Baba Vanga đã đúng về tình hình Trung Đông?
Những ngày gần đây, dự đoán về Thế chiến III của nhà tiên tri mù người Bulgaria Baba Vanga trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.
Báo Phụ nữ mới đưa tin với tiêu đề: "Baba Vanga đã đúng về tình hình Trung Đông?", nội dung được đăng tải như sau:
Sự quan tâm về lời tiên tri của Baba Vanga gia tăng trong bối cảnh Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, kéo theo phản ứng quân sự và ngoại giao trong khu vực Trung Đông, trong khi xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có lối thoát rõ ràng.
Căng thẳng bùng phát sau khi Mỹ và Israel thực hiện các đòn tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2. Một trong những mục tiêu đầu tiên được cho là gần văn phòng của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại Tehran. Truyền thông Iran đưa tin nhiều khu vực trên cả nước hứng chịu không kích, với khói bốc lên từ khắp thủ đô.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải video trên mạng xã hội tuyên bố Washington đã bắt đầu “các chiến dịch tác chiến lớn tại Iran”. Ông cho rằng Tehran tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và có ý định chế tạo tên lửa đủ tầm bắn tới Mỹ.
Song song đó, chiến sự Nga - Ukraine kéo dài cùng các bất ổn tại nhiều khu vực khác càng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối đầu quy mô rộng.
Trong bối cảnh này, các dị bản đang lan truyền cho rằng Baba Vanga từng cảnh báo về “chiến tranh và sự hủy diệt” vào năm 2026. Một số phiên bản nhận định nguy cơ bùng nổ xung đột lớn có thể xảy ra nếu căng thẳng tại Trung Đông và một số khu vực châu Âu tiếp tục leo thang.
Theo những người ủng hộ, Baba Vanga được cho là đã nhìn thấy một cuộc xung đột tàn khốc vào giữa thập niên 2020, có thể làm thay đổi trật tự quyền lực toàn cầu và phá vỡ các liên minh lâu đời. Họ tin rằng những linh cảm của bà, xuất hiện qua các giấc mơ mãnh liệt và trạng thái xuất thần, đã hé lộ một giai đoạn bất ổn gia tăng, nơi căng thẳng ngoại giao vượt tầm kiểm soát và dẫn tới đối đầu quy mô lớn với hệ lụy chính trị, kinh tế sâu rộng.
Tuy nhiên, nhiều học giả và nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng không có tài liệu chính thức nào do chính Baba Vanga để lại ghi chép cụ thể các lời tiên tri này. Phần lớn nội dung được truyền miệng bởi người thân và những người ủng hộ, trong đó có cháu gái Krasimira Stoyanova, khiến tính xác thực luôn là chủ đề gây tranh cãi.
Baba Vanga, tên khai sinh là Vangeliya Pandeva Dimitrova, sinh năm 1911 và qua đời năm 1996. Bà bị mất thị lực từ năm 12 tuổi sau một tai nạn lốc xoáy và từ đó được cho là sở hữu khả năng ngoại cảm.
Dù người hâm mộ thường nhắc đến một số sự kiện được cho là bà từng dự đoán đúng như vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ hay cái chết của Công nương Diana, giới chuyên gia lưu ý rằng các lời tiên tri thường mang tính khái quát, không nêu cụ thể quốc gia hay mốc thời gian, nên dễ được liên hệ với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào đang diễn ra.
VnExpress cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Nhà tiên tri Nostradamus dự đoán thế giới năm 2026". Nội dung như sau:
Michel de Nostredame, thường được gọi là Nostradamus, là nhà tiên tri, chiêm tinh học nổi tiếng người Pháp thế kỷ 16. Năm 1555, ông xuất bản cuốn Les Propheties (Những lời tiên tri) gồm 900 khổ thơ, tiên đoán về các biến cố lớn sẽ xảy đến từ giữa thế kỷ 16 cho đến ngày tận thế, mà theo ông sẽ rơi vào năm 3797.
Mỗi thế kỷ được ông tiên đoán bằng khoảng 100 câu thơ, được trình bày bằng những lời lẽ mơ hồ, khó hiểu, nhưng được cho là đã dự đoán đúng nhiều sự kiện lớn trên thế giới, như sự xuất hiện của Napoleon Bonaparte, các cuộc chiến tranh, khủng bố, các đột phá trong công nghệ đương đại.

