Vụ cháy nhà trọ khiến 2 người tử vong ở TP.HCM: Khoảnh khắc sinh tử bé gái được thả từ tầng cao xuống dưới
Khi xảy ra cháy, khói đen đặc khiến mẹ cháu bé không nhìn thấy đường, chỉ biết ôm con kêu cứu.
Ngày 4 tháng 12 năm 2026, báo Đời Sống Pháp Luật đăng tải bài viết với tiêu đề "Vụ cháy nhà trọ khiến 2 người tử vong ở TP.HCM: Khoảnh khắc sinh tử bé gái được thả từ tầng cao xuống dưới". Nội dung như sau:
Vụ cháy nhà trọ xảy ra lúc rạng sáng 12/4 trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót. Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy là nhà ở kết hợp cho thuê trọ.
Theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, bà H. - một người dân sống cạnh hiện trường bàng hoàng kể, vào khoảng 3 giờ sáng, mọi người đang ngủ say thì nghe tiếng nổ bùng bùng. Khi chạy đến, người dân phát hiện đám cháy xuất phát từ tầng trệt (nơi để xe máy) của ngôi nhà. Khói đen ngụt ngụt lùa theo lối cầu thang duy nhất lên các phòng trọ khiến các nạn nhân bị ngộp, không tìm thấy đường ra.
Nhiều người ở các tầng cao trong lúc hoảng loạn đã leo qua ban công, nhảy sang mái tôn nhà hàng xóm thoát thân.
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương. (Ảnh: Di Anh)
Tầng 1 ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. (Ảnh: Công an nhân dân)
Một nhân chứng khác tên C. thì cho biết, trong ngôi nhà bị cháy có bé gái còn nhỏ, khoảng vài tuổi. Khi xảy ra hỏa hoạn, khói dày đặc khiến mẹ cháu bé chỉ biết ôm con kêu cứu vì không thấy đường đi. Sau đó, có một người đã đứng trên lầu, thả bé xuống cho người phía dưới chụp lấy, rất may cháu bé an toàn.
Người dân cũng cho biết, khi phát hiện lửa bùng phát, vợ chồng chủ nhà đã nỗ lực mở cửa thoát hiểm phía trước để những người ở trọ chạy ra ngoài. Nhưng những người ở các phòng phía sau không kịp thoát thân thân và bị ngạt khói do khói bốc quá nhanh và dày đặc.
Nguồn tin trên báo Công an nhân dân cho hay, sau khi tiếp nhận tin báo cháy, Đội PCCC và CNCH khu vực An Sương trực thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã khẩn trương điều động 4 phương tiện xe chữa cháy chuyên dụng cùng 21 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và CNCH.
Trong quá trình chữa cháy và cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân tử vong trong nhà tắm phòng trọ tầng 4. Danh tính 2 nạn nhân tử vong là anh N.N.B. (26 tuổi, quê Cà Mau) và chị N.T.L.H. (24 tuổi, quê Vĩnh Long).
Tầng thượng căn nhà nơi xảy ra vụ cháy ám khói đen. (Ảnh: VnExpress)
4/5 nạn nhân bị thương hiện đang được cấp cứu trong tình trạng diễn biến phức tạp, tiên lượng nặng. (Ảnh: Thanh Niên)
Báo Tuổi Trẻ Online thông tin thêm, 5 nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu là: Anh L.V.C. (29 tuổi); anh Đ.G.H. (20 tuổi); anh N.D.L. (25 tuổi); chị N.M.Y. (25 tuổi, vợ anh L.) và 1 cháu bé hơn 1 tuổi bị ngạt khói.
Trong đó, 4 nạn nhân là người lớn đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, tình trạng của 4 người bệnh hiện còn diễn biến phức tạp, tiên lượng nặng. Còn cháu bé đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Hiện, bé đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi tại khoa cấp cứu.
Nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn đau lòng trên hiện đang được Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.
Báo VietNamNet cũng đăng tải bài viết với tiêu đề 'Vụ cháy nhà 5 tầng ở TPHCM khiến đôi nam nữ tử vong: Lời kể nhân chứng". Nội dung như sau:
Trưa 12/4, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trọ 5 tầng nằm trên đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp). Vụ hỏa hoạn khiến đôi nam nữ tử vong và 5 người bị thương.

