Xót xa chia sẻ cuối cùng của ông Hoàng Nam Tiến trước khi qua đời

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Sự ra đi đột ngột của ông Hoàng Nam Tiến ở tuổi 56 khiến nhiều người bàng hoàng.

Ngày 01/08/2025 Saostar đưa tin "Xót xa chia sẻ cuối cùng của ông Hoàng Nam Tiến trước khi qua đời". Nội dung chính như sau: 

Hôm 31/7, thông tin ông Hoàng Nam Tiến, Phó chủ tịch Hội đồng trường - Trường đại học FPT qua đời ở tuổi 56 vì đột quỵ và ngừng tim ngoại viện đã khiến nhiều người bàng hoàng. 

Sự ra đi đột ngột của ông Hoàng Nam Tiến ở tuổi 56 khiến nhiều người bàng hoàng. (Ảnh: FBNV)

Sự ra đi đột ngột của ông Hoàng Nam Tiến  khiến không ít khán giả tiếc nuối, bởi lẽ ngoài vai trò là một nhà lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp, ông Hoàng Nam Tiến còn là một chuyên gia công nghệ, một cố vấn trong hoạt động khởi nghiệp, một nhà giáo và một diễn giả được yêu thích với các video truyền cảm hứng trên mạng xã hội.

Trước khi đột ngột qua đời, trên mạng xã hội, ông Hoàng Nam Tiến vẫn cập nhật những bài đăng bình thường. Chia sẻ cuối cùng của ông trên mạng xã hội là một bài phỏng vấn với truyền thông, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tham gia một sự kiện mà ông sẽ làm diễn giả. 

"Thật sự tiếc khi không tham dự được" là chia sẻ trên mạng xã hội của ông Hoàng Nam Tiến, càng khiến ai nấy thêm xót xa, tiếc nuối trước sự ra đi của một người tài với vô số khát vọng dành cho giới trẻ vẫn còn dở dang. 

Chia sẻ cuối cùng của ông Hoàng Nam Tiến trên mạng xã hội trước khi qua đời. (Ảnh chụp màn hình FBNV)

Thậm chí ngay buổi sáng ngày qua đời, ông Hoàng Nam Tiến còn thể hiện sự chuyên nghiệp khi nhắn tin xin lỗi và dời lịch đã được sắp xếp từ trước. 

"Cho anh hủy hôm nay nhé! Anh đang trong bệnh viện, đợi bác sĩ đi mổ về. Anh đang định nhắn em, anh sẽ nhắn em sau nhé, cho anh xin lỗi" là nội dung tin nhắn ông Hoàng Nam Tiến gửi cho một người bạn trước khi qua đời. 

Ông Hoàng Nam Tiến sinh năm 1969 tại Hà Nội, nguyên là Chủ tịch FPT Software, FPT Telecom, Tập đoàn FPT. Hiện ông là Phó chủ tịch Hội đồng trường - Trường Đại học FPT, phụ trách hoạt động đào tạo sau đại học.

Được biết, ông Hoàng Nam Tiến gia nhập FPT ngay sau khi tốt nghiệp ngành CNTT Đại học Bách Khoa năm 1993. Năm 26 tuổi, ông được giao nhiệm vụ làm Trưởng phòng Kinh doanh Công ty dù còn rất trẻ. Sau nhiều năm phấn đấu, khi chạm mốc tuổi 30, ông lên đến vị trí Trưởng phòng kinh doanh tại Tập đoàn FPT.  

Ông Hoàng Nam Tiến là một nhà quản trị giỏi, đồng thời là người truyền lửa cho thế hệ trẻ. (Ảnh: FBNV)

Ở tuổi 32, ông Hoàng Nam Tiến quyết định xin nghỉ việc tại FPT và sang Mỹ du học 3 tháng. Sau khi quay trở về FPT, ông Hoàng Nam Tiến thay đổi và đưa phòng kinh doanh sang bước chuyển mới đóng góp lớn vào doanh thu tập đoàn.

Về xuất thân, ông Hoàng Nam Tiến là con trai út của thiếu tướng Hoàng Đan (1928 - 2003) và vợ - đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị An Vinh (1933 - 2022).

Ngày 1/8/2025, báo Vietnamnet đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Ước nguyện dang dở của ông Hoàng Nam Tiến trước khi qua đời ở tuổi 56". Nội dung như sau:

Chiều muộn ngày cuối cùng của tháng 7, khi nhóm làm sách tại Alpha Books đang bàn thảo sôi nổi về kế hoạch ra mắt cuốn 13 bài giảng của Giáo Tiến về quản trị và lãnh đạo, dự kiến tổ chức vào 13/8 thì tin dữ bất ngờ ập tới: ông Hoàng Nam Tiến đột ngột qua đời. Không ai tin nổi, mọi người chết lặng.

