Vụ 2 anh em Hà Nội tử vong ở giếng làng: Người trực tiếp bế 2 bé lên bờ kể lại phút thương tâm

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Vụ việc 2 anh em ruột (một bé vào lớp 1 và lớp 5) bị đuối nước thương tâm dưới giếng làng vào khoảng 17h57 ngày 30/7, tại xã Đông La cũ, nay thuộc xã An Khánh khiến nhiều người xót xa vô cùng.

Theo Saostar ngày 1/8 có bài Vụ 2 anh em Hà Nội tử vong ở giếng làng: Người trực tiếp bế 2 bé lên bờ kể lại phút thương tâm. Nội dung như sau:

Chia sẻ với báo Dân Trí, anh Đắc Giáo (sống ở ngõ 100, phố Đồng Nhân) - người trực tiếp bế 2 cháu bé lên bờ vẫn chưa hết nỗi ám ảnh về vụ việc.

Anh Giáo cho hay, thời điểm đó, anh vừa đi làm về, nghe hàng xóm hô hoán "có người chết đuối", nên vội vàng chạy ra. Nhìn thấy cơ thể một bé trai nổi lên trên mặt nước, người đàn ông đinh ninh nạn nhân đã chết từ lâu.

"Đứng trên bờ, phát hiện tai nạn nhân có vẻ cử động, tôi cởi áo nhảy xuống nước đưa đứa trẻ lên bờ với hy vọng còn nước còn tát", anh Giáo nhớ lại.

Giếng làng nơi xảy ra vụ việc. 

Sau khi bế bé trai đầu tiên lên bờ, anh Giáo nghe tin còn một nạn nhân dưới giếng nên anh tiếp tục nhảy xuống và lặn sâu khoảng 1m, đưa thêm thi thể thứ hai lên bờ.

"Điều khó hiểu là thi thể bé trai nổi lên mặt nước ngay khi gặp nạn thay vì chìm xuống như thông thường. Ban đầu, tôi sợ đây là hiện trường án mạng, không dám nhảy xuống ngay mà chạy đi tìm cây gậy để vớt. 

Thường ngày, quanh giếng làng, rất đông bà con ngồi nói chuyện, hóng mát. Không hiểu vì sao hôm xảy ra sự việc chỉ có vài đứa trẻ con chơi đùa?", anh Giáo trải lòng. 

Thời điểm 2 cháu bé được người dân đưa lên bờ.

Anh Giáo cũng cho biết, anh đã sống tại ngõ 100 phố Đồng Nhân hơn 15 năm, chứng kiến sự thay đổi của giếng làng theo thời gian. Trước đây, xung quanh giếng là bờ đất tạm bợ. Vài năm trở lại đây, bờ được kè bằng xi măng kiên cố, thêm rào chắn bằng i-nox. 

Anh cho biết, tính đến nay, nơi đây đã có 4 người tử vong do đuối nước. Một số trường hợp khác bị sẩy chân may mắn được ứng cứu kịp thời. Chính anh Giáo cũng từng kịp thời cứu một cháu bé không may rơi xuống giếng cách đây 4 năm.

Đến hiện tại, khu vực giếng đã có bảng cảnh báo ao sâu nguy hiểm, cấm bơi lội. 

Bà T. - một người dân khác tại đây cho biết, bố mẹ của hai cháu bé gặp nạn là người quê ở Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình), không phải là người dân thôn Đồng Nhân. 

Cũng theo bà T., bố mẹ 2 cháu bé từng mua đất của gia đình bà, xây nhà và sinh sống ở đây. "Bố các cháu làm nghề tự do, mẹ làm việc tại bệnh viện, hoàn cảnh gia đình bình thường. Dù không phải người làng, nhưng gia đình họ luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động chung của thôn”, bà T. chia sẻ.

