Sinh viên năm 4 run rẩy bật khóc, khai lý do cầm dao cướp tiền ở cửa hàng FPT
Một sinh viên năm 4 đại học vì ăn chơi rồi nợ nần, bị chủ nợ thúc ép nên thực hiện kế hoạch cướp tài sản ở cửa hàng FPT tại TP Thủ Đức, TPHCM.
Báo Vietnamnet ngày 22/02 đưa thông tin với tiêu đề: "Sinh viên năm 4 run rẩy bật khóc, khai lý do cầm dao cướp tiền ở cửa hàng FPT" cùng nội dung như sau:
Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM vừa làm rõ về vụ cướp ở cửa hàng FPT tại số 149 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây vào chiều nay (22/2), do Trương Hùng Đức thực hiện.
Được biết, Đức năm nay 22 tuổi (quê huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) và là sinh viên năm thứ 4 ngành Xây dựng của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM.
Đức khai do ăn chơi nên lâm vào cảnh nợ nần, hiện tại còn thiếu nhiều người với tổng số tiền 180 triệu đồng. Bị những chủ nợ thúc ép, Đức nảy sinh và quyết định đi cướp để giải quyết vấn đề của mình.
Đức chuẩn bị dao, mặc áo khoác, đeo khẩu trang che kín mặt và điều khiển xe gắn máy biển số 78AH-088.94 rảo quanh nhiều tuyến đường ở TP Thủ Đức nhằm tìm mục tiêu gây án. Cuối cùng, Đức nhắm vào cửa hàng FPT ở đường Phạm Văn Đồng vì buổi trưa ở đây thường vắng khách, không có bảo vệ.
Gần 13h chiều nay, Đức đi vào cửa hàng FPT, bất ngờ rút dao, khống chế những nhân viên đang có mặt và cướp đi lượng lớn tiền mặt tại quầy thu ngân. Sau đó, Đức chạy ra ngoài, lấy xe gắn máy tẩu thoát theo đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu Gò Dưa.
Đức khai sau đó chạy về phòng trọ ở đường số 7, phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức. Kiểm đếm số tiền cướp được là hơn 152,8 triệu đồng, Đức mang đi cất giấu.
Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng phối hợp của Công an TP Thủ Đức và Phòng Cảnh sát hình sự truy xét nóng.
Chỉ vài giờ sau khi vụ cướp xảy ra, lực lượng công an bất ngờ ập vào phòng trọ bắt giữ Đức, thu hồi toàn bộ số tiền bị cướp và phương tiện mà đối tượng dùng để gây án.
Khi bị bắt, Đức bật khóc và tỏ ra hối hận.
Trong tối 22/2, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao lại toàn bộ số tiền bị cướp cho cửa hàng FPT.
Tiếp đến, báo Tuổi trẻ ngày 23/02 cũng có bài đăng với thông tin: "3 giờ truy bắt khẩn nam sinh viên cướp FPT Shop ở Thủ Đức". Nội dung được báo đưa như sau:
Phá án nhanh
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tạm giữ và lấy lời khai của Trương Hùng Đức (22 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) để điều tra về tội cướp tài sản.
Camera ghi cảnh nam sinh viên năm 4 xông vào cướp FPT Shop ở Thủ Đức
Đức là người cầm dao, táo tợn xông vào cửa hàng FPT Shop trên đường Phạm Văn Đồng đe dọa nữ nhân viên, cướp hơn 152 triệu đồng vào chiều 22-2.
Theo công an, từ khi tiếp nhận tin báo đến lúc bắt được Đức chưa đầy 3 giờ.
Khi tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an Thủ Đức nhận thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, kẻ cướp manh động, cần bắt giữ ngay nên cấp tốc báo cáo Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đề nghị hỗ trợ.
Đồng thời Ban chỉ huy Công an Thủ Đức chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự; Công an phường Linh Tây phối hợp truy bắt hung thủ.
Các trinh sát trích xuất camera nhận diện nghi phạm, phân công tổ công tác trích camera trên nhiều tuyến đường nghi phạm đi qua, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.
Ban đầu tung tích về nghi phạm còn mơ hồ, nếu càng chậm trễ, thủ phạm sẽ nhanh chóng bỏ trốn và phi tang số tiền cướp được, khó truy tìm, thu hồi tài sản.
Tuy nhiên bằng sự chỉ đạo điều tra của ban chỉ huy và các trinh sát dày dạn kinh nghiệm, thông tin về nghi phạm được hé lộ nhanh chóng và tiến hành truy lùng.
Liên tục thay đổi nhận dạng
Rà theo quá trình tẩu thoát, trinh sát phát hiện Đức chạy quanh nhiều vòng ở các tuyến đường, liên tục thay đổi nhân dạng để tránh sự truy bắt. Khoảng hơn hai giờ, các trinh sát lần theo dấu vết đã tiếp cận được phòng trọ của hung thủ.
Khi các trinh sát ập vào bắt giữ tại phòng trọ ở đường số 7, phường Linh Chiểu, Đức vừa khóc vừa khai do thất nghiệp, lún sâu vào bài bạc trên mạng và nợ nần lên tới 180 triệu đồng mà không dứt ra được.
Đến ngày trả tiền, chủ nợ hối thúc nên Đức "làm liều", nảy sinh ý định đi cướp để có tiền trả nợ và trang trải cuộc sống. Trước khi đi cướp, Đức đã nghiên cứu kỹ và nhắm đến cửa hàng FPT Shop do buổi trưa khá vắng vẻ, ít khách, đặc biệt là không có bảo vệ.
Khoảng hơn 12h30 ngày 22-2, Đức mặc áo khoác, quần dài, đội nón bảo hiểm, bịt kín khẩu trang, thủ sẵn dao trong người và chạy xe máy đến để bên ngoài. Sau đó Đức xông vào cửa hàng dùng hung khí khống chế nhân viên nữ.
Đức yêu cầu nhân viên vào quầy lấy hơn 152 triệu đồng đưa cho mình rồi quay xe tẩu thoát. Sự việc diễn ra chóng vánh.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương truy xét.
Tại trụ sở Phòng cảnh sát hình sự, Đức khai đang là sinh viên năm 4 ngành xây dựng Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, đã làm đồ án tốt nghiệp.
Tối 22-2, công an đã bàn giao lại toàn bộ số tiền tang vật bị cướp cho đại diện cửa hàng FPT.
