Chồng đi bộ qua rừng về nhà giữa đêm rồi mất tích, dân làng tìm thấy con trăn 7m no bụng nằm im
Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại Indonesia khi một người đàn ông 35 tuổi đột nhiên mất tích trên đường trở về nhà qua khu rừng đêm. Chuyến tìm kiếm của dân làng đã dẫn đến một phát hiện rùng rợn bên trong bụng một con trăn gấm khổng lồ không thể di chuyển.
Mất liên lạc bí ẩn sau đêm khiêu vũ
Rạng sáng ngày 27/7/2026, anh Hasim Lumbesi, 35 tuổi, rời làng Pelita Jaya Kobo để trở về nhà sau khi tham dự một buổi khiêu vũ. Theo thông tin được ghi nhận, người đàn ông này đến ngôi làng trên một mình và chỉ bắt đầu hành trình quay lại nơi ở vào khoảng 2 giờ sáng.
Điểm đến của anh là làng Waisakai, thuộc quận Mangoli Utara Timur, nhiếp chính khu Sula, tỉnh Bắc Maluku của Indonesia. Tuy nhiên, sau khi rời đi, anh Hasim Lumbesi không trở về nhà như dự kiến.
Đến sáng cùng ngày, gia đình vẫn không thấy anh xuất hiện nên đã tìm cách liên lạc qua điện thoại di động. Dù nhiều lần gọi điện, người thân hoàn toàn không thể kết nối với anh. Sự việc bất thường khiến gia đình ngày càng lo lắng.
Trước tình huống trên, người thân của anh Hasim Lumbesi đã nhanh chóng thông báo cho dân làng Waisakai và tổ chức tìm kiếm. Nhiều nhóm được thành lập để rà soát các khu vực xung quanh với hy vọng sớm tìm được tung tích người đàn ông mất tích.

Phát hiện đồ dùng cá nhân trên tuyến đường giữa hai ngôi làng
Hoạt động tìm kiếm được triển khai liên tục trong nhiều giờ. Mãi đến khoảng 15 giờ 20 phút chiều cùng ngày, những người tham gia mới phát hiện được dấu vết đầu tiên liên quan đến anh Hasim Lumbesi.
Trong lúc di chuyển trên tuyến đường nối giữa làng Kobo và làng Waisakai, em trai của anh Hasim Lumbesi cùng một người bạn đã phát hiện chiếc túi xách và đèn pin của nạn nhân bị bỏ lại gần khu vực Fatfeinakoa.
Việc các vật dụng cá nhân quan trọng xuất hiện bên đường trong khi chủ nhân không rõ tung tích khiến những người tham gia tìm kiếm không khỏi lo ngại. Nhiều người cho rằng điều bất thường nghiêm trọng có thể đã xảy ra trên quãng đường anh Hasim Lumbesi trở về nhà.
Sau khi hiện trường được phát hiện, bầu không khí trong nhóm tìm kiếm càng trở nên căng thẳng hơn. Một người dân địa phương tên Aswinto Umsasujji đã đưa ra nhận định rằng nạn nhân có thể đã bị một con trăn tấn công khi đang di chuyển qua khu vực rừng.
Ông cho biết quãng đường từ làng Kobo đến làng Waisakai tương đối xa, phần lớn phải đi qua những khu vực rừng rậm và vắng người sinh sống. Đây là nơi thường xuyên ít có người qua lại, khiến mọi tình huống bất thường đều khó được phát hiện kịp thời.
Mặc dù giả thuyết về việc một người bị trăn tấn công nghe có vẻ hiếm gặp, nhưng tại Indonesia, các vụ việc liên quan đến trăn khổng lồ tấn công và nuốt người vẫn được ghi nhận rải rác hằng năm.

Phát hiện con trăn gấm khổng lồ trong quá trình tìm kiếm
Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, những người tham gia tìm kiếm tiếp tục phát hiện một con trăn gấm có kích thước rất lớn tại khu vực lân cận nơi tìm thấy đồ dùng cá nhân của anh Hasim Lumbesi.
Theo lời kể của các nhân chứng có mặt tại hiện trường và được cung cấp cho báo chí, con vật này được ước tính có chiều dài khoảng 7 mét.
Dù con số trên chủ yếu dựa trên quan sát thực tế của những người chứng kiến, nhiều ý kiến cho rằng để có thể nuốt trọn một người trưởng thành, chiều dài của con trăn cũng phải đạt ít nhất từ 5 mét trở lên.
Sự xuất hiện của con trăn gấm khổng lồ tại khu vực đang tìm kiếm đã khiến nghi vấn mà người dân địa phương đưa ra trước đó càng nhận được nhiều sự chú ý. Đây cũng trở thành chi tiết quan trọng trong quá trình xác minh điều gì đã xảy ra với anh Hasim Lumbesi sau khi rời buổi khiêu vũ để trở về nhà vào rạng sáng ngày 27/7/2026.
Khi phát hiện có nhiều người tiến đến gần, con trăn gấm gần như không có phản ứng đáng kể và cũng không thể nhanh chóng rời khỏi khu vực. Nguyên nhân được cho là do phần bụng của nó phình to bất thường sau khi nuốt phải một con mồi có kích thước lớn, khiến khả năng di chuyển bị hạn chế nghiêm trọng. Trước tình huống này, người dân địa phương nhanh chóng bao vây để kiểm soát con vật.
Trong lúc con trăn tìm cách chống cự, những người có mặt đã sử dụng dao để chặt phần đầu và phần đuôi nhằm loại bỏ hoàn toàn mối nguy hiểm.

Sau khi khống chế được con vật, dân làng tiến hành mổ bụng để kiểm tra. Kết quả khiến mọi người không khỏi bàng hoàng khi thi thể của anh Hasim Lumbesi được phát hiện bên trong dạ dày con trăn. Theo ghi nhận, trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương, toàn thân sưng tấy và da đã chuyển sang màu xanh đen.
Chứng kiến sự việc, gia đình anh Hasim Lumbesi rơi vào trạng thái đau đớn và choáng váng. Với sự hỗ trợ của những người xung quanh, thi thể nạn nhân sau đó được đưa về làng Waisakai để chuyển đến nhà tang lễ và chuẩn bị các thủ tục an táng.
Xác nhận từ cơ quan chức năng
Vụ việc sau đó được ông AKBP Handres, cảnh sát trưởng địa phương, xác nhận với các cơ quan truyền thông. Trong cuộc trao đổi với báo chí, đại diện lực lượng công an cho biết sự việc xảy ra tại khu vực làng Waisakai và nạn nhân được phát hiện đã tử vong sau khi bị trăn nuốt chửng.
Thông tin tổng hợp từ các nguồn như Tribunnews, Banjarmasin Post News Video và INDONESIA LIVE UPDATE cho thấy nạn nhân thực tế 35 tuổi. Con số này khác với một số thông tin ban đầu từng nhầm lẫn tuổi của anh là 40.
Sau vụ việc, cơ quan công an quận Sula đã phát đi khuyến cáo tới người dân địa phương về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn khi di chuyển tại những khu vực hẻo lánh hoặc hoang dã.
Lực lượng chức năng nhấn mạnh người dân cần nâng cao cảnh giác khi đi lại và làm việc tại các khu vực rừng núi. Đồng thời, cơ quan công an khuyến nghị mọi người không nên đi một mình vào ban đêm qua những nơi vắng vẻ mà nên di chuyển theo nhóm từ hai người trở lên để hạn chế rủi ro và đảm bảo an toàn.
Tác giả: Thu Hiền
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 31/7/2026 | 08:03)
