Tình hình người mẹ cùng 2 con nhỏ đi bộ xuyên miền Trung dưới nắng 40 độ C, liên tục từ chối giúp đỡ

Hành trình người mẹ bế theo con nhỏ, đẩy xe chở một bé khác đi bộ từ Hải Phòng vào An Giang đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận khi chị liên tục từ chối sự giúp đỡ dù phải di chuyển dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Những ngày gần đây, nhiều người không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh một người phụ nữ đưa theo hai con nhỏ đi bộ dọc Quốc lộ 1A trên hành trình kéo dài gần 2.000 km từ Hải Phòng vào An Giang. Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt hơn là dù liên tục nhận được sự quan tâm, hỏi han từ người dân, tài xế và lực lượng chức năng, người mẹ này vẫn gần như từ chối mọi sự giúp đỡ và tiếp tục hành trình về phía Nam.

Sự việc bắt đầu nhận được sự chú ý rộng rãi sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ ngoài 30 tuổi đang đi bộ trên Quốc lộ 1A. Trong đoạn clip, người phụ nữ địu phía trước một em bé khoảng 6 tháng tuổi, đồng thời dùng tay đẩy chiếc xe ba bánh chở theo một bé khác khoảng 3 tuổi.

Hình ảnh được ghi nhận vào khoảng 10 giờ ngày 27/5 trên đoạn Quốc lộ 1A đi qua xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh. Thời điểm đó, thời tiết tại khu vực đang rất khắc nghiệt với nền nhiệt lên tới khoảng 40 độ C. Dưới cái nắng gay gắt, hình ảnh ba mẹ con vẫn lặng lẽ di chuyển trên đường khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Người quay lại đoạn clip cho biết khi thấy hoàn cảnh của ba mẹ con, anh đã chủ động hỗ trợ người phụ nữ 200.000 đồng và khuyên chị ghé vào một quán nước ven đường để nghỉ ngơi, tránh nắng. Tuy nhiên, trong lúc tiếp tục di chuyển, người mẹ vô tình làm r:ơi tờ tiền vừa được hỗ trợ. Thấy vậy, người quay clip đã nhặt lại và đặt vào túi quần cho chị.

Sau đó, người phụ nữ cùng hai con nhỏ dừng chân tại một quán ăn trên địa bàn xã Cẩm Lạc. Qua trao đổi, chị cho biết sẽ cho các con nghỉ ngơi trong chốc lát rồi tiếp tục hành trình đi bộ vào miền Nam.

Theo thông tin được xác minh, người phụ nữ tên Chu T.D., quê ở Hải Phòng. Chị đang đưa hai con nhỏ đi bộ về quê nội tại An Giang.

Tối 27/5, báo Lao Động dẫn lời lãnh đạo UBND xã Cẩm Lạc cho biết chính quyền địa phương cùng người dân đã nhiều lần tiếp cận, động viên và khuyên nhủ người phụ nữ thay đổi kế hoạch. Tuy nhiên, chị vẫn giữ nguyên quyết định tiếp tục đưa hai con nhỏ đi bộ dọc Quốc lộ 1A theo hướng vào Nam.

Sau khi nắm được thông tin, chính quyền xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã chủ động tiếp cận và bố trí nơi lưu trú tạm thời cho ba mẹ con nghỉ ngơi. Dù vậy, quá trình hỗ trợ gặp không ít khó khăn bởi chị D. tỏ ra khá dè dặt, ít chia sẻ về hoàn cảnh của mình và không hợp tác nhiều với lực lượng chức năng.

Những ngày tiếp theo, hành trình của ba mẹ con tiếp tục được nhiều người quan tâm theo dõi. Sau khi xuất hiện tại Nghệ An rồi Hà Tĩnh, người phụ nữ cùng hai con nhỏ được xác nhận đã di chuyển tới địa bàn Quảng Trị.

Điều khiến dư luận đặc biệt chú ý là dù đã đi qua nhiều địa phương, người mẹ vẫn tiếp tục từ chối phần lớn sự hỗ trợ từ những người gặp trên đường.

Anh Bùi Cường cho biết anh tình cờ gặp ba mẹ con vào chiều 1/6 trên tuyến đường tránh Đồng Hới, Quảng Trị. Khi đó thời tiết vẫn rất nắng nóng.

Thấy người phụ nữ đưa theo hai con nhỏ đi bộ dưới trời nắng gắt, anh đã dừng xe để hỏi thăm tình hình và ngỏ ý muốn hỗ trợ. Tuy nhiên, người mẹ không nhận lời giúp đỡ và cũng gần như không trao đổi thêm về hoàn cảnh của mình.

Theo lời anh Cường, ngay cả những chai nước suối mà anh muốn gửi tặng để ba mẹ con giải khát trên đường, người phụ nữ cũng từ chối nhận.

“Tôi không nhìn rõ mặt hai cháu vì các cháu được che kín. Không biết các cháu có mệt hay bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng hay không. Tôi chỉ thấy người mẹ vẫn đi khá nhanh, trông còn sức và chưa có biểu hiện kiệt sức”, anh Cường kể lại trên Tiền Phong.

Việc một người phụ nữ đưa theo hai con nhỏ thực hiện hành trình dài hàng nghìn kilomet bằng cách đi bộ đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Càng đáng chú ý hơn khi chị liên tục từ chối sự hỗ trợ từ người dân cũng như các cơ quan chức năng tại nhiều địa phương mà mình đi qua.

Chính điều này đã khiến câu chuyện xuất hiện thêm nhiều thắc mắc. Nhiều người bày tỏ sự tò mò về hoàn cảnh thực sự phía sau hành trình đặc biệt của ba mẹ con, đồng thời lo ngại cho sức khỏe của các cháu nhỏ khi phải di chuyển liên tục dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Cho đến thời điểm hiện tại, hành trình của người mẹ cùng hai con nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài tại nhiều địa phương miền Trung, tình trạng sức khỏe của người phụ nữ và đặc biệt là hai cháu bé vẫn là điều khiến nhiều người quan tâm và lo lắng.

Câu chuyện vẫn đang tiếp tục được cộng đồng theo dõi khi ba mẹ con lặng lẽ bước đi trên hành trình dài từ Bắc vào Nam, giữa sự quan tâm của nhiều người dân dọc các tuyến đường mà họ đi qua.