Tranh vẽ Nostradamus làm việc tại nhà năm 1555. Ảnh: AFP
Trong phần tiên tri về thế giới năm 2026, ông tiên đoán có thêm nhiều xung đột, trong đó có cuộc đụng độ giữa phương Đông và phương Tây. "Khi sao Hỏa làm chủ tinh, máu người sẽ vấy bẩn thánh đường. Ba ngọn lửa bốc lên từ phía đông, trong khi phía tây mất đi tất cả ánh sáng trong im lặng", ông viết.
Sao Hỏa tượng trưng cho thần chiến tranh thời La Mã cổ đại, xuất hiện trong lời tiên tri của Nostradamus năm 2026, cho thấy khả năng xảy ra xung đột. Tuy nhiên, cách lý giải xung đột có thể khác nhau. Một số chuyên gia cho rằng điều này báo hiệu một cuộc chiến kinh tế, khi châu Âu tụt hậu so với những quốc gia khác như Trung Quốc hay Nhật Bản trong cuộc đua về trí tuệ nhân tạo.
Một câu thơ bí ẩn khác về năm 2026 viết: "Đàn ong khổng lồ nổi lên, phục kích vào ban đêm". Một số nhà nghiên cứu chiêm tinh cho hay ong là biểu tượng của quyền lực và sức mạnh tập thể. Do đó, lời tiên tri này cho thấy các lãnh đạo thế giới đang đoàn kết để hướng tới mục tiêu chung và có thể là tiên đoán về các lãnh đạo Nga, Mỹ, Ukraine cuối cùng sẽ thống nhất về thỏa thuận hòa bình.
Tuy nhiên, dù cuộc chiến Ukraine có kết thúc, một cuộc xung đột khác có nguy cơ nổ ra ở châu Âu.
"Vì sự ưu ái mà thành phố sẽ thể hiện... dòng Ticino sẽ ngập máu...", ông viết, nhắc đến Ticino, khu vực cực nam Thụy Sĩ, quốc gia luôn giữ quan điểm trung lập lâu nay. Việc Thụy Sĩ trực tiếp tham chiến có vẻ khó xảy ra, nhưng lời tiên tri dường như ám chỉ đến nguy cơ xung đột mới ở châu Âu, bởi Ticino tiếp giáp miền bắc Italy.
Trong một đoạn khác, nhà tiên tri lưu ý "7 tháng đại chiến, người chết vì cái ác. Rouen, nhà vua Everux sẽ không thất bại". Các nhà nghiên cứu cho rằng tiên đoán này liên quan tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoặc Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Dù vậy, Nostradamus đưa ra nhận định tích cực về cuối năm 2026. "Bóng đen ngã xuống, nhưng thần sáng sẽ hiển linh. Mọi vì sao sẽ dẫn dắt cho những ai nhìn vào tâm can chính mình". Lời tiên tri này khiến người ta nghĩ đến một thời kỳ tái sinh, xuất hiện một lãnh đạo mới hoặc cách tiếp cận mới đối với thế giới sau thời gian dài chiến tranh và xung đột.
Nostradamus được cho là đã tiên đoán chính xác một số sự kiện trong năm 2025, khi dự báo về những trận lụt khủng khiếp tàn phá các thành phố ven biển, khiến hàng triệu người phải di dời. Năm 2025 ghi nhận hàng loạt trận bão lũ tàn phá nhiều khu vực trên thế giới như trận lũ quét khiến hơn 130 người chết ở Texas, Mỹ, hay loạt cơn bão ở châu Á khiến hàng nghìn người chết, hàng triệu người phải sơ tán.
Ông từng tiên đoán về "một cuộc chiến kéo dài sẽ kết thúc" vào cuối năm 2025, điều mà nhiều nhà quan sát cho rằng liên quan tới xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra. "Qua cuộc chiến kéo dài, quân đội kiệt sức tới nỗi không còn tiền trả lương cho binh sĩ", nhà tiên tri viết.
Tuy nhiên, các học giả chỉ ra rằng những lời tiên tri của Nostradamus được diễn đạt theo cách cho phép người đọc tự luận giải thông qua lăng kính, sự kỳ vọng hay thành kiến của chính họ, bởi hầu hết dự báo của ông đều khá mơ hồ và có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau.
