễm trùng.

Chỉ cần xử lý đúng bước đầu tiên thì đa số trường hợp sẽ không để lại di chứng, cha mẹ không cần quá hoảng loạn.

Bước 3: Tiếp tục theo dõi sau khi về nhà

Cậu bé 3 tuổi bắt chước bà nhưng nhỏ nhầm keo 502 vào mắt: Mẹ sơ cứu trong 15 phút, bác sĩ nói "không cần điều trị nữa" - Ảnh 5.

Sau khi xử lý xong và về nhà, vẫn cần theo dõi trẻ thêm 2–3 ngày.

Nếu trẻ có các biểu hiện như: Đau mắt; Sợ ánh sáng; Nhìn mờ; Hoặc da đỏ sưng, chảy mủ thì phải đưa trẻ quay lại bệnh viện ngay, không được chần chừ.

Trong nhà, những thứ như: Keo dán; Chất tẩy rửa; Nước khử trùng; Mỹ phẩm của mẹ; Thuốc uống... đều là những “mối nguy tiềm ẩn” đối với trẻ nhỏ. Nhất định phải để ở nơi cao ngoài tầm với của trẻ hoặc khóa trong ngăn tủ. Đừng vì tiện tay mà đặt lung tung.

Nhiều tai nạn xảy ra chỉ trong vài phút cha mẹ quay đi làm việc khác như đi chợ, thu quần áo… Chúng ta luôn nói phải bảo vệ sự tò mò của trẻ, để con được tự do khám phá thế giới, điều đó không sai.

Nhưng nhiệm vụ của cha mẹ là phải chắn trước những nguy hiểm âm thầm ấy, đặt chúng ở nơi trẻ không thể với tới.

Trước đó, báo Sức Khỏe Đời Sống cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Bé 4 tuổi nghịch keo 502 nhỏ vào mắt, ông nội nhanh trí xử lý, bác sĩ vỗ tay khen". Nội dung như sau:

Cha mẹ nào có con nhỏ cũng rất lo lắng cho sự an toàn của bé nhưng trẻ nhỏ vốn hiếu động và tò mò. Những thứ chúng chưa bao giờ nhìn thấy, được chạm tay vào, trẻ càng có khao khát muốn khám phá. Điều này khiến không ít bậc cha mẹ đau đầu vì khi rời mắt khỏi con là nhiều nguy cơ tìm ẩn luôn có thể xảy ra.

Người mẹ trong câu chuyện dưới đây cũng tương tự như bao bậc phụ huynh khác.

Sau khi sinh con trai Tiểu Bảo, người mẹ Tiểu Phương dành hết thời gian để chăm sóc và dạy dỗ con, chồng chị thì cũng rất bận rộn với công việc nên ít khi san sẻ chuyện chăm con. Vì vậy, chị Phương phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ chồng.

Vào một hôm khi đang trông cháu, ông nội đi ngang qua thấy chiếc ghế nhựa của cháu bị hỏng, ông định sẵn tiện sẽ giúp con dâu sửa lại nó nên đã để cậu bé tự chơi, còn ông đi lấy keo 502 để dán lại chiếc ghế. Một lúc sau có điện thoại gọi đến, chị Tiểu Phương đang bận nên người ông đến nghe máy và để tất cả đồ đạc lên ghế, trong đó có lọ keo 502. Và tai nạn đã xảy ra.

Hóa ra, người ông đã mở lọ keo, Tiểu Bảo vốn không biết đó là gì nên tò mò và cầm lên ngắm nghía. Đột nhiên, keo trong lọ chảy ra và rơi vào mắt cậu bé, khiến mắt bé dính chặt, không thể nào mở lên được.

Đột nhiên, keo trong lọ chảy ra và rơi vào mắt cậu bé, khiến mắt cậu bé dính chặt, không thể nào mở lên được.

Người ông hoảng hốt, vội quay lại kiểm tra tình hình của cháu. Nhưng ông đã rất bình tĩnh, đưa cháu vào phòng tắm xả nhiều nước sạch vào mắt. Sau đó, ông tìm lọ nước muối sinh lý làm sạch mắt còn lại lần thứ 2.

Sơ cứu cho cháu xong, ông nội đưa cháu trai đến bệnh viện cấp cứu. Nghe ông trình bày rõ vấn đề, bác sĩ đã tiếp tục xử lý đôi mắt của Tiểu Bảo, sau đó còn hết lời khen ngợi cách sơ cứu kịp thời của ông nội, nhờ đó đã cứu đôi mắt của cậu bé không bị hỏng.

Sự cố này lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo các bố mẹ có con nhỏ phải đặc biệt cẩn thận với mọi đồ vật có trong nhà mình. Để tránh xảy ra trường hợp tương tự, nên nhớ luôn để xa tầm với của trẻ tất cả các loại chất tẩy rửa, keo, hóa chất...

Đặc biệt, khi trông trẻ, các ông bố bà mẹ và cả những người ông, người bà nên lưu ý những vấn đề sau:

1. Để các vật nguy hiểm ngoài tầm với của trẻ em

Thường ngày, bố mẹ dùng đồ vật gì thì trẻ có thể tận mắt nhìn thấy. Các bé sẽ tò mò và muốn bắt chước hành vi của cha mẹ. Tuy nhiên, điều này rất nguy hiểm, những vật dụng dù rất quen thuộc nhưng vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì vậy, cha mẹ cần phải đảm bảo rằng trong tầm với của con hoàn toàn không có vật dụng gì có khả năng làm tổn thương đến cơ thể bé.

2. Chú ý đến nguồn điện

Ngoài việc sử dụng bịt ổ điện, với những ổ điện di động, cha mẹ nên đặt ở những nơi kín để trẻ ít nhìn thấy hoặc dùng thêm hộp bảo vệ ổ điện. Trẻ có thể sử dụng những vật sắc nhọn chọc vào ổ điện và nguy cơ bị chập điện, giật điện có thể xảy ra.

(Ảnh minh họa)

3. Lắp đặt lan can và lưới bảo vệ ban công chắc chắn

Một số gia đình ở nhà tầng, nhà chung cư có cửa sổ, ban công cũng cần chú ý lắp đặt các công cụ bảo vệ chắc chắn và an toàn để phòng tránh nguy cơ trẻ ngã từ trên cao xuống rất nguy hiểm. Một vấn đề nữa cha mẹ cần đề phòng đó là dù ban công, cửa sổ cao nhưng trẻ có thể di chuyển đồ đạc ra gần đó để leo trèo lên, vì thế những gia đình có trẻ nhỏ phải dự phòng mọi phương án an toàn nhất.