Chồng dùng dao sát hại vợ và con 2 tháng tuổi ở Tây Ninh

Theo báo VTV ngày 03/05/2026, cơ quan chức năng Tây Ninh điều tra vụ việc gia đình nghiêm trọng, hai người không qua khỏi.

Ngày 3/5, một vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh khiến hai người trong cùng gia đình không qua khỏi, hai người khác bị thương nặng. Cơ quan công an địa phương đã nhanh chóng có mặt để xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h cùng ngày, người dân sinh sống gần khu vực nhà Nguyễn Tấn Phước (32 tuổi, còn gọi là Phú, trú ấp Kỳ Châu) nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ bên trong nhà. Khi đến kiểm tra, một số người phát hiện Phước có hành vi tấn công các thành viên trong gia đình trong trạng thái mất kiểm soát.

Nghi phạm có biểu hiện bất thường. (Ảnh: Cắt từ video)

Hậu quả, chị Đ.T.T (vợ Phước) cùng con nhỏ khoảng 2 tháng tuổi không qua khỏi tại hiện trường. Trong quá trình can ngăn, cha mẹ ruột của Phước cũng bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Vĩnh Công phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt, tiến hành phong tỏa khu vực để phục vụ công tác khám nghiệm và thu thập chứng cứ, đồng thời khống chế người liên quan để phục vụ điều tra.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai, xác minh nguyên nhân vụ việc, đồng thời làm rõ các yếu tố liên quan, bao gồm khả năng ảnh hưởng từ chất kích thích hoặc các mâu thuẫn trong gia đình.

Theo chính quyền địa phương, trong những ngày gần đây, người này được cho là có dấu hiệu bất ổn về tâm lý. Vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện trường trước nhà của nghi phạm. (Ảnh: PLO)

Hàng xóm kể lại diễn biến liên quan vụ việc, nhiều chi tiết gây bàng hoàng

Sau vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Vĩnh Công (tỉnh Tây Ninh), khiến hai người trong gia đình không qua khỏi, nhiều người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại những gì đã xảy ra. Một số hàng xóm cho biết trước thời điểm xảy ra sự việc, người đàn ông liên quan được nhận xét có lối sống khá kín tiếng.

Theo lời bà Hoa – người sống gần nhà – Phước là người ít nói, trong nhiều năm qua chủ yếu tập trung làm việc và chăm lo cho cha mẹ. Hàng ngày, bà thường thấy Phước đi chợ vào buổi sáng, mua thực phẩm về cho vợ rồi mới đi làm. Trong sinh hoạt tại địa phương, Phước không xảy ra xích mích hay va chạm với người xung quanh.

Tuy nhiên, khi hay tin về vụ việc, bà Hoa bày tỏ sự bất ngờ: “Hay tin Phước gây ra hành vi, tôi rất bất ngờ. Sống hơn 60 năm, đây là lần đầu tôi chứng kiến vụ án tàn đ:ộc và đau lòng như vậy. Phước ra tay với chính vợ và con của mình, th:i th:ể các nạn nhân không còn nguyên vẹn”.

Trong khi đó, ông Hòa (51 tuổi, ngụ cùng địa phương) cho biết Phước vốn được nhận xét là hiền lành, là con một nên được cha mẹ quan tâm. Theo ông Hòa, từ nhỏ Phước có biểu hiện chậm chạp, có dấu hiệu bất ổn về thần kinh.

Sau khi hoàn thành chương trình trung học, gia đình cho Phước học nghề chế tác bạc tại một tiệm kim hoàn ở phường Long An. Từ đó đến nay, Phước làm nghề này, ít giao tiếp và không có nhiều mối quan hệ với người xung quanh.

Khoảng 2 năm trước, Phước kết hôn với chị Đ.T.T. (quê Cà Mau). Cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng được cho là khá ổn định, khi chị T. bán hàng online tại nhà, còn Phước làm việc tại tiệm kim hoàn. Cặp đôi vừa đón con trai khoảng 2 tháng tuổi.

Tuy nhiên, theo ông Hòa, do tính cách khép kín nên nhiều người chỉ nhìn nhận bề ngoài là hiền lành. Những người sống gần lại cho rằng Phước từng có thời điểm lớn tiếng với cha mẹ. Ngoài ra, trước thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình được cho là vừa thực hiện giao dịch chuyển nhượng đất với giá trị khoảng 5 tỷ đồng.

Ông Hòa cho biết thêm: “Tôi không rõ nguyên nhân vì sao người này ra tay với vợ con và cha mẹ, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ. Sau vụ việc, gia đình nạn nhân từ Cà Mau cũng đang lên để nhận th:i th:ể con gái”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và các yếu tố liên quan theo quy định pháp luật.