Đó không chỉ là sự ra đi của một nhà quản trị kỳ cựu, một diễn giả truyền cảm hứng mà còn là cú sốc lớn với cộng đồng những người yêu sách, yêu giáo dục, yêu tinh thần sống hết mình và học đến cùng - điều mà ông Tiến đã cống hiến suốt 3 thập kỷ qua.

Ông Hoàng Nam Tiến. Ảnh: TIMES

Cuốn sách cuối cùng tâm huyết chưa kịp ra mắt

Chia sẻ với PV VietNamNet, đại diện Alpha Books cho biết, 3 cuốn sách Thư cho em, Từ sông Bến Hải tới Dinh Độc Lập và đặc biệt là 13 bài giảng của Giáo Tiến về quản trị và lãnh đạo là kết tinh tâm huyết của ông Hoàng Nam Tiến trong những năm cuối đời. Trong đó, 13 bài giảng của Giáo Tiến về quản trị và lãnh đạo được ông dành nhiều công sức nhất, từ việc biên soạn, chỉnh sửa đến việc trao đổi nội dung với đội ngũ biên tập.

Với văn phong kể chuyện gần gũi, kèm theo các tình huống thực tiễn và hệ thống câu hỏi tương tác, cuốn sách không đơn thuần là một cẩm nang quản trị. Nó là một cuộc "trà đàm tri thức" với người đọc - như thể đang đối thoại trực tiếp với chính ông.

Sách chia làm 4 phần lớn, xoay quanh hành trình hình thành một nhà lãnh đạo trong thời đại mới. Từ việc giải mã bản chất người dẫn dắt, đến trách nhiệm kiến tạo tổ chức bền vững, làm chủ chuyển đổi số và rèn luyện kỹ năng giao tiếp - ông Tiến đưa ra 13 "chìa khóa" không áp đặt mà khơi mở, không lý thuyết mà đúc kết từ trải nghiệm thực chiến trong suốt hành trình lãnh đạo ở các đơn vị như FPT Software, FPT Telecom, FPT Trading…

Cuốn sách này, theo chia sẻ của đại diện Alpha Books, không chỉ dành cho CEO hay quản lý cấp cao mà cho tất cả những ai đang hoặc sẽ bước vào hành trình phát triển bản thân. Và nó cũng chính là cuốn sách cuối cùng - ước nguyện dang dở ông Hoàng Nam Tiến đã viết mà chưa kịp ra mắt.

Bà Tạ Liên Hương - CEO Alpha Books chia sẻ với PV VietNamNet: "Anh Tiến là người cực kỳ kỹ tính, cầu toàn. Với cuốn 13 bài giảng của Giáo Tiến về quản trị và lãnh đạo, chúng tôi phải mất tới 2 năm đồng hành mới có thể hoàn thành. Mỗi chi tiết đều được anh xem xét kỹ lưỡng: từ nội dung, cách thể hiện, cho đến hàng chục phương án bìa, tất cả đều là sự chắt lọc của tâm huyết và kỳ vọng. Anh từng nói với tôi: Anh thích con số 13, vì đó là số người sáng lập ra FPT", bà Hương chia sẻ.

Cuốn sách yêu thích, đi đâu ông Hoàng Nam Tiến cũng giới thiệu

Ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch Alpha Books - người bạn lâu năm của ông Hoàng Nam Tiến kể rằng bên cạnh những cuốn sách chuyên môn, ông Tiến đặc biệt yêu thích tiểu thuyết Cánh buồm đỏ thắm của Alexander Grin. Cuốn sách đầy chất thơ ấy, theo ông Bình, tượng trưng cho giấc mơ, niềm tin và hy vọng - điều mà ông Tiến luôn giữ vững, ngay cả khi đã là một lãnh đạo cấp cao.

"Anh mê nấu phở. Nhà lúc nào cũng như quán nhỏ, bạn bè đến chơi suốt tuần. Trên giá sách khổng lồ của anh không thiếu những cuốn về công nghệ, quản trị nhưng cũng có tiểu thuyết, có thơ, có triết học", ông Bình chia sẻ.

Ông Hoàng Nam Tiến và Nguyễn Cảnh Bình cùng là những cậu học trò từng "có tiếng" nghịch ngợm ở Trường Đại học Bách khoa, đều là con nhà lính, lớn lên từ kỷ luật, tinh thần chỉ huy đi trước. Và cũng cùng nhau tin vào một nguyên lý sống: "Không vòng vo, nói thật, làm thật, quyết đoán và cổ vũ cho tinh thần thực học".

Ông Nguyễn Cảnh Bình kể lại những ngày tháng gần đây - khi ông Tiến vẫn học tiến sĩ ngành AI ở tuổi ngoài 50 nhưng vẫn không ngừng giảng dạy, kết nối, truyền lửa. "Cuối năm ngoái, anh Tiến khoe với tôi vừa mời một bạn sinh năm 1995 về dạy AI cho mình", ông Bình nhớ lại.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!