Có mặt tại hiện trường, em H. (SN 2010) cho biết, bình thường trẻ con và người dân tụ tập ở khu vực giếng làng khá đông. Tuy nhiên hôm xảy ra vụ việc, trời nắng gắt, giếng hơi bẩn nên nhóm bạn của H. quyết định rủ nhau sang chỗ khác.

"Chúng em không nghĩ hôm qua lại xảy ra chuyện như vậy”, bé trai nói.

Liên quan đến vụ việc, chia sẻ với VietNamNet, lãnh đạo UBND xã An Khánh cho hay, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình nạn nhân, đồng thời rà soát lại các điểm nguy hiểm trên địa bàn, đặc biệt là những khu vực có giếng, ao, hồ để kịp thời có biện pháp che chắn, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.

Ngày 1 tháng 6 năm 2025, báo Dân Trí đã đăng tải bài viết với tiêu đề "Vụ anh em đuối nước ở Hà Nội: 6 phút định mệnh và sự day dứt của người dân". Nội dung như sau:

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 31/7, tại hiện trường, cửa xuống giếng đã được rào chắn tạm bằng sợi dây dù và một thanh nứa. 

Giếng làng đã được rào chắn bằng vài dụng cụ thô sơ (Ảnh: Trần Thành Công).

"Bình thường chiều nào mấy đứa nhỏ cũng ra đây bơi lội, tiếng cười nói rộn ràng cả xóm. Giờ thì vắng tanh, ai cũng nặng lòng", một người dân trong ngõ chia sẻ. 

Nỗi day dứt khôn nguôi

Sống trong căn nhà nằm đối diện hiện trường, anh Tạ Quang Triệu kể lại câu chuyện với tâm trạng tiếc nuối và day dứt. Suốt đêm qua, nam thanh niên không thể chợp mắt do ký ức về sự việc quá đau lòng.

"Sự việc xảy ra vào khoảng 17h58 chiều 30/7. Thời điểm này, tôi đang ở trong bếp, thì nghe tiếng hàng xóm hô hoán: 'Có người chết đuối rồi' liền tức tốc chạy ra. Lúc này, mọi người nhanh chóng hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực cho các cháu nhưng mọi chuyện đã muộn màng", anh Triệu buồn bã nói. 

Theo anh Triệu, sự việc xảy ra trong khoảng 6 phút. Theo trích xuất camera ghi lại, lúc 17h52, ba cháu bé đang chơi trên vỉa hè gần sát giếng làng thì bất ngờ quả bóng rơi xuống nước. Bé trai 6 tuổi dùng que dài cố gắng vớt nhưng không thành. Sau một lúc loay hoay, bé bước theo bậc thang xuống mép nước, bất ngờ trượt chân và rơi xuống giếng ở độ sâu khoảng 1m. 

Thấy em gặp nạn, người anh trai 9 tuổi lập tức lội xuống nhưng không may trượt chân và chìm nghỉm. Theo anh Triệu, diễn biến sự việc quá nhanh nên người dân sống quanh khu vực này không phát hiện bất thường. Chỉ đến khi thấy cháu bé nổi lên mặt giếng mới hô hoán gọi nhau ứng cứu.

Anh Triệu cho biết, bản thân lo sợ sẽ có những nạn nhân tiếp theo đuối nước ở ao làng (Ảnh: Trần Thành Công).

“Lúc bé trai 6 tuổi gặp nạn, một người đàn ông đang rửa xô gần đó. Anh ta nhìn thấy sự việc nhưng tưởng bé bơi lội nên không để ý. Đáng tiếc nữa là một bé trai đứng gần lan can thấy bạn rơi xuống có kêu cứu nhưng không đủ thu hút sự chú ý của người đi đường”, anh Triệu chia sẻ.

Trong cuộc chia sẻ với phóng viên Dân trí, người đàn ông này lộ rõ sự buồn bã, liên tục nhắc đến hai từ "giá như". Anh cho biết, từ hôm xảy ra sự việc, người dân ở khu phố ai cũng tiếc thương, đau xót.

