Lương Bích Hữu tốt nghiệp đại học ở tuổi 41
Giọng ca sinh năm 1984 vừa chia sẻ hình ảnh mặc áo cử nhân và nhận bằng tốt nghiệp sau nhiều năm theo học tại Nhạc viện TP.HCM.
Theo Zing đưa tin "Lương Bích Hữu tốt nghiệp đại học ở tuổi 41" nội dung chính như sau:
Chiều 15/12, Lương Bích Hữu đăng tải ảnh cô mặc áo cử nhân và trên tay là tấm bằng tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM. Cô đạt danh hiệu học viên Giỏi của khóa 16. Cùng với đó, ca sĩ nhận giấy khen của nhà trường về những đóng góp trong các hoạt động của phòng đào tạo.

"Đăng trước một tấm ảnh để nói về hành trình gần 5 năm qua", Lương Bích Hữu chia sẻ.
Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng tới Lương Bích Hữu.
Lương Bích Hữu, sinh năm 1984 là ca sĩ nổi tiếng với các ca khúc như Cô gái Trung Hoa, Cún yêu, Dằm trong tim, Học cách đi một mình...
Cô trở lại showbiz từ vài năm nay, sau thời gian dài vắng bóng. Năm 2020, nữ ca sĩ tham gia Ca sĩ ẩn danh và tiếp theo đảm nhận mascot Kim Sa Ngư trong show The Masked Singer 2022. Năm 2024, cô xuất hiện trong show Our Song Vietnam. Bên cạnh ca hát, Lương Bích Hữu còn đóng phim. Cô tham gia Án mạng lầu 4 của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn.
Sau khi phim đóng máy, cô giảm cân bằng chế độ ăn rau xanh và trái cây, cắt toàn bộ đường. Mỗi ngày, cô dành khoảng 1 tiếng chạy bộ, vận động cơ thể. Nữ ca sĩ nói cô quyết tâm lấy lại sắc vóc 20 năm trước.
Lương Bích Hữu đã giảm 17,5 kg trong khoảng hơn 2 tháng. Cựu thành viên HAT cho biết tự tin diện nhiều phong cách khác nhau, bước khỏi vùng an toàn với hình tượng nữ tính, "bánh bèo" trước đó. Hiện tại, vòng eo của cô 60 cm, kích cỡ trang phục giảm từ size L xuống size XS.
Ở tuổi ngoài 40, Lương Bích Hữu được nhiều người khen trẻ trung, tươi tắn. Cô cũng thay đổi phong cách thời trang theo hướng thời thượng, năng động.
Trước đó Thanh niên có bài đăng "Lương Bích Hữu từng không dám soi gương, ăn cháo trắng cả năm vì tai nạn" nội dung chính như sau:
Từng là giọng ca được khán giả yêu mến qua loạt bài hát như Cô gái Trung Hoa, Cún yêu, Dằm trong tim… song có một khoảng thời gian, Lương Bích Hữu gần như vắng bóng trên thị trường âm nhạc. Trong cuộc trò chuyện với Châu Đăng Khoa, cựu thành viên H.A.T lên tiếng cho biết lý do cô từng im ắng là vì liên tục gặp biến cố liên quan đến sức khỏe như tai nạn xe, bị bỏng nặng… Chính điều đó khiến cô nghĩ sẽ khó có thể trở lại showbiz Việt.
“Tôi bị bỏng nặng, không dám nhìn gương. Tôi không nghĩ mình trở lại nhan sắc như bây giờ. May mắn là mẹ cực kỳ thương tôi nên chăm sóc tỉ mỉ. Mẹ gọi y tá về để chăm nữa. Khi tôi lên da non, mẹ dắt tôi đi bắn laser, sau 6 tháng kéo dài thì mới ổn. Ngay cả tay chân, tôi phải dưỡng trong một năm, không dám ăn bất cứ thứ gì ngoài cháo trắng vì sợ lòi sẹo. Thậm chí, sau khi bắn lazer, tôi cũng không dám ra nắng", cô kể.
Trong khoảng thời gian đó, Lương Bích Hữu nhớ sân khấu nhưng không dám tiếp xúc với ai. “Báo chí gọi liên tục nhưng tôi không dám bắt máy. Khán giả không liên lạc được nên viết thư nhét vào cửa cho tôi để động viên", giọng ca 8X cho hay.

Việc tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ giúp Lương Bích Hữu được mọi người chú ý hơn
BTC
Sau thời gian im ắng, Lương Bích Hữu quyết định trở lại với nghệ thuật. Việc tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ được xem là cột mốc, giúp tên tuổi của cô được chú ý hơn. Nói về việc được mọi người ủng hộ lúc tái xuất, giọng ca 8X cho hay: “Mọi thứ đến rất nhanh. Trong một đêm thôi, quá nhiều người gọi điện thoại chúc mừng và được gửi clip tôi hát rất nhiều. Tôi bất ngờ khi mọi người mong chờ tôi có sản phẩm hay một sự xuất hiện hoành tráng”.
Lương Bích Hữu nói cô ít khi nghĩ về những gì đã qua mà tập trung cho tương lai phía trước. Nữ ca sĩ giữ tinh thần thoải mái để thực hiện những kế hoạch cho bản thân. Cô bộc bạch: “Tôi trải qua nhiều biến cố, người xung quanh cũng mang đến cho tôi nỗi đau, buồn phiền. Nhưng khi được bên cạnh ba mẹ, tôi thấy không có gì bằng. Tôi nghĩ hết cuộc đời, khi mình nằm xuống thì chỉ có ký ức, niềm vui của mình".
Dù là người nổi tiếng, song Lương Bích Hữu chọn cho mình lối sống giản dị. Trong khoảng thời gian dịch bệnh, cô nấu ăn, làm các công việc gia đình. “Nhiều người nghĩ rằng tôi là một ngôi sao. Nhưng tôi lại thích cuộc sống bình yên, ở nhà làm người con ngoan. Tôi không thích đi chơi, nhưng nếu tính chất công việc bắt buộc thì mình cũng sắp xếp", cô chia sẻ.
