Băng cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh bị bắt như thế nào
Sau khi cướp 2,2 triệu USD của người phụ nữ, băng cướp liên tục di chuyển từ Bắc vào Nam khiến hàng trăm cảnh sát phải lần theo dấu vết suốt ngày đêm, bắt giữ ở Gia Lai.
Ngày 24/3/2025, báo VnExpess đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Băng cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh bị bắt như thế nào". Nội dung như sau:
Chiều 24/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) di lý Đào Xuân Lộc (33 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy (cùng 32 tuổi) từ Gia Lai về để điều tra. Nhóm này bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt về tội Cướp tài sản.
Liên quan đến vụ án, trước đó, cơ quan điều tra đã bắt Phạm Lý Phương (34 tuổi) và Lê Nguyên Bình (37 tuổi) về hành vi Cướp tài sản, Che giấu tội phạm.
Theo điều tra ban đầu, Phương là người dựng lên kịch bản vụ cướp tiền của mẹ mình tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu. Anh ta đã câu kết cùng Lộc, Tuấn Anh và Duy giả là cảnh sát đến nhà mình "kiểm tra nguồn gốc" số tiền hơn 2,2 triệu USD.
Chiều 10/3, nhóm cảnh sát dỏm đến nhà Phương, yêu cầu gia đình trình bày về nguồn gốc số ngoại tệ, rồi "mời lên trụ sở công an làm việc". Tưởng là cảnh sát thật, mẹ Phương đồng ý. Trong lúc bà chuẩn bị đồ đạc thì nhóm cướp lấy tiền rồi tẩu thoát.
Phương sau đó không thể liên lạc được với nhóm cướp. Chiều 11/3, anh ta cùng người nhà đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh trình báo sự việc.

Huy động hàng trăm cảnh sát truy bắt
Phòng Cảnh sát hình sự đánh giá tính chất vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, tài sản thiệt hại rất lớn, nên báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh và C02 để xin ý kiến chỉ đạo. Ngay khi nhận được thông tin, Cục trưởng C02 giao Phòng Trọng án phối hợp, tập trung lực lượng để bắt giữ băng cướp nhanh nhất, không để chúng tiếp tục gây án, trốn ra nước ngoài hoặc tẩu tán tài sản của bị hại.
Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó Phòng Trọng án (Cục C02) cho biết, những tên cướp đang bỏ trốn đều có tiền án, tiền sự, liều lĩnh, đã từng sống ở Campuchia và có kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng. Cục C02 tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh: Đồng Nai, TP HCM, Bình Thuận, Kon Tum, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, Quảng Ninh và Gia Lai huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tập trung truy xét theo dấu vết "nóng".
Chặn các lối không cho băng cướp trốn ra nước ngoài
Thời gian đầu, băng cướp mang tiền ra phía Bắc nhằm mục đích tẩu tán tài sản. Tiếp đó, chúng quay lại các tỉnh miền Trung tìm đường trốn sang Lào hoặc Campuchia. Khi biết công an các tỉnh có biên giới đã phối hợp với lực lượng biên phòng phong tỏa đường mòn, lối mở, chúng chạy ngược lên địa bàn Tây Nguyên để lẩn trốn.
Ngày 15/3, cơ quan điều tra đã bắt giữ Lê Nguyên Bình tại khách sạn thuộc khu Đô thị mới Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Khám xét nơi ở của anh ta, cảnh sát thu giữ gần 2 triệu USD là tang vật của vụ án.

"Trong thời gian bỏ trốn, nhóm này liên tục di chuyển để xóa dấu vết khiến lực lượng truy bắt gặp nhiều khó khăn. Anh em trinh sát phải lần theo từng dấu vết nhỏ nhất, đeo bám suốt nhiều ngày đêm qua nhiều tỉnh thành từ Bắc vào Nam", một cán bộ điều tra kể.
Đến 12h trưa nay, Cục C02 phối hợp Công an Gia Lai bắt giữ 3 tên cướp đang lẩn trốn tại một lán trại thuộc thôn Nông Trường, xã Ya Grai, huyện Chư Sê; thu giữ toàn bộ tang vật là vật chứng của vụ án, trong đó có 3 ôtô.

Công an Tây Ninh và Cục C02 đang lấy lời khai các bị can, mở rộng điều tra vụ án.
Tiếp đó, báo Vietnamnet đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD và những kẻ 'nội ứng' gây sốc'. Cụ thể như sau:
Lật tẩy kẻ “nội ứng” là người thân
Vụ việc con trai cấu kết với các đối tượng bên ngoài để dàn cảnh, cướp 2 triệu USD của cha ruột đang gây rúng động trong dư luận.
Vụ cướp trên xảy ra vào ngày 10/3 tại gia đình một đại gia ở gần khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu, Tây Ninh).
Nhận tin trình báo, Công an tỉnh Tây Ninh đã vào cuộc điều tra, lật tẩy kẻ chỉ điểm cho nhóm cướp là Phạm Lý Phương - con trai ruột của bị hại. Do biết người cha vừa có khoản tiền hơn 2 triệu USD đưa về nhà, vì cần tiền tiêu xài, Phương đã cấu kết với nhóm cướp lên kế hoạch dàn cảnh cướp số tiền này.
Nhóm cướp đã xông vào nhà, xưng là công an, yêu cầu vị đại gia về trụ sở làm việc, giải thích về nguồn gốc số tiền lớn trên. Lợi dụng lúc vợ chồng vị đại gia đang thu xếp lên cơ quan công an, nhóm cướp lấy túi xách chứa 2 triệu USD rồi tẩu thoát.
Hiện tại, cơ quan công an đã bắt giữ Phương cùng 4 đối tượng liên quan, thu hồi toàn bộ số tiền.

