Gần 70 tuổi không chồng không con, NSƯT Minh Vượng bất ngờ kể mối tình giấu suốt 41 năm
NSƯT Minh Vượng khiến khán giả bất ngờ khi kể về mối tình đầu của mình trong một chương trình truyền hình.
Theo báo Sức khỏe đời sống có bài Gần 70 tuổi không chồng không con, NSƯT Minh Vượng bất ngờ kể mối tình giấu suốt 41 năm. Nội dung như sau:
Là nữ danh hài nổi tiếng miền Bắc, NSƯT Minh Vượng được khán giả nhiều lứa tuổi yêu thích, quý mến. Luôn xuất hiện trước khán giả với hình ảnh vui tươi, lạc quan nhưng đời tư của NSƯT Minh Vượng lại khiến nhiều fan xót xa. Gần 70 tuổi với nhiều bệnh tật trong người, nữ danh hài lại không có chồng con nên cuộc sống vẫn lẻ bóng ở tuổi xế chiều.
Đã đôi lần kể về chuyện tình duyên, thậm chí 2 lần suýt lên xe hoa nhưng mới đây trên truyền hình, NSƯT Minh Vượng mới lần đầu tiết lộ về mối tình đầu 41 năm giấu kín của mình. Đó là trong chương trình Quán Thanh Xuân nói về thời kỳ “Ký túc xá” được tường thuật trực tiếp trên VTV mà NSƯT Minh Vượng là một trong những khách mời góp mặt.
Cô nói: “Đừng thấy tôi hầm hố thế mà nhầm, cũng từng có thời yêu lặng câm lắm đấy. Thích thầm người ta mà chả dám nói trong suốt 41 năm”.

Trên sóng truyền hình trực tiếp, nghệ sĩ Minh Vượng kể về người mình yêu hồi sinh viên.
Là sinh viên khoá I của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, mối tình đầu của nữ nghệ sĩ cùng diễn ra tại đây. NSƯT Minh Vượng bồi hồi kể: "Vượng nghĩ rằng trong một đời người, ai cũng đi qua một quãng đời thanh xuân, đặc biệt là không thể quên lúc ở trường, có những mối tình không được nói ra". Nữ nghệ sĩ hỏi mọi người rằng ai đã từng có những "mối tình câm", chưa bao giờ tỏ tình, vì bản thân cô đã có mối tình như vậy.
Đã mấy chục năm trôi qua nhưng cô vẫn nhớ đến tình đầu: "Từ năm 1974-1978, học với nhau 4 năm trời, có những người cứ mang một mối tình trong lòng mà không nói ra được. Mãi sau này ra trường, ba bốn chục năm, bây giờ chúng tôi họp lớp vẫn cứ lúng liếng nhìn nhau và nói rằng: 'Ngày xưa tao yêu mày lắm đấy, mà tao chả nói được gì'. Tôi bảo: 'Sao ngày xưa không nói, bây giờ thì muộn rồi'".
Người đó yêu Minh Vượng âm thầm suốt ba bốn chục năm, cô thú nhận: "Tôi cũng yêu người ta mà người ta cũng yêu tôi nhưng không nói được lời". Nghe được tâm sự này, MC Diễm Quỳnh thích thú: "Thôi hôm nay lên tivi, chúng ta đã nói được rồi, lại có cả mấy trăm khán giả ở đây chứng kiến nữa. Em chúc mừng" khiến Minh Vượng cười ngượng ngùng.

Minh Vượng và MC Diễm Quỳnh.
Không chỉ kể về mối tình đầu, Minh Vượng cũng nhớ lại thời sinh viên với đầy những khó khăn: "Không bao giờ chúng tôi quên những lúc gian khổ. Hồi đấy ăn mì, ăn phở 'không người lái'. Nắm mì luộc gọi là 'mì nắp hầm'... mà chúng tôi vẫn cứ sống. Có những hôm rất đói, những bạn nam trèo lên cây sung, hái sung thả cho chúng tôi ăn. Có thể nói 4 năm chúng tôi ăn sung lớn thành người, thành nghề.
... Chúng tôi thời đấy nghèo lắm, nhìn nhau cứ thương. Nhiều khi được cấp 2m vải, chúng tôi chỉ có 1 bộ đồ. Tối về phải giặt ngay, phơi dưới quạt để hôm sau áo khô mặc tiếp. Sau chúng tôi khôn hơn, 2-3 người luân phiên mặc quần áo của nhau. Thế là được 2-3 bộ đẹp trong 1 tuần. Giày dép cũng hiếm. Còn một chi tiết nữa, đó là ngày chúng tôi đi học, đêm đi làm. Hồi đó Minh Vượng có 43kg, đêm phải đi ép nhựa: ép hoa, ép dép, dép guốc... Mà nhiều khi chạy không dám đi dép, phải cầm vì sợ nó đứt”.

Nữ nghệ sĩ kỳ cựu "gây sốt" với vai bà nội trong phim "Nàng dâu order" nhưng đời tư NSƯT Minh Vượng không có chồng con.
Những tưởng ký ức sinh viên gian khổ ùa về và chỉ kể về mối tình của mình đến đó thôi nhưng NSƯT Minh Vượng bất ngờ xin phép: "Cho Vượng được mượn sóng truyền hình để nói với người đã từng yêu: Cái lời của mình sao hồi ấy nó vụng dại thế. Tại sao không nhìn vào mắt nhau để nói một lời yêu? Thế mà khi tuổi trẻ nó qua đi, cứ đến mùa thu - cái mùa của Hà Nội - mùa heo may, nó làm người ta nhớ lại tất cả những kỷ niệm xưa.
Cho Vượng được tặng 4 câu: Ta quá trẻ không thể nào hiểu nổi/ Những ngày vui trơn tuột kẽ tay rơi/ Lời muốn nói sẽ muôn đời câm lặng/ Chỉ còn mùa thu xao xác gió heo may".

