Người cha bỏ quên con 18 tháng trong ô tô nóng khiến bé tử vong: "Mỗi đêm, hình ảnh con gái bị mắc kẹt trong ghế vẫn ám ảnh tôi"

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin ngày 18/04/2026, một người đàn ông tại bang Florida (Mỹ) đã bị tuyên án 20 năm t:ù giam sau khi bỏ quên con gái 18 tháng tuổi trong ô tô giữa thời tiết nắng nóng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Nghi phạm là Joel Rondon (34 tuổi). Theo hồ sơ vụ án, tối 4/7/2023, Rondon cùng vợ tham dự một buổi tiệc mừng Ngày Độc lập của Mỹ. Hai người rời buổi tiệc vào khoảng 2h sáng hôm sau và trở về nhà, nhưng không phát hiện bé gái vẫn còn ở ghế sau ô tô.

Điều tra cho thấy trước đó người vợ được cho là đã nhờ chồng đưa con vào nhà. Tuy nhiên, sau khi mang đồ đạc vào trong, Rondon cho rằng vợ đã đưa bé vào nên không kiểm tra lại xe.

Đến khoảng 10h sáng hôm sau, người này thức dậy và đến khoảng 11h mới phát hiện con gái không có trong nhà. Khi quay lại ô tô, bé Isabella được tìm thấy trong tình trạng không phản ứng.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Khu vực Lakeland, nhưng không qua khỏi. Cơ quan y tế ghi nhận thân nhiệt của bé lên tới khoảng 40,2°C. Nguyên nhân t:ử v:ong được xác định là do sốc nhiệt nghiêm trọng trong môi trường kín và nóng.

Sau vụ việc, Joel Rondon bị bắt giữ. Người này khai có uống rượu bia trong buổi tiệc. Kết quả kiểm tra cũng ghi nhận dấu hiệu liên quan đến một số chất kích thích. Cả hai vợ chồng đều bị tạm giữ vào ngày 6/7/2023.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận sự việc và bày tỏ hối hận, cho biết hình ảnh con gái trong ô tô luôn á:m ả:nh. Tuy nhiên, thẩm phán nhấn mạnh trách nhiệm giám sát trẻ nhỏ và cho rằng vụ việc bắt nguồn từ sự thiếu kiểm tra kỹ lưỡng trước khi rời xe.

Joel Rondon sau đó bị tuyên phạt 20 năm t:ù giam. Vợ của bị cáo cũng đang đối mặt với một vụ xét xử riêng liên quan đến cáo buộc ngộ s:át và hiện chưa có phán quyết cuối cùng.