Con chó đào trúng vali chứa thi thể 2 bé gái, cảnh sát bắt mẹ ruột
Một phụ nữ 28 tuổi đã bị bắt giữ sau khi thi thể của hai bé gái được một người dân phát hiện tại một công viên ở thành phố Cleveland, bang Ohio (Mỹ).
Chuyên trang Góc nhìn pháp lý đăng bài: "Con chó đào trúng vali chứa th:i th:ể 2 bé gái, cảnh sát bắt mẹ ruột", cho biết nội dung vụ việc xảy ra như sau:
Theo nhà chức trách, nghi phạm là Aliyah Henderson (28 tuổi), hiện bị giam tại nhà tù hạt Cuyahoga từ tối 4/3 với hai cáo buộc gi:ết người nghiêm trọng. Hai nạn nhân được xác định là Amor Wilson (10 tuổi) và em gái cùng mẹ khác cha Mila Chatman (8 tuổi).
Cảnh sát cho biết Henderson bị bắt sau khi các thám tử hoàn tất việc thẩm vấn, khám xét nơi ở và thu thập các bằng chứng liên quan.
Ngoài ra, một đứa trẻ khác cũng được tìm thấy tại nhà của Henderson trong tình trạng sức khỏe ổn định. Em hiện đã được bàn giao cho Sở Dịch vụ Trẻ em và Gia đình chăm sóc.
Cha của Mila, DeShaun Chatman, cho biết vào ngày 5/3 rằng ông đã tìm kiếm con gái và theo đuổi quyền nuôi con suốt 5 năm qua. Đến ngày 4/3, các điều tra viên mới thông báo cho ông rằng Mila đã qua đời.
Chatman cho biết ông và Henderson không kết hôn nhưng từng sống chung khoảng một năm sau khi Mila chào đời. Lần cuối cùng ông gặp con gái là vào năm 2020, khi cô bé mới 3 tuổi. Trong thời gian đó, ông nhiều lần nộp đơn xin quyền nuôi con khẩn cấp và cố gắng tìm kiếm Mila thông qua cơ quan bảo vệ trẻ em nhưng không thành công do không biết con gái đang sống ở đâu.
“Thật khủng khiếp,” Chatman nói, đồng thời cho biết ông bàng hoàng khi biết rằng Mila thực ra sống không xa nơi phát hiện th:i th:ể. Ông nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi cảm thấy bất lực, tôi đã không thể cứu được con mình.”
Theo cảnh sát Cleveland, th:i th:ể hai bé gái được tìm thấy trong hai chiếc vali chôn tại sân chơi gần Học viện Ginn – trường trung học công lập dành cho nam sinh duy nhất ở bang Ohio – vào tối 2/3.
Ông Phillip Donaldson, một cư dân địa phương, là người phát hiện sự việc vào khoảng 18h ngày 2/3 khi con chó của ông liên tục bới một đống đất ở sân chơi và không chịu rời đi. Khi mở chiếc vali đầu tiên và phát hiện th:i th:ể bên trong, Donaldson lập tức gọi 911, theo thông tin từ News5Cleveland.
Cảnh sát trưởng Cleveland Dorothy Todd cho biết trong cuộc họp báo ngày 3/3 rằng các điều tra viên sau đó đã tìm thấy th:i th:ể thứ hai trong một chiếc vali khác được chôn gần đó.
Hiện nguyên nhân t:ử v:ong của hai bé gái vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Báo Người đưa tin cũng đăng tải bài viết: "2 con nhỏ được phát hiện t:ử v:ong tại công viên, người mẹ bị bắt", nội dung cho biết:
Theo nhà chức trách, một người mẹ đã bị buộc tội gi:ết người sau khi th:i th:ể 2 con gái nhỏ của cô được tìm thấy trong vali tại một công viên ở Cleveland, bang Ohio, Mỹ.
Aliyah Henderson, 28 tuổi, đã bị giam giữ tại nhà tù hạt Cuyahoga vào tối ngày 4/3 với hai cáo buộc gi:ết người nghiêm trọng vì đã sát hại Amor Wilson, 10 tuổi và em gái cùng cha khác mẹ của cô bé, Mila Chatman, 8 tuổi.
Cảnh sát đã bắt giữ Henderson sau khi các thám tử hoàn tất quá trình thẩm vấn, khám xét nhà riêng và kiểm tra bằng chứng.
Một đứa trẻ cũng được tìm thấy trong nhà của Henderson trong tình trạng sức khỏe tốt và hiện đã được giao cho Sở Dịch vụ Trẻ em và Gia đình chăm sóc.
Aliyah Henderson, 28 tuổi, đã bị giam giữ tại nhà tù hạt Cuyahoga. Cảnh sát trưởng hạt Cuyahoga
Cha của Mila, DeShaun Chatman, cho biết hôm 5/3 rằng ông đã nỗ lực tìm kiếm con gái và theo đuổi quyền nuôi con trong suốt 5 năm trước khi các nhà điều tra thông báo với ông vào ngày 4/3 rằng con gái ông đã qua đời.
Ông không kết hôn với Henderson, nhưng cả hai sống chung với nhau khoảng 1 năm sau khi Mila chào đời.
Chatman nhìn thấy con gái mình lần cuối vào năm 2020 khi cô bé mới 3 tuổi và đã nhiều lần yêu cầu quyền nuôi con khẩn cấp cũng như cố gắng tìm kiếm cô bé thông qua cơ quan bảo vệ trẻ em.
Những nỗ lực ấy đều không thành công vì ông không biết con gái mình đang sống ở đâu.
"Chuyện này thật kinh khủng", Chatman nói và cho biết thêm rằng hóa ra Mila sống ngay gần nơi tìm thấy th:i th:ể.
Chatman nói rằng anh cảm thấy "vô dụng - tôi không thể cứu được con mình".
Cảnh sát Cleveland cho biết, hai th:i th:ể được tìm thấy trong vali và chôn ở sân chơi gần Học viện Ginn, trường trung học công lập duy nhất dành cho nam sinh ở Ohio, vào tối 2/3.
Ông Phillip Donaldson, một cư dân địa phương ở Cleveland, đã tình cờ phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng vào khoảng 6h chiều ngày 2/3 khi chú chó khó tính của ông nhất quyết không chịu rời khỏi một đống đất ở sân chơi.
Khi phát hiện ra th:i th:ể trong chiếc vali đầu tiên, Donaldson vội vàng gọi 911, anh kể với News5Cleveland.
Cảnh sát trưởng Cleveland, Dorothy Todd, cho biết tại một cuộc họp báo hôm 3/3 rằng các điều tra viên tại hiện trường đã phát hiện th:i th:ể thứ hai trong một chiếc vali khác, được chôn gần đó.
Nguyên nhân cái chết của hai đứa trẻ vẫn chưa được xác định.