Lần đầu tiên, nữ danh hài bất ngờ nhắn gửi đến người mình từng yêu trên sóng truyền hình.
Theo báo Vietnamnet có bài NSƯT Minh Vượng: Tôi từng bị đồn cặp với ông có 1 vợ, 4 con. Nội dung như sau:
Trong một chương trình truyền hình NSƯT Minh Vượng đã có những trải lòng hết sức thú vị về câu chuyện cách đây 30 năm, khi chưa có điện thoại, mọi người liên lạc với nhau thực sự khó khăn.
NSƯT Minh Vượng cho hay, với ngành bưu điện, chị có rất nhiều bạn thân. Mỗi lần rủ bạn đi chơi là Minh Vượng lại phải chờ các bạn giao ca xong. Nếu nói về thời chưa có điện thoại, với NSƯT Minh Vượng là cả một bầu trời thương nhớ bởi có nhiều kỷ niệm.
![]() |
| NSƯT Minh Vượng. |
"Hồi đó vất vả quá, mọi người có tin là, yêu người yêu là yêu cả ông bảo vệ cơ. Tôi nói thật từng có anh người yêu học ở Nga, cứ hẹn nhau đúng 12h đêm đến công ty của một người bạn thân để nghe ké điện thoại. Thế nên yêu người yêu như nào phải yêu ông bảo vệ, quà cáp cho ông như thế để khi đêm xuống, tín hiệu ngoài cổng là ông mở cho vào nghe ké điện thoại. Khổ thế nên tôi bị mang tiếng một thời gian là yêu ông 1 vợ 4 con. Thật ra là nghe nhờ điện thoại", NSƯT Minh Vượng kể.
Ngày trước chị hay đạp xe từ phố Lò Đúc xuống Mai Dịch gọi bạn diễn, dặn dò bạn diễn ngày này, giờ này diễn. Dặn xong đi gần về tới gần nhà nhớ ra còn khâu trang phục chưa dặn thế là lại phải hốc tốc đạp xe quay lại để dặn bạn. "Phải nói là một trời thương nhớ, chúng tôi giờ phải biết ơn vì có những chiếc điện thoại mà chúng tôi tiện liên lạc. Tôi với NSND Minh Hoà có quá nhiều kỷ niệm thời chưa có điện thoại", NSƯT Minh Vượng nói.
Đáp lại chia sẻ của NSƯT Minh Vượng, NSƯT Minh Hoà bảo, đúng thời đó nhiều người tưởng cả 2 là chị em ruột vì suốt ngày đi đâu cũng có nhau. "Thời điểm tôi mang bầu, tôi thì lúc nào cũng phải muốn hình ảnh của mình xinh lung linh, mang bầu xấu là tôi không tới nhà hát. Muốn hẹn chị Vượng đi đâu là phải hẹn trước. Ví dụ: 10h em đứng ở đầu phố Tạ Hiện nhé, chị tập xong thì ới em. Là tôi cứ đứng ở đó vẫy, có hôm chị Vượng tập chưa xong là cứ đứng chờ, chờ mãi tới 12h trưa cơ", NSƯT Minh Hoà kể.
NSƯT Minh Vượng kể chị bị "đẩy" vào diễn hài chính là vì thời đó không có điện thoại chỉ có cái máy nhắn tin. Và cũng nhờ cái máy nhắn tin mà Minh Vượng và Minh Hoà cũng kiếm được tiền kha khá nhờ làm tổ chức biểu diễn.
"Hôm đó tôi còn nhớ chính xác diễn cho Bộ Tư pháp ở 25A Cát Linh, chương trình có Thanh Thanh Hiền và Tấn Minh còn 30 phút nữa, mỗi người 2 bài là xong. Nhưng càng chờ càng không thấy hai anh chị này đâu, Minh Hoà làm MC đi đi lại lại ở ngoài mà vã mồ hôi vì lo. Mà Minh Hoà có tật cứ căng thẳng là mồ hôi mũi chảy lã chã. Nhìn mồ hôi của Minh Hoà mà tôi cứ điên đảo cả lên.
Tôi cuối cùng nghĩ ra kế rồi ra hiệu cho Minh Hoà đi vào, tôi ra sân khấu dõng dạc: Kính thưa quý vị, hôm nay trong không khí vô cùng tưng bừng phấn khởi, Vượng muốn kể câu chuyện tiếu lâm có được không ạ? Mọi người vỗ tay ầm ầm, tôi cứ thế kể những câu chuyện mà khi đi diễn gặp những chuyện buồn cười ở nông thôn, cứ kể cứ kể đến lúc Thanh Thanh Hiền lao đến là tôi thoát nạn. Tôi và Minh Hoà dặn nhau lần sau cứ gọi tới Tấn Minh với Thanh Thanh Hiền là tôi mang thêm bộ quần áo, nhỡ hai anh chị này không tới tôi còn lao ra diễn luôn", NSƯT Minh Vượng kể.
Mãi sau này, NSƯT Minh Vượng bảo, ở Nhà hát của chị, người đầu tiên có điện thoại di động là NSND Minh Hoà, NSƯT Chí Trung rồi đến chị. Mà điện thoại di động cũng chỉ là để nhận cuộc gọi đến là chính. Giá cước và sóng điện thoại thời bấy giờ khiến điện thoại di động trở thành một thứ xa xỉ.

