Ám ảnh hiện trường vụ hỏng xe giữa sa mạc Sahara: 49 người TV vì khát nước, 2 người sống sót thần kỳ nhờ đi bộ 48km

Một chiếc xe tải chở khoảng 100 người Niger trở về từ Mali để đón lễ Eid al-Adha đã bị hỏng giữa sa mạc Sahara, khiến 49 người tử vong vì khát nước.

Ít nhất 49 người đã thiệt mạng sau khi chiếc xe tải chở họ bị hỏng giữa sa mạc Sahara rộng lớn, khiến cả đoàn mắc kẹt nhiều ngày trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và hoàn toàn không có nguồn nước tiếp tế.

Vụ việc xảy ra tại khu vực gần biên giới giữa Mali, Algeria và Niger. Thông tin được chính quyền vùng Agadez công bố ngày 4/6.

Ám ảnh hiện trường vụ hỏng xe giữa sa mạc Sahara: 49 người tử vong vì khát nước, 2 người sống sót thần kỳ nhờ đi bộ 48km- Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Ám ảnh hiện trường vụ hỏng xe giữa sa mạc Sahara: 49 người tử vong vì khát nước, 2 người sống sót thần kỳ nhờ đi bộ 48km- Ảnh 2.

Di vật của nạn nhân

Theo nhà chức trách, chiếc xe tải chở khoảng 100 công dân Niger từ Mali trở về quê nhà để đón Eid al-Adha. Tuy nhiên, phương tiện bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật giữa sa mạc và không thể tiếp tục hành trình.

Mặc dù tài xế, phụ xe và các hành khách đã cố gắng sửa chữa phương tiện, chiếc xe vẫn không hoạt động trở lại. Trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, không có nước uống và hoàn toàn thiếu các điểm tiếp tế, cơ hội sống sót của những người mắc kẹt nhanh chóng giảm xuống.

Trong số khoảng 100 người trên xe, chỉ có hai người sống sót. Họ đã đi bộ hơn 48 km dưới cái nóng thiêu đốt của sa mạc để tới thị trấn Assamaka và báo tin cho chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ được điều động tới hiện trường. Tuy nhiên, khi tiếp cận khu vực xảy ra sự cố, họ phát hiện 49 người đã tử vong.

Ám ảnh hiện trường vụ hỏng xe giữa sa mạc Sahara: 49 người tử vong vì khát nước, 2 người sống sót thần kỳ nhờ đi bộ 48km- Ảnh 3.

Ám ảnh hiện trường vụ hỏng xe giữa sa mạc Sahara: 49 người tử vong vì khát nước, 2 người sống sót thần kỳ nhờ đi bộ 48km- Ảnh 4.

Ám ảnh hiện trường vụ hỏng xe giữa sa mạc Sahara: 49 người tử vong vì khát nước, 2 người sống sót thần kỳ nhờ đi bộ 48km- Ảnh 5.

Theo thông báo của chính quyền, các thi thể được tìm thấy bên dưới chiếc xe tải và rải rác quanh khu vực xung quanh. Toàn bộ 49 nạn nhân sau đó được chôn cất trong một ngôi mộ tập thể ngay tại nơi xảy ra thảm kịch.

Giới chức địa phương mô tả đây là một trong những nhiệm vụ cứu hộ đau lòng nhất mà họ từng thực hiện, đồng thời nhấn mạnh phía sau con số thương vong là nỗi đau của hàng chục gia đình đang mong ngóng người thân trở về đoàn tụ dịp lễ.

Đáng chú ý, cũng trong ngày 4/6, chính đoàn cứu hộ này đã ngăn chặn thêm một thảm kịch tương tự khi phát hiện một chiếc xe tải khác mắc kẹt giữa sa mạc với hơn 60 người bên trong.

Theo nhà chức trách, nhóm người này đã bị mắc kẹt suốt ba ngày sau khi ắc quy xe gặp sự cố. Lực lượng cứu hộ đã cung cấp nước uống, hỗ trợ y tế và sửa chữa phương tiện để họ tiếp tục hành trình.

Chính quyền vùng Agadez cho rằng những vụ việc liên tiếp xảy ra đã cho thấy mức độ nguy hiểm của các hành trình xuyên qua sa mạc Sahara – một trong những môi trường khắc nghiệt nhất thế giới. Nhiều người tham gia các chuyến đi này là lao động di cư hoặc người trở về quê hương, buộc phải vượt qua những khu vực xa xôi, thiếu hạ tầng và tiềm ẩn vô số rủi ro để tìm kiếm cơ hội mưu sinh hoặc đoàn tụ với gia đình.