Vụ người đàn ông bị bảo vệ chung cư đánh gục ở Hà Nội: Người vợ hoảng sợ kể phút chứng kiến chồng bị hành hung

Vụ việc xảy ra tại hầm gửi xe chung cư New Horizon (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Chỉ từ thắc mắc liên quan đến phí gửi xe, một tài xế cùng người khách đi cùng đã bị hành hung, khiến cả hai phải nhập viện điều trị. Người vợ có mặt tại hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những gì xảy ra trong đêm 14/6.

Một vụ xô xát nghiêm trọng xảy ra tại hầm gửi xe của chung cư New Horizon (số 87 Lĩnh Nam, Hà Nội) đang gây xôn xao dư luận. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Công an TP Hà Nội đã xác định được đối tượng liên quan đến hành vi hành hung tài xế và khách tại khu vực hầm chung cư. Hiện nghi phạm đã rời khỏi nơi cư trú và lực lượng chức năng đang tổ chức truy bắt, đồng thời yêu cầu người này sớm đến trình diện để phục vụ công tác điều tra.

Người đàn ông ngã gục sau khi bị hành hung.

Trong khi đó, những chia sẻ từ người thân của nạn nhân tiếp tục thu hút sự chú ý. Đặc biệt, lời kể của vợ anh T.M.H. (42 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến nhiều người không khỏi ám ảnh về những gì đã diễn ra trong đêm xảy ra vụ việc.

Theo lời người phụ nữ, tối 14/6, gia đình chị gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ đến thăm người quen sống tại chung cư New Horizon. Anh N.M.D. là tài xế đưa cả gia đình tới đây và gửi ô tô dưới hầm của tòa nhà.

Khi chuẩn bị ra về, tài xế D. xuống hầm để lấy xe. Tuy nhiên, tại đây anh được thông báo phải thanh toán 160.000 đồng tiền gửi xe. Cho rằng cần có căn cứ để hoàn tất thủ tục thanh toán với công ty, tài xế đề nghị phía quản lý hoặc bảo vệ hầm xe xuất biên lai.

Người vợ của anh H. cho biết việc yêu cầu hóa đơn là thói quen trong công việc của tài xế.

"Anh tài xế đi đâu cũng phải yêu cầu hóa đơn để về thanh toán. Ban đầu chúng tôi không biết mức phí gửi xe tại chung cư này như thế nào", chị kể lại.

Thời điểm đó, chị cùng chồng và hai con gái nhỏ vẫn đứng đợi bên ngoài. Sau khoảng 10 phút không thấy tài xế quay trở lại, anh H. quyết định xuống hầm để kiểm tra tình hình. Thêm vài phút nữa trôi qua, khi chồng vẫn chưa quay lên, chị tiếp tục đi xuống khu vực hầm gửi xe, để hai con nhỏ đứng chờ phía trên.

Theo lời kể của người phụ nữ, khi chị có mặt thì tình hình giữa các bên đã trở nên căng thẳng. Một người đàn ông xuất hiện cùng hung khí rồi bất ngờ lao vào tấn công chồng chị.

Chứng kiến cảnh tượng đó, chị cố gắng can ngăn nhưng không thành công.

"Tôi chỉ biết đứng vào giữa để can. Sau đó thấy chồng bị thương, hoảng quá tôi chạy theo người cầm hung khí để van xin dừng lại", người phụ nữ nhớ lại.

Hình ảnh vụ xoo xát do camera ghi lại.

Do không phải cư dân sinh sống tại chung cư nên gia đình chị không quen thuộc địa hình trong khu vực hầm xe. Theo lời kể, khi bị truy đuổi, anh H. phải chạy vòng quanh hầm gửi xe trước khi tìm được lối lên tầng 1 rồi tiếp tục chạy ra phía ngoài kêu cứu.

Không chỉ anh H. bị hành hung, người vợ cho biết tài xế D. cũng bị đánh trong quá trình xảy ra xô xát. Theo quan sát của chị, có khoảng ba người mặc đồng phục bảo vệ màu xanh tham gia vào vụ việc cùng một người trực tiếp cầm hung khí tấn công.

Sau vụ việc, cả anh H. và tài xế D. đều được đưa tới cơ sở y tế cấp cứu. Người vợ cho biết chồng mình xuất hiện các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và có vết thương vùng đầu. Trong khi đó, tài xế D. bị thương nặng hơn.

"Hiện chồng tôi vẫn rất đau, chưa thể tiếp xúc nhiều. Anh D. bị nặng hơn", chị cho biết.

Sự việc không chỉ để lại thương tích cho các nạn nhân mà còn gây ảnh hưởng tâm lý lớn đối với các thành viên trong gia đình. Hai con gái nhỏ của chị đã chứng kiến hoặc nghe thấy những tiếng la hét trong lúc xảy ra xô xát.

"Tối qua với tôi như một cơn ác mộng. Hai con còn nhỏ, một cháu mới vào lớp 1", người phụ nữ chia sẻ.

Nạn nhân hiện tại đang điều trị tại bệnh viện. 

Theo thông tin ban đầu, tối 14/6, sau khi tài xế D. được thông báo mức phí gửi xe 160.000 đồng và đề nghị xuất biên lai, giữa các bên đã xảy ra tranh cãi. Trong quá trình đó, anh H. dùng điện thoại ghi lại sự việc thì bị một người mặc áo đen đá làm hỏng điện thoại.

Chưa dừng lại ở đó, người này tiếp tục tấn công anh H. và tài xế D. bằng hung khí. Vụ việc chỉ chấm dứt khi anh H. chạy được ra khu vực nội khu chung cư và hô hoán người dân xung quanh.

Rạng sáng ngày 15/6, anh H. đã tới Công an phường Vĩnh Tuy trình báo vụ việc, đồng thời đề nghị được giám định thương tích.

Theo thông tin do phía nạn nhân cung cấp ban đầu, anh H. bị gãy bàn tay phải, còn tài xế D. bị chém rách vùng trán. Ngoài ra, cả hai còn có nhiều vết thương phần mềm ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Tuy đã tiến hành xác minh, đồng thời báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp điều tra, xử lý theo quy định. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm nghi phạm và làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Tác giả: Ngọc Phạm

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 16/6/2026 | 9h25)