Vào tháng 10/2024, Công an tỉnh Đồng Tháp từng khiến nhiều người bất ngờ khi làm rõ vụ án con gái dàn cảnh cưỡng đoạt tài sản của cha ruột.
Kết quả điều tra cho thấy, để có tiền tiêu xài, Ngô Thị Bích Trâm (33 tuổi) cùng 2 bị can Trần Minh Trung (27 tuổi) và Nguyễn Văn Nha (32 tuổi) đã dàn dựng việc Trâm thiếu nợ 5 tỷ đồng và bị bắt giữ đánh đập. Việc này nhằm uy hiếp tinh thần của cha ruột Trâm là ông H. (ngụ khóm 1, phường 1, thành phố Cao Lãnh) để ông trả nợ cho Trâm.
Lo lắng cho con gái, ông H. đã đến cơ quan công an trình báo về việc Trâm bị bắt giữ, đánh đập. Qua xác minh, cơ quan công an đã làm rõ “màn kịch” của các đối tượng.
Nhóm đối tượng còn khai nhận, trước đó khoảng 2 tháng, với cùng thủ đoạn, đã chiếm đoạt của ông H. 495 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.
Đầu năm 2021, cơ quan công an tại Long An làm rõ thủ đoạn của nam thanh niên thuê người dàn cảnh, cướp tài sản của dì ruột.
Theo đó, ngày 19/1/2021, bà G. trình báo việc bị 2 thanh niên điều khiển mô tô chặn đường, dùng vũ lực khống chế và cướp 2 điện thoại di động với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.
Quá trình điều tra, lực lượng công an làm rõ Nguyễn Văn Thiệt (SN 1995), Đoàn Tấn Thịp (SN 1991) và Âu Thành Mỹ (SN 1995, cùng trú huyện Tân Thạnh) có liên quan tới vụ việc. Đáng chú ý, Mỹ chính là cháu ruột của bà G.
Tại cơ quan điều tra, Mỹ khai, vì biết bà G. có 2 điện thoại di động giá trị lớn nên đã thuê Thịp và Thiệt lên kế hoạch cướp tài sản của bà G. để bán lấy tiền tiêu xài.
“Nuôi ong tay áo”
Vụ án 2 nữ giúp việc cấu kết với nhóm người thân lên kế hoạch, dàn cảnh cướp hơn 2,5 tỷ đồng tại căn biệt thự trên đường Trần Bình Trọng (quận 5, TPHCM) vào năm 2022 từng khiến nhiều người bàng hoàng.
Cơ quan công an xác định, vụ cướp xảy ra trong khoảng 20 phút vào chiều tối 9/4/2022, khi trong nhà chỉ có em S. (SN 2008) cùng 2 người giúp việc của gia đình là Lê Thị Hồng (SN 1987), Lê Thị Dư (SN 1950).
Hai tên cướp dễ dàng vào nhà dùng dao, búa khống chế, trói cả 3 bằng dây. Sau đó, các đối tượng uy hiếp, buộc em S. mở mật khẩu vào tầng 2, lục lọi tủ lấy nhiều tiền Việt và USD…
Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ Hồng và Dư cấu kết với nhóm 5 đối tượng (trong đó có người thân của 2 nữ giúp việc) gây ra vụ án trên. Do ham mê số đề dẫn tới cảnh nợ nần, 2 nữ giúp việc đã cả gan cùng cướp tài sản của ông bà chủ giàu có.
Khi sự thật được phơi bày, nhiều người vẫn khó tin khi Dư – người giúp việc khoảng 30 năm cho gia đình bị hại lại có thể thực hiện hành vi phản trắc.

Cũng liên quan tới người giúp việc, năm 2016, Công an quận 7 (TPHCM) đã bắt giữ Nguyễn Thị Đèo (SN 1955, quê Bến Tre) về hành vi cướp tài sản.
Đèo từng là người giúp việc cho nhà chị H.T.T.T. ở quận 7. Do thiếu tiền tiêu xài nên khoảng 22h ngày 8/3/2016, Đèo đột nhập nhà chủ cũ với ý đồ cướp tài sản.
Đợi mọi người ngủ say, Đèo cầm dao, búa xông vào phòng ngủ khống chế, trói mẹ con chị T. lại. Sau đó, Đèo ép chị T. đưa nhiều tài sản có giá trị.
Ngoài những vụ án nêu trên, lực lượng công an từng vạch trần bản chất tráo trở của kẻ mang danh tình nhân nhưng lại dàn cảnh, cướp tài sản của người yêu.
Đó là vụ việc xảy ra ở Bình Phước vào tháng 3/2023. Phạm Quốc Toàn dù có quan hệ tình cảm với Hoàng Thị Thanh Ngọc nhưng vẫn qua lại với cô gái khác.
Để có lý do chia tay cô gái, Toàn bàn với Ngọc kế hoạch dàn dựng cảnh đánh ghen. Toàn hẹn cô gái vào nhà nghỉ rồi để Ngọc đánh ghen, lấy dây chuyền, nhẫn vàng, điện thoại xịn và nhiều tiền mặt của nạn nhân.