Báo Trung Quốc: 'Việt Nam đang ảo tưởng ở U23 châu Á'

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Cổng thông tin Sina cho rằng sự tung hô từ truyền thông, tâm lý hưng phấn cùng kỳ vọng của người hâm mộ có thể là "con dao hai lưỡi" với Việt Nam trước trận gặp Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026.

Báo VnExpress ngày 20/1/2026 đưa tin: "Báo Trung Quốc: 'Việt Nam đang ảo tưởng ở U23 châu Á'", nội dung cho biết: 

Trong bài phân tích đăng ngày 19/1, Sina nhận định Việt Nam đang bị đẩy vào vị thế "đại diện Đông Nam Á được kỳ vọng chắc chắn vào chung kết", khi hàng loạt tờ báo Indonesia, Thái Lan và cả Hàn Quốc đều dự đoán thầy trò Kim Sang-sik sẽ vượt qua Trung Quốc để tranh ngôi vô địch.

Võ Anh Quân, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Xuân Bắc chụp ảnh mừng sau trận Việt Nam thắng UAE ở tứ kết U23 châu Á trên sân Prince Abdullah Al-Faisal, thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 16/1/2026. Ảnh: AFC

Võ Anh Quân, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Xuân Bắc chụp ảnh mừng sau trận Việt Nam thắng UAE ở tứ kết U23 châu Á trên sân Prince Abdullah Al-Faisal, thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 16/1/2026. Ảnh: AFC

Theo Sina, việc được tung hô sớm, cộng với các hoạt động cổ động rầm rộ trong nước, có thể tạo ra "một ảo giác chiến thắng" và khiến áp lực tâm lý đè nặng lên chính các cầu thủ Việt Nam. Tờ báo lấy một câu nói nổi tiếng của Trung Quốc "đại nhiệt tất tử" (nóng quá sẽ chết). Họ ám chỉ người Việt Nam quá tự tin vào chiến thắng ở bán kết, nên sẽ phải trả giá.

Bài viết nêu chi tiết việc Việt Nam dự kiến lắp 6 màn hình LED cỡ lớn tại TP HCM để phục vụ người hâm mộ theo dõi trận bán kết tối 20/1, được ví như không khí của một lễ hội bóng đá trước thời điểm quyết định. "Tất cả những điều này giống như sự chuẩn bị cho một màn ăn mừng sớm, và đó chính là con dao hai lưỡi với đội bóng", Sina nhận định.

Trong khi đó, Trung Quốc lại bước vào bán kết với tâm thế trái ngược. Việc lần đầu tiên vào bán kết U23 châu Á đã được coi là thành công ngoài mong đợi, giúp đội bóng gần như không còn áp lực thành tích. Truyền thông nước này cho rằng sau trận thắng Uzbekistan ở tứ kết, Trung Quốc "đã giành được sự tôn trọng từ chính các đối thủ và giới truyền thông khu vực".

Tại VCK U23 châu Á 2026, Trung Quốc là đội duy nhất chưa thủng lưới qua 4 trận đã đấu, dù phần lớn thời gian phải chơi trong thế bị dồn ép. Điều này khiến nhiều nền bóng đá, từ Hàn Quốc đến Việt Nam, đều bắt đầu mổ xẻ cách tiếp cận trận đấu của thầy trò Antonio Puche.

HLV U23 Uzbekistan, ông Ravshan Khaydarov, thừa nhận Trung Quốc đã thực hiện đúng ý đồ chiến thuật. "Họ tổ chức phòng ngự rất kỷ luật và kiên nhẫn kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Khi bước vào các cú đá cân não, mọi thứ giống như xổ số", ông nói sau trận hôm 17/1.

Theo Haydarov, điểm mạnh lớn nhất của Trung Quốc nằm ở tính tổ chức, tinh thần tập thể và đặc biệt là thủ môn Li Hao, người được truyền thông coi là nhân tố then chốt của giải.

Báo FN News cũng dành những lời nhận xét mang tính tôn trọng hiếm hoi với bóng đá Trung Quốc. Tờ báo này cho rằng đoàn quân Puche đã chứng minh một chân lý đơn giản nhưng khắc nghiệt của bóng đá. Đó là không ghi bàn có thể không thắng, nhưng không thủng lưới thì ít nhất không thua. FN News mô tả hệ thống phòng ngự 5-3-2 của Trung Quốc là "10 hậu vệ", cực đoan nhưng hiệu quả, trong đó Li Hao như hóa thành thủ môn huyền thoại Liên Xô Lev Yashin.

Thủ môn Li Hao giơ tay mừng sau khi đẩy cú sút luân lưu trong trận thắng Uzbekistan ở tứ kết U23 châu Á, tại sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 17/1/2026. Ảnh: Sina

Thủ môn Li Hao giơ tay mừng sau khi đẩy cú sút luân lưu trong trận thắng Uzbekistan ở tứ kết U23 châu Á, tại sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 17/1/2026. Ảnh: Sina

Trước đối thủ như vậy, Việt Nam dù được đánh giá cao hơn về kỹ thuật và nhịp độ chơi bóng, vẫn được chính truyền thông Trung Quốc cảnh báo không nên chủ quan. Sina nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang có một số lợi thế cụ thể, từ yếu tố trọng tài cho đến lịch sử đối đầu.