Tiếng gào cứu sau cánh cửa khóa chặt
Chưa hết bàng hoàng, bà Mai (sống sát vách ngôi nhà bị cháy) cho biết, khoảng 3h sáng cùng ngày, bà nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn nghi do chập điện. Khi chạy ra ngoài, bà thấy khói đen dày đặc bốc ra từ các khe cửa sổ và khu vực sân thượng.
“Khói tỏa ra mù mịt, tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi. Tôi thấy một người đàn ông trong cơn tuyệt vọng dùng tay đập vỡ kính cửa sổ để tìm đường thoát, máu chảy đầm đìa cánh tay”, bà Mai nhớ lại.

Cùng thời điểm đó, ông P., một trong những người đầu tiên tiếp cận hiện trường, chứng kiến một phụ nữ may mắn thoát thân đổ gục xuống mặt đường. Bà gào khóc thảm thiết, liên tục van nài những người xung quanh lao vào biển lửa để cứu chồng mình còn mắc kẹt bên trong.
Tuy nhiên, lối thoát duy nhất ở tầng trệt bị chặn bởi những chiếc xe máy đang cháy ngùn ngụt, còn hệ thống cửa vân tay kiên cố khiến việc ứng cứu tại chỗ bế tắc.
“Chúng tôi bất lực đứng ngoài. Chỉ vài người thoát ra, còn lại kẹt bên trong, tiếng kêu cứu nhỏ dần rồi lịm hẳn. Cửa vân tay quá chắc, khói lửa dữ dội khiến không ai tiếp cận được cho đến khi lực lượng chuyên nghiệp đến phá cửa”, ông P. nghẹn ngào.
Chạy đua giành giật sự sống từ sân thượng đến bệnh viện
Giữa lúc khói độc đặc quánh bao trùm các tầng cao, một cán bộ an ninh cơ sở bất chấp nguy hiểm trèo lên sân thượng, sau đó bế cháu bé khoảng 1 tuổi đang lịm đi vì ngạt khí, nhanh chóng đưa xuống đất an toàn.
Ngay lập tức, cháu bé cùng 4 nạn nhân khác được đưa đến Bệnh viện Trung Mỹ Tây sơ cứu. Do diễn biến phức tạp, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị chuyên sâu. Bốn nạn nhân còn lại được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng ngạt khí nặng và đa chấn thương.

Khi đám cháy được khống chế và khói tản dần, lực lượng PCCC vào bên trong kiểm tra, phát hiện hai nạn nhân (một nam, một nữ, trọ cùng phòng) đã tử vong trong đống đổ nát, nghi do ngạt khói. Các nạn nhân được xác định là anh N.N.B. (SN 2000, quê Cà Mau, làm đầu bếp) và chị N.T.L.H. (SN 2002, quê Vĩnh Long).
Liên quan các nạn nhân bị thương, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết đang nỗ lực cứu chữa 4 bệnh nhân (19-29 tuổi) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp đặc biệt nghiêm trọng.
Trong đó, 3 trường hợp gồm N.D.L., N.M.Y. và L.V.C. đang hôn mê, phải thở máy, ghi nhận nhiều muội than trong đường thở, tiên lượng rất nặng; riêng L.V.C. còn bị bỏng độ II diện tích 36%. Bệnh nhân Đ.G.H. đã tỉnh táo, đang thở oxy liều cao.
Bệnh nhi 1 tuổi D.A. đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi sát tại Bệnh viện Nhi đồng 1.
