Bác sĩ bỏ đi uống rượu khiến sản phụ qua đời sau khi sinh con

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

1 trong 2 bác sĩ đã bỏ mặc bệnh nhân để đi uống rượu, khiến sản phụ tử vong do chảy máu sau khi sinh con.

Báo điện tử Người đưa tin mới đây đã đăng tải bài viết có tiêu đề "Bác sĩ bỏ đi uống rượu khiến sản phụ tử vong sau khi sinh con", nội dung cụ thể như sau: 

Tòa án cấp cao đã ra lệnh cho 2 bác sĩ ở Malaysia phải bồi thường 11,42 crore Rupee (33 tỷ đồng) cho gia đình một bệnh nhân tử vong do sơ suất y khoa vào năm 2019. 

Tòa án phát hiện ra rằng 1 trong 2 bác sĩ đã bỏ mặc bệnh nhân Punitha Mohan ở một mình để đi uống rượu, khiến cô tử vong do chảy máu sau khi sinh con.

Bác sĩ bỏ đi uống rượu khiến sản phụ tử vong sau khi sinh con- Ảnh 1.

Bệnh nhân 36 tuổi tử vong do băng huyết sau sinh (Ảnh minh họa)

Bệnh nhân 36 tuổi tử vong do băng huyết sau sinh sau khi sinh đứa con thứ hai vào ngày 9/1/2019.

Tòa án cấp cao phán quyết rằng Punitha tử vong do sự sơ suất y khoa của bác sĩ Tiến sĩ Ravi và Tiến sĩ Shanmugam cùng 3 y tá trực. Tòa án cũng nhận xét rằng ngay cả khi có nhiều năm kinh nghiệm xử lý các ca hậu sản, các bác sĩ vẫn để bệnh nhân lại với các y tá mà không đảm bảo an toàn cho cô.

Tòa án cho rằng cái chết có thể tránh được nếu các bác sĩ hành động có trách nhiệm.

Thẩm phán cũng chỉ ra rằng tình trạng mất máu quá nhiều sau khi sinh con là một vấn đề đã biết và bất kỳ sự cố đáng tiếc nào cũng có thể được ngăn ngừa nếu được điều trị kịp thời và đúng cách, nhưng điều này lại không được đề cập trong trường hợp này.

Theo hồ sơ tòa án, Punitha đã sinh con vào khoảng 10h30 ngày 9/1 dưới sự giám sát của bác sĩ Ravi. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Punitha bắt đầu khóc vì đau đớn. Mẹ cô vội vã chạy đến phòng sinh và thấy Punitha chảy rất nhiều máu.

Bác sĩ Ravi giải thích với gia đình rằng tình trạng chảy máu quá nhiều là do ông dùng tay lấy nhau thai ra khỏi Punitha. Đảm bảo bệnh nhân sẽ ổn, bác sĩ Ravi nói với gia đình rằng ông sẽ ra ngoài uống nước và sẽ sớm quay lại.

Gia đình thông báo với tòa rằng bác sĩ Shanmugam cũng rời khỏi phòng sinh ngay sau khi bác sĩ Ravi rời đi.

Gần 2 giờ sau khi sản phụ sinh con, các bác sĩ đã không thấy đâu và y tá điên cuồng tìm kiếm họ. Bệnh nhân được đưa đến một bệnh viện gần đó và qua đời sau ca phẫu thuật.

Mẹ của Punitha nhớ lại rằng bà thấy con gái mình lạnh ngắt, khó thở, trong khi các y tá cố gắng hết sức để cầm máu bằng miếng bông.

 

Tạp chí Góc nhìn Pháp lý cũng có bài viết đưa nội dung tương đồng với tiêu đề "Sản phụ và con sơ sinh tử vong bất thường, bác sĩ bỏ trốn bị bắt giữ": 

Cụ thể, vụ việc diễn ra tại khu vực Khadda thuộc huyện Kushinagar, bang Uttar Pradesh. Cảnh sát cho biết bác sĩ Mohammad Sayed đã bị bắt vào ngày thứ Bảy do bị cáo buộc sơ suất y tế dẫn đến cái chết của sản phụ Asma Khatoon (25 tuổi) và con cô. Bệnh viện tư nơi bác sĩ này làm việc, Bệnh viện Vibhrant, đã bị niêm phong.

Theo lời ông Mohammad Zafar – thẩm phán cấp phân khu Khadda, sự việc xảy ra tại Bệnh viện Vibhrant, nằm trên đường Khadda-Nebua, khu vực Maharana Pratap Chowk. Sau khi Asma Khatoon và đứa trẻ qua đời, gia đình nạn nhân đã tập trung phản đối trước cổng bệnh viện, đặt thi thể ở đó để bày tỏ sự phẫn nộ.

Ngay khi nhận được thông tin, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt để trấn an gia đình. Ông Zafar cho biết thêm, bệnh viện này hoạt động trái phép và không có bất kỳ giấy phép hợp lệ nào.

2343041-xh2-16205624-1750030155.jpg
 

Thông tin từ cảnh sát cho biết, Asma Khatoon – cư dân làng Rampur Jungle, thuộc khu vực đồn Hnumanganj – được đưa đến bệnh viện Vibhrant vào đêm thứ Sáu, ngày 13/6, trong tình trạng chuyển dạ. Gia đình cho hay, ca phẫu thuật được tiến hành vào lúc 11 giờ đêm, và ban đầu phía bệnh viện thông báo rằng ca mổ thành công, cả mẹ và bé đều an toàn. Tuy nhiên, không lâu sau đó, nhân viên bệnh viện bắt đầu viện cớ và có biểu hiện bất thường.

Gia đình nạn nhân cũng tố cáo các bác sĩ tại đây đã yêu cầu đưa tiền và buộc họ phải tự đi lấy máu từ bệnh viện huyện. Khi tình trạng của sản phụ ngày càng xấu đi, ban quản lý bệnh viện lại đề nghị người nhà chuyển cô đến Bệnh viện Y khoa Gorakhpur.

Đáng chú ý, gia đình khẳng định bác sĩ Mohammad Sayed – người tự xưng là bác sĩ phụ trách – đã lừa dối họ khi cam đoan rằng cả mẹ và con vẫn còn sống. Khi bị nghi ngờ, vị bác sĩ này đã cố gắng bỏ trốn khỏi bệnh viện bằng xe riêng nhưng đã bị gia đình giữ lại và báo cảnh sát. Ông bị bắt ngay sau đó.

Theo thẩm phán Zafar, cuộc điều tra ban đầu cho thấy Bệnh viện Vibhrant hoạt động mà không có giấy phép hợp pháp. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ sự việc.

Cảnh sát cũng xác nhận rằng một vụ án đã được khởi tố đối với bác sĩ Sayed theo các điều khoản liên quan và ông hiện đang bị tạm giam chờ xử lý.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!