LĐBĐ châu Á (AFC) đã chỉ định trọng tài người Australia, Alexander King điều hành trận bán kết, chấm dứt chuỗi trận Trung Quốc phải làm việc với các trọng tài Tây Á. Ông King từng nhiều lần làm việc cùng trọng tài Trung Quốc Ma Ning, và cũng được mời sang cầm còi một số trận tại giải vô địch Trung Quốc. Lần gần nhất ông cầm còi trận có một đội tuyển Trung Quốc là tứ kết U20 châu Á 2025 gặp Arab Saudi. Khi đó, ông thậm chí cho Trung Quốc hưởng một quả phạt đền, nhưng cầu thủ Liu Chengyu bỏ lỡ.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng chưa từng thua Việt Nam ở các trận chính thức cấp U23, dù thành tích giao hữu gần đây không vượt trội.

Tuy nhiên, Sina cũng thừa nhận Việt Nam nắm trong tay những ưu thế rõ ràng. Đoàn quân Kim Sang-sik có thêm gần 24 giờ nghỉ ngơi so với Trung Quốc, sở hữu nhiều cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia và đã quen với các trận đấu lớn trong khu vực. HLV người Hàn Quốc cũng đang giúp U23 Việt Nam thắng 15 trận chính thức liên tiếp.

Ông Khaydarov nói rằng U23 Trung Quốc hiện tại là lứa trẻ hay nhất của nước này trong nhiều năm qua. Vì thế, Sina dự đoán nếu đoàn quân Puche tiếp tục chơi đúng năng lực, họ sẽ tiếp tục làm nên lịch sử.

Tạp chí Tri thức đăng bài: "Trình độ U23 Việt Nam vượt rất xa Trung Quốc như thế nào?", cho biết trận bán kết U23 châu Á vào 22h30 tối 20/1 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đang thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông và người hâm mộ cả hai nước.

Dù tính chất của một trận đấu loại trực tiếp luôn tiềm ẩn những bất ngờ, giới chuyên môn đều có chung nhận định: U23 Việt Nam nắm giữ "cửa thắng" cao hơn hẳn đối thủ. Sự tự tin này không chỉ đến từ chuỗi trận toàn thắng hay số bàn thắng vượt trội, nó bắt nguồn từ nền tảng lối chơi và khả năng kiểm soát trận đấu, những yếu tố mà U23 Việt Nam đang thể hiện ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với người hàng xóm.

U23 Việt Nam đã ghi 8 bàn từ đầu giải.

Sự "nghèo nàn" và bế tắc của U23 Trung Quốc

Khi đi sâu vào phân tích các chỉ số chuyên môn như bàn thắng kỳ vọng (xG), kiến tạo kỳ vọng (xA) hay số lần chạm bóng trong vòng cấm, người hâm mộ mới thấy rõ sự thật rằng: U23 Trung Quốc lọt vào bán kết nhờ sự may mắn và thực dụng, trong khi U23 Việt Nam đi tiếp bằng sức mạnh áp đảo và tư duy chơi bóng hiện đại.

Nếu chỉ nhìn vào việc U23 Trung Quốc có mặt ở bán kết mà không lọt lưới, nhiều người sẽ lầm tưởng họ là một đội bóng lỳ lợm và khó chịu. Tuy nhiên, các con số thống kê lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác: một tập thể rời rạc, thiếu ý tưởng và cực kỳ thụ động.

Vấn đề lớn nhất của U23 Trung Quốc nằm ở hàng tiền vệ yếu kém, không có khả năng cầm bóng hay tổ chức tấn công bài bản.

Hãy nhìn lại hành trình của U23 Trung Quốc. Trong trận mở màn gặp Iraq, họ chỉ kiểm soát bóng 42%. Nhưng con số đáng báo động hơn là đội bóng này chỉ thực hiện được vỏn vẹn 51 đường chuyền chính xác ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương.

Chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) của U23 Trung Quốc trận này chỉ đạt 0,53, bằng một nửa so với đối thủ (1,02). Hệ quả tất yếu là họ chỉ có 12 lần chạm bóng trong vòng cấm địa, một con số quá thấp để tạo ra sức ép thực sự.

Sự bế tắc này lặp lại một cách có hệ thống ở các trận tiếp theo. Trước U23 Australia, U23 Trung Quốc chỉ cầm bóng 36%, số đường chuyền chính xác ở 1/3 cuối sân tụt xuống còn 42, và xA chỉ là 0,3.

Đến trận gặp Thái Lan, dù đối thủ không quá vượt trội về thể hình, U23 Trung Quốc vẫn chỉ cầm bóng 39% và lại một lần nữa dừng lại ở con số 12 lần chạm bóng trong vòng cấm.

