Nhân viên nhà tang lễ gom răng vàng từ tro cốt để đúc thành thỏi
Một nhân viên nhà tang lễ ở Thái Lan gây "sốt" trên mạng xã hội khi thừa nhận thu gom răng vàng từ tro cốt người chết suốt nhiều năm để đúc thành thỏi vàng.
Ngày 10/5/2025, báo Công luận đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Nhân viên nhà tang lễ gom răng vàng từ tro cốt để đúc thành thỏi". Nội dung như sau:
Cuối tháng 4, mạng xã hội Thái Lan dậy sóng sau khi một đoạn video tiết lộ hành vi bất ngờ của một nhân viên nhà tang lễ lâu năm ở tỉnh Saraburi, miền trung nước này.
Người đàn ông giấu tên, làm việc tại một nghĩa trang chuyên phục vụ cộng đồng người Thái gốc Hoa, đã thú nhận rằng suốt nhiều năm qua, ông lặng lẽ thu thập những chiếc răng vàng còn sót lại sau các ca hỏa táng và nấu chảy chúng thành thỏi.
.png)
Thông tin này lần đầu được công khai khi ông mang hơn 10 cục vàng nhỏ đến một tiệm vàng nổi tiếng trong vùng để nhờ kiểm định. Chủ tiệm, người dùng mạng xã hội có biệt danh namobanchangtongdaengso0, với hơn 830.000 lượt theo dõi, đã quay lại toàn bộ quá trình kiểm định bằng máy X-quang.
Kết quả xác nhận toàn bộ số kim loại đều là vàng thật. Trong video, anh Namo thậm chí giơ lên một chiếc răng giả bằng vàng và nói thẳng vào camera: “Phần lớn là từ răng. Đây là từ răng của một xác chết. Nhìn này!”
Số vàng sau đó được xác định nặng 21,13 gram và được định giá khoảng 59.371 baht (tương đương 1.800 USD). Toàn bộ được nấu chảy lại thành một thỏi.
Nhân vật chính cho biết, việc thu gom này luôn được thực hiện với sự đồng thuận của thân nhân người quá cố. Ông nói thêm, nhiều gia đình sau khi hỏa táng không muốn giữ lại răng vàng và thường trao lại cho nhân viên tang lễ như một phần để "cảm ơn".
"Tôi có ý định sử dụng một phần số tiền thu được để làm công đức cho người đã khuất", ông nói.
Câu chuyện đã mở ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Người thì tỏ ra sửng sốt, người lại bày tỏ sự cảm phục. Một bình luận viết: "Vàng bây giờ đắt lắm. Chúc mừng chú nhé".
Một người khác xúc động chia sẻ: "Bác đã làm công việc mà nhiều người không dám làm. Tôi tin rằng người đã khuất và gia đình họ sẽ hoan hỉ để bác ấy làm điều đó".
Tiếp đó, báo Dân Việt cũng đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Kiếm bộn tiền nhờ thu gom vàng từ tro cốt người chết". Cụ thể như sau:
Hành động thu gom vàng từ tro cốt và lời khẳng định "có sự đồng thuận"
Người đàn ông không tiết lộ danh tính, sống tại tỉnh Saraburi, miền Trung Thái Lan, đã làm việc lâu năm tại một nghĩa trang chuyên tổ chức lễ tang cho các gia đình Thái gốc Hoa. Gần đây, ông đã mang hơn 10 mẩu vàng nhỏ đến một tiệm vàng địa phương để kiểm định và định giá. Theo ông, đây là số vàng thu được từ hài cốt của người chết trong suốt quá trình làm việc nhiều năm qua.

Ông cho biết sau khi hỏa táng, tro cốt thường còn lại các mảnh xương và đôi khi có cả vàng – chủ yếu là từ răng giả. Phần lớn thân nhân người đã khuất không giữ lại vàng mà thường giao lại cho người phụ trách lễ tang. Ông khẳng định toàn bộ số vàng này đều được thu thập hợp pháp và có sự đồng thuận từ gia đình người quá cố. Một phần trong số tiền thu được từ vàng, ông nói, sẽ được sử dụng để làm phước cho chính những người đã khuất.

Vì nghi ngờ không rõ chất liệu thu thập có phải là vàng thật hay không, ông đã đến kiểm tra tại một tiệm vàng nổi tiếng tại Saraburi, nơi ông gặp chủ tiệm tên là Namo. Người chủ này sau đó đã quay video quá trình kiểm định và đăng tải lên mạng xã hội.
Ngày 25/4, video kiểm định vàng được đăng tải bởi tài khoản TikTok của chủ tiệm vàng, tên tài khoản là namobanchangtongdaengso0, người có hơn 830.000 người theo dõi. Trong đoạn clip, Namo dùng máy quét X-quang để kiểm tra từng mẩu vàng và xác nhận tất cả đều là vàng thật. Anh thậm chí còn cầm một mẩu răng giả chứa vàng giơ trước máy quay và lặp đi lặp lại rằng: “Đây là từ răng. Đây là răng của người chết. Nhìn đi, đây là răng của người chết”.
Tổng giá trị số vàng sau khi kiểm định được ước tính là 59.371 baht (khoảng 1.800 USD). Toàn bộ số vàng này sau đó đã được nung chảy thành một thỏi vàng nặng 21,13 gram.
Đoạn video đã thu hút gần 14.000 lượt thích và tạo nên làn sóng tranh luận gay gắt trên mạng xã hội Thái Lan. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ với việc làm của người đàn ông vì cho rằng đây là công việc khó khăn, không ai muốn làm và người làm công việc đó xứng đáng được tưởng thưởng.
Một người dùng bình luận: “Giá vàng giờ cao lắm. Chúc mừng bác nhé”. Người khác viết: “Bác chắc cả đời làm điều thiện. Đây là công việc không phải ai cũng dám làm. Tôi tin người đã khuất và gia đình họ sẽ vui lòng để bác giữ số vàng đó”.
Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng cũng đặt câu hỏi về tính đạo đức của việc thu vàng từ hài cốt người đã khuất, dù được cho phép. Một số ý kiến cho rằng hành động công khai hóa câu chuyện này trên mạng xã hội là thiếu tế nhị, không tôn trọng người đã mất. Họ lo ngại điều này có thể dẫn đến trào lưu lợi dụng tro cốt để trục lợi, nhất là khi giá vàng đang tăng cao.
Tại Thái Lan, việc hỏa táng người chết là phong tục phổ biến, đặc biệt trong cộng đồng Phật giáo. Tuy nhiên, việc liên quan đến tro cốt, xương cốt hay vật phẩm chôn theo người chết luôn được coi là thiêng liêng, đòi hỏi sự tôn trọng tối đa. Do đó, dù hành động này diễn ra âm thầm trong nhiều năm, việc công khai nó trên mạng đã làm dấy lên các tranh cãi về ranh giới giữa đạo đức nghề nghiệp và lợi ích vật chất.
Hiện tại, chưa có cơ quan chức năng nào lên tiếng về vụ việc. Tuy nhiên, vụ việc vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng Thái Lan và khu vực.