"Giá như người đàn ông rửa xô phát hiện sự việc sớm hơn, giá như đứa trẻ đứng ở lan can chạy vào nhà dân báo tin ngay lập tức, giá như có người dân ngồi gần đó hóng gió như mọi khi thì... có lẽ hai đứa trẻ đã không ra đi oan uổng", anh bày tỏ.

Điều kỳ lạ khi xảy ra sự việc đau lòng

Là người trực tiếp bế hai nạn nhân lên bờ, anh Đắc Giáo (sống ở ngõ 100, phố Đồng Nhân) chưa hết nỗi ám ảnh về vụ việc.

Thời điểm đó, anh Giáo vừa đi làm về, nghe hàng xóm hô hoán "có người chết đuối", nên vội vàng chạy ra. Nhìn thấy cơ thể một bé trai nổi lên trên mặt nước, người đàn ông đinh ninh nạn nhân đã chết từ lâu.

"Đứng trên bờ, phát hiện tai nạn nhân có vẻ cử động, tôi cởi áo nhảy xuống nước đưa đứa trẻ lên bờ với hy vọng còn nước còn tát", anh Giáo nhớ lại.

Một chiếc dép của nạn nhân vẫn trôi nổi ở giếng làng (Ảnh: Trần Thành Công).

Theo anh Giáo, vừa bế bé trai đầu tiên lên bờ, anh nghe đứa trẻ đứng bên cạnh hốt hoảng nói còn một nạn nhân dưới giếng. Không chần chừ, anh nhảy xuống và lặn sâu khoảng 1m, đưa thêm thi thể thứ hai lên bờ.

"Điều khó hiểu là thi thể bé trai nổi lên mặt nước ngay khi gặp nạn thay vì chìm xuống như thông thường. Ban đầu, tôi sợ đây là hiện trường án mạng, không dám nhảy xuống ngay mà chạy đi tìm cây gậy để vớt. 

Thường ngày, quanh giếng làng, rất đông bà con ngồi nói chuyện, hóng mát. Không hiểu vì sao hôm xảy ra sự việc chỉ có vài đứa trẻ con chơi đùa?", anh Giáo trải lòng. 

Sống tại ngõ 100 phố Đồng Nhân hơn 15 năm, anh Giáo chứng kiến sự thay đổi của giếng làng theo thời gian. Trước đây, xung quanh giếng là bờ đất tạm bợ. Vài năm trở lại đây, bờ được kè bằng xi măng kiên cố, thêm rào chắn bằng i-nox. 

Anh cho biết, tính đến nay, nơi đây đã có 4 người tử vong do đuối nước. Một số trường hợp khác bị sẩy chân may mắn được ứng cứu kịp thời. Chính anh Giáo cũng từng kịp thời cứu một cháu bé không may rơi xuống giếng cách đây 4 năm.

"Sau sự việc tang thương này, chúng tôi sẽ đề xuất khu phố và xã có bảng cảnh báo hoặc có biện pháp rào chắn để đảm bảo an toàn", người đàn ông này nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã An Khánh (Hà Nội) xác nhận trên địa bàn xảy ra sự việc 2 bé trai bị đuối nước thương tâm.

Theo vị lãnh đạo, sự việc xảy ra vào khoảng 17h57 ngày 30/7, tại xã Đông La cũ, nay thuộc xã An Khánh.

Vào thời điểm trên, hai bé trai là anh em ruột (một cháu 9 tuổi và một cháu 6 tuổi) ra sân chơi gần khu nhà trọ. Trong lúc vui chơi, cả 2 cháu không may rơi xuống giếng làng gần đó.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân cùng gia đình nhanh chóng đưa các cháu lên khỏi mặt nước và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng khoảng 2 giờ sau, cả hai cháu nhỏ đều không qua khỏi.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!