U23 Viet Nam anh 1
Hàng công Trung Quốc rất yếu.

Đỉnh điểm của sự thất vọng về mặt lối chơi diễn ra ở trận tứ kết gặp U23 Uzbekistan. Trong suốt 120 phút thi đấu căng thẳng, U23 Trung Quốc gần như chịu trận hoàn toàn với thời lượng kiểm soát bóng 29%.

Cả trận đấu kéo dài hai hiệp phụ, họ chỉ có đúng 26 đường chuyền chính xác ở 1/3 cuối sân và vỏn vẹn 8 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Chỉ số xA của U23 Trung Quốc chạm đáy ở mức 0,18.

Thông thường, một đội bóng cầm bóng ít nhưng chơi phòng ngự phản công hay sẽ có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) hoặc xG trúng đích (xGOT) cao nhờ những cơ hội sắc lẹm. Nhưng với U23 Trung Quốc, điều này không xảy ra.

Tổng kết sau 490 phút thi đấu từ đầu giải, tổng xA của họ chỉ là 1,5. Tổng xG qua 4 trận (0,85 + 0,26 + 0,39 + 0,26) chỉ đạt 1,76 và xGOT thấp kỷ lục ở mức 0,78 (0,23+0,14+0,41+0=0,78).

Những con số này chỉ ra rằng U23 Trung Quốc không hề có bài miếng phối hợp cụ thể để đưa bóng vào vòng cấm. Họ đi tiếp chủ yếu nhờ may mắn, sai lầm của đối thủ hoặc những tình huống cố định hiếm hoi, chứ không phải do năng lực áp đặt lối chơi.

Sự áp đảo toàn diện của U23 Việt Nam: Đẳng cấp của đội bóng "cửa trên"

Trái ngược hoàn toàn với sự "khô hạn" cơ hội của đối thủ, U23 Việt Nam đang trình diễn một thứ bóng đá tấn công khoa học và hiệu quả. Nếu đặt các chỉ số của U23 Việt Nam lên bàn cân, người hâm mộ sẽ thấy khoảng cách trình độ giữa hai đội là mênh mông như thế nào.

Để dễ hình dung, hãy lấy trận tứ kết căng thẳng với U23 UAE làm ví dụ. Chỉ trong một trận đấu này, U23 Việt Nam tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,15 và con số này cao hơn tổng xG của U23 Trung Quốc trong cả 4 trận cộng lại (1,76).

Ấn tượng hơn nữa, chỉ số xGOT (bàn thắng kỳ vọng từ những cú sút trúng đích) của thầy trò Kim Sang-sik là 2,1, gấp gần 3 lần tổng số xGOT cả giải của Trung Quốc (0,78). Điều này chứng minh các chân sút của Việt Nam không chỉ sút nhiều, mà chất lượng các cú sút là cực kỳ cao và nguy hiểm.

U23 Viet Nam anh 2
U23 Việt Nam đã vượt qua UAE với thông số nhiều hơn Trung Quốc tích lũy từ đầu giải.

Khả năng kiểm soát và áp đặt thế trận của U23 Việt Nam cũng vượt trội hoàn toàn. Trong cùng 120 phút thi đấu tứ kết, trong khi U23 Trung Quốc chỉ có 26 đường chuyền chính xác ở 1/3 cuối sân, U23 Việt Nam thực hiện thành công tới 92 đường chuyền ở khu vực này, gấp 3,5 lần đối thủ.

Sự vượt trội này dẫn đến hệ quả tất yếu: U23 Việt Nam có 23 lần chạm bóng trong vòng cấm U23 UAE, so với con số 8 lần khiêm tốn của Trung Quốc trước Uzbekistan.

Chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) của U23 Việt Nam trong trận gặp U23 UAE là 1,92, một con số "khổng lồ" nếu biết rằng tổng xA của Trung Quốc sau 490 phút cày ải mới chỉ đạt 1,5. Điều này khẳng định U23 Việt Nam sở hữu những tiền vệ đẳng cấp, biết cách luân chuyển bóng và tung ra những đường chuyền sát thủ để xé toang hàng phòng ngự đối phương, thay vì chỉ chuyền bóng qua lại ở sân nhà hay phất bóng dài cầu may.

Quan trọng nhất, U23 Việt Nam thể hiện thông số áp đảo của mình bằng việc ghi 8 bàn từ đầu giải, nhiều gấp 8 lần Trung Quốc.

Tựu trung lại, bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ, nhưng các chỉ số thống kê chuyên sâu là tấm gương phản chiếu trung thực nhất năng lực của một đội bóng. U23 Trung Quốc đang thi đấu như một đội bóng "kèo dưới" tìm cách sinh tồn, trong khi U23 Việt Nam thi đấu với tư thế của một ứng cử viên vô địch thực thụ.

Với khả năng kiểm soát bóng vượt trội, sự sáng tạo ở 1/3 cuối sân và sự sắc bén trong vòng cấm, U23 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tin vào một chiến thắng thuyết phục để hiên ngang bước vào